Ôi em xl các mẹ, lâu nay không ol nên k tl cm được. Chị em đỡ nhiều r ạ. Đợt này nhiều vụ trầm cảm nguy hiểm quá
em cũng chỉ thỉnh thoảng sang ngủ thôi chị ạ. Đợt này chồng con rồi nên cũng chỉ qua thăm chị ít ít lại phải về. May chị em đợt vừa rồi cho về quê ngoại tinh thần thoải mái lên nhiều r ạ
Ôi em xl các mẹ, lâu nay không ol nên k tl cm được. Chị em đỡ nhiều r ạ. Đợt này nhiều vụ trầm cảm nguy hiểm quá
Chị ơi chị đỡ nhiều chưa? mẹ con vẫn khỏe chứ ạ? Cố găng thoải mái lên chị nhé, mệt thì chia sẻ với người thân trong gia đình nha chị
Nhiều chị em thấy mạnh mẽ lắm, thấy khó chịu là đi khám chữa liền. Cuộc sống nhiều lúc áp lực lắm nên nảy sinh nhiều vấn đề chị nhỉ
Do thay đổi nọi tiết đay b ah, minh bầu mà cung thay đổi đên phat sợ, hay cáu gắt, ko kìm chế dưỡc bản thân, lúc nào cung muon bùng nổ y
Hồi đó mình cũng có chút trầm cảm nhẹ đấy...chả hiểu sao con khóc kệ con rồi suốt ngày cáu kỉnh lại khóc nữa chứ
Đẻ xong nhìu ng nó vậy,ch lại đi làm,chỉ có ng thân chăm sóc nên cũng tủi thân đấy,k phải đi khám đâu,cứ để cho tâm lý thải mái như cho chị ấy ra ngoài ,ăn uống,vận động,...rồi sẽ đỡ thôi.ở riết trong nhà bách bí,con quấy là hay bực mình lắm,