Chào cả nhà! bé nhà em là bé gái được 2 tháng rồi, lúc mới sinh bé được 3,8kg, thế mà mỗi tháng bé chỉ tăng được 7 lạng, như thế ko bít có gọi là tăng quá ít ko, mỗi tháng tăng bn thì gọi là đúng tiêu chuẩn hả các mẹ tư vấn em với....><
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? Gái nhà mình lúc mới sinh cũng được 3,8kg đấy. Theo mình biết 3 tháng đầu bé thường tăng từ 1-1,5kg, các tháng sau sẽ tăng từ 0,5-0,7kg. Nếu gái nhà bạn mới được 2 tháng thì cân nặng phải được tầm 5,8kg ( nếu tính mỗi tháng tăng 1kg). Mẹ nó xem lại chế độ ăn uống ngủ nghỉ của con xem sao. 7 lạng / tháng thì cũng k có gì phải lo lắm nhưng nhìn chung là bé có tiền đề tốt thì thường lên cân cũng khá tốt. Mẹ nó cũng đừng lo lắng quá.
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? hic! em cũng đang tâm trạng giống mẹ nó. Thối nhà mình sinh 3.6kg tháng đầu lên được 1 cân mai cu cậu được 2 tháng ko biết có lên được 1 cân ko bà nội tắm cho cháu bảo ko lên được 1 cân em đang lo quá. Mẹ nào có kinh nghiệm chi cho em với Thối nên it cân quá toàn bị ông ba nội mắng thôi.
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? ôi ôi bé trai em sinh 3.4kg đến 2.5th thì đc 5k1. bây h đã 3th rồi sắp đi tiêm phòng mũi 5in1 lần 2 ko bik dc nhiu cân đây. bà nội sắp vào mà ku tôm trong ko lên cân n.chik wa em dang bùn vì bạn ox 3th đứa nào cung 6kg trở lên.đứa hơn 1.5th cungc 6kg hic hic bùn dễ sợ
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? Mẹ Inin2010 và mẹ Sonyb8088 : 2 bé nhà đấy lúc sinh đều có cân nặng tốt thế mà sao hơn 2 tháng rồi mà lên chậm vậy kể cũng lạ. Các mẹ xem lại sữa của con xem ( sữa mẹ hoặc sữa công thức). Nếu bú hoàn toàn bằng sữa mẹ thì xem ra sữa mẹ chưa được tốt rồi. Còn nếu uống sữa CT thì đổi sữa xem sao. Hoặc theo mình thì tư vấn thêm bác sĩ nữa. Dù sao các con tuy tăng cân chậm nhưng vẫn trộm vía mạnh khoẻ không ốm đau gì thì k nên lo các mẹ ạ.
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? Mẹ Inin2010 và mẹ Sonyb8088 : 2 bé nhà đấy lúc sinh đều có cân nặng tốt thế mà sao hơn 2 tháng rồi mà lên chậm vậy kể cũng lạ. Các mẹ xem lại sữa của con xem ( sữa mẹ hoặc sữa công thức). Nếu bú hoàn toàn bằng sữa mẹ thì xem ra sữa mẹ chưa được tốt rồi, mẹ nên bổ sung thêm chất trong bữa ăn để có sữa chất lượng tốt. Còn nếu uống sữa CT thì đổi sữa xem sao. Hoặc theo mình thì tư vấn thêm bác sĩ nữa. Dù sao các con tuy tăng cân chậm nhưng vẫn trộm vía mạnh khoẻ không ốm đau gì thì k nên lo các mẹ ạ.
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? Hôm nay Thối nhà em đươc 2 tháng ma chưa dám cân cho cu cậu Nhưng chac cu cậu phải hơn 5 cân vi tháng đầu bé d Đã lên 4c6 rùi. Em cho cu cậu Ty bình và Ty ca mẹ nua nhung thầy cu cậu tháng này có vẻ lên it cân hơn tháng trước đang lo quá
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? Ôi, nể các mẹ quá, làm sao mà sinh con gái tận 3,8kg, e sinh Soju có 3kg tròn. Nhưng trộm vía bé tăng cân sòn sòn, k quá nhiều nhưng nhìn cứng cáp và nhanh nhẹn. Cởi áo tắm cho con trộm vía cũng lẳn ra phết. Hai tháng đầu bé nhà e tăng 1,2kg và 1,3kg, hai tháng sau mỗi tháng lên gần 1kg. Giờ là 4 tháng được 7kg. Con bạn e đẻ sau e 1 ngày, tháng đầu con nó tăng 1,6kg nhưng 2 tháng sau tăng có 0,5kg thôi, chắc do chế độ dinh dưỡng của mẹ nên sữa giảm chất lượng. Bé nhà e ăn sữa ngoài nên cũng k lăn tăn nhiều. Mẹ nó thử thay đổi chế độ dinh dưỡng và cho con ăn bổ sung sữa ngoài xem sao! Chúc mẹ khỏe, con khỏe!
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? mẹ nó thủ cho bé ăn thêm mama sữa non xem. Em nghe chị chồng cho Thối nhà em ăn thêm ma sữa non trộm vía nửa tháng nay cũng thấy khác khác mẹ nó a
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? Nghe mẹ Soju nói Soju mấy tháng đầu tăng 1.2kg, 1.3kg rồi 1kg còn con nhà bạn mẹ Soju thì toàn tăng 1.5-1.6kg. ặc ặc, sao con các mẹ mấy tháng đầu tăng nhìu thế ạ, thật là mừng. Chắc "sữa mẹ tốt, mát". E đọc tài liệu từ anh google thì thấy bảo những e bé sinh ra đã to, nặng cân rồi (kiểu như 3.6kg, 3.8kg hay 4-5kg chẳng hạn) thì thường lại tăng trưởng hàng tháng chậm hơn các e bé sinh ra nhẹ cân, ít cân hơn hoặc vừa đủ cân chuẩn (kiểu như 2.5kg, 2.6kg hay chuẩn 3-3.3kg) như kiểu bù lại cho việc sinh ra đã nặng cân hay sao ý. Nhưng như e thấy thì bù làm sao mà cân bằng được, đẻ to hơn các bạn 3-5 lạng thì hàng tháng lại lên ít hơn các bạn nhiều, tổng cộng lại vài tháng thì các bạn ít cân hơn lại lên cân nhanh hơn. Đây là ví dụ con nhà e ạ: cháu giống chị MA nhà bác Hamilk, mẹ binhboong, mẹ inin. Cháu sinh hơn 3.8kg ạ. Tháng thứ nhất tăng 1kg ( e cân cuối tháng ko tính là sau sinh bị ngót đi ạ) Tháng thứ 2 lên 1kg nữa. 2 tháng được 5.8kg. Tháng thứ 3 thì thôi e ko tính (lí do vì e mang cháu vượt chặng đường 150km về quê nội xa xôi cháu lăn ra bị ốm vài ngày tiếp theo ông bà nội cháu bị dịch sốt vi rút cháu bị lây nhưng trộm vía nhẹ thôi nhưng dù gì thì cháu cũng bị khù khừ cả tuần, ko tăng mà lại còn giảm mất vài lạng sau đó mới lại lên lại) thành ra 3 tháng được 6.5-6.6kg gì đó. Trộm vía 4.5 tháng cháu lại lên cân tuơng đối được 8kg ạ. 5 tháng cháu được 8.5kg. 5.5 tháng lười ăn sinh lí, e ko ép uống gì cứ kệ thì giảm xuống còn 8kg 6th thì lại lên được 8.5kg. 7th: 9kg (ai cũng khen cao to dài rộng, ko bụ bẫm gì lắm ạ do người cao 74cm ạ). Đồng thời 7 th cháu bắt đầu mọc răng, 2r cửa dưới + kết hợp đi tiêm phòng nhưng do mọc răng sức đề kháng yếu nên bắt đầu sốt nhẹ, ko chịu ăn, kéo theo những chuỗi ngày giá lạnh cháu bị sổ mũi, ho khục khặc nhẹ đến tận 3 tuần ko tăng cân mà giảm vài lạng luôn. Bắt đầu từ đây mẹ cháu mới bắt đầu cho ăn thêm sữa ngoài vì thấy sót ruột quá => sữa mẹ ít chất lắm rồi) 8th: với lí do răng lợi, ốm nọ kia cháu chỉ còn 8.5kg ặc ặc 9th: lại ăn tích cực cả sữa mẹ + sữa ngoài (chỉ khoảng 700-800ml sữa thôi trong khi tầm 4-5 tháng toàn ăn 1.2l sữa là bt) và cân lại được 9.1kg Vừa tròn 9th tiếp tục mọc 3 răng luôn xong ảnh hưởng răng lợi bị sổ mũi và sốt nhẹ 2 ngày, hôm nay là ngày thứ 3 đã khỏi nhưng mà kéo theo lười ăn e vừa cân thử còn có 9kg thôi, giảm 1 lạng rùi Đấy rõ ràng là con e đẻ ra cũng nặng kg rồi thì tăng cân hàng tháng cũng chỉ trung bình thôi. Trộm vía là trung bình, ko tăng nhiều (tăng nhiều thì hẳn là e sung sướng lắm) và cũng ko tăng ít quá, cứ tàng tàng. Giờ e lại đang làm chiến dịch sau sổ mũi vài ngày hi vọng cháu nhanh ăn uống trở lại, bắt ăn nhiều hơn tí để lên cân bù lại hi vọng 10th được 9.5kg Quay lại vấn đề, như các mẹ nói các con sinh ra chỉ tầm 3-3.3kg mà toàn lên 1-1.5kg-1.6kg mấy tháng đầu e phục quá, sữa các mẹ mát, tốt còn sữa e chắc nóng, con chỉ lên cân trung bình (thôi cũng thấy may mắn vì vẫn còn lên cân trung bình). Chị bạn chồng e sinh trước con nhà e 1 tháng 1 tuần, sinh ra cũng 3.1kg, đẻ mổ tháng 1 lên 1.7kg, tháng 2 lên 1.8kg, tháng 3 lên 1.5kg ặc ặc, 4 tháng đã 8 hay 8.5kg ý ạ xong lại bị ốm liên tục toàn phải uống kháng sinh ấy thế mà hôm 9th vẫn được 10.5kg. Ôi e phục chị ấy quá. Các mẹ vào bàn bạc tư vấn thêm về vấn đề này đi ạ, e vẫn phải hóng hớt nhiều lắm. Tại sao mà các bé sinh ra thì to mà sau đấy lại lên cân chậm ạ. E tự nhận có thể sữa e ko tốt nhưng mà e phải thú thực e đựoc cho ăn uống tẩm bổ lắm lắm. Mỗi ngày 1 con gà hầm, các thứ khác nữa, uống sữa bầu + uống thuốc bổ PROCARE từ sau sinh tới tận 7 tháng (7th con e chưa phải ăn sữa ngoài), vừa rồi e chán chả thèm uống nữa, bắt cháu ăn thêm sữa ngoài. Rất là khó hiểu và vẫn luôn suy nghĩ. Bà nội thì cứ sao mà đẻ to thế nuôi thì chậm lớn nhỉ. 7th 9kg vẫn chậm lớn ặc ặc
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? Nói đến chuyện lên cân của con mà mẹ cháu tức ghê. Trộm vía con bé nhà mình thuộc dạng hấp thụ tốt. Tháng nào mà cứ ăn đều đều, uống đều đều, nghĩa là ngày 4 bình sữa, 2 bát cháo, k cần hoa quả, váng sữa gì cả thì cũng phải lên từ 5-7 lạng. Bà ngoại hay khen cháu : trộm vía bé nhà mình chẳng thấy ốm đau bao giờ, k như con người ta ốm lên ốm xuống. Thôi, đùng 1 cái, từ 9 tháng trở đi bắt đầu hắt hơi sổ mũi, k ăn k uống vài ngày là tèo mất nửa cân. Khỏi ốm chăm được hơn 1 tuần lại lên vài lạng. Chưa kịp hí hửng thì lại hắt hơi sổ mũi. Thế là 3 tháng nay cứ chạm đến số 10kg thì lại ốm, lại tụt. Thế mới tức chứ. Thế nên các mẹ cẩn thận nhé, lúc bé có thể dễ nuôi dễ chăm nhưng đến tầm 9 tháng trở đi là hay lắm chuyện lắm. Hết do thời tiết rồi do răng lợi nên rất khâm phục mẹ nào chăm con khéo mà cứ lên cân đều đấy.
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? Phải công nhận sữa mẹ Ốc Sên tốt thật ko cho con ăn ngoài mà tháng nào cũng tăng đều chả bù với thối nhà em ăn cả mẹ lẵn ăn ngoài mà chả tăng nổi hơn 1 cân. Tháng này Phải cho Thối ăn nhiều sữa ngoài nên xem Thối thế nào chứ nên ít căn qua ( thặt la căng quá di mất)
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? Ối zời đất ơi, lại được mẹ inin2010 khen ạ. Hic, thật ngại quá, ko dám nhận ạ. E cũng chả khéo nuôi con, ko biết nuôi con nên con đẻ ra thì to vật vã, ngoan thì cũng ngoan, nhưng mà đường răng lợi khó khăn quá, toàn sụt cân, giờ cân nặng cũng chỉ nằm trong chuẩn ko cẩn thận thì lại rớt xuống dưới chuẩn vì răng cứ lên sòn sòn. Sao mà giống chị MA nhà mẹ Hamilk thế, cứ mọc răng là lười ăn, sổ mũi, sụt cân nên e chán chả buồn xem răng lợi thế nào nữa. Lại đang khụt khịt + lười ăn mọc răng thứ 6 ặc ặc, sao mà mọc lắm răng thế. Các mẹ ở đây cho e học hỏi kinh nghiệm nuôi con với ạ, hic hic
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? hic, bé nhà em sap duoc 5 tháng rồi. ba tháng đầu, mỗi thang lên từ 1.1-1.2kg. nhưng đến tháng thứ tư hình như e cho bé đi chơi tết nhiều wa. bé chỉ lên được co 0.2kg. buồn lắm đi thôi. bây giờ chuẩn bi 5 Tháng không biết đã được 7.5kg chua. như thế co bị nhỏ không. con của bạn e 4.5 tháng mà đã hơn 9kg rồi hic. bà nội be cứ suổt ngày chê bé nhỏ làm em sốt ruột lắm. chị nao co bí quyết tăng cân cho bé chỉ cho em với.
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? Nghe các mẹ tả con mà em nản quá! Chắc tại em lười ăn nên sữa không tốt. Mẹ thì giảm cân dã man, con thì mỗi tháng tăng mỗi 1 cân, quấy khóc như điên!
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? Đính chính lời mẹ Ốc nhé. MA mọc răng chỉ lười ăn vài hôm, tháng đấy vẫn lên cân đều. Việc con bị ốm, sụt sịt là do thời tiết cơ chứ k phải tại răng. Việc mọc răng của con mẹ cháu cũng chả buồn quan tâm nữa vì tốc độ mọc răng cứ tèn tèn. Như em Sên thì đúng là mẹ Ốc vất vả rồi. Em lười ăn hơn chị 1 tí và cũng do thằng thời tiết thay đổi nên các con mới ốm lên ốm xuống khổ thế. Tháng này mẹ cháu đang phấn đấu cho con vượt qua con số 10kg đây, cứ dừng mãi ở số 10 mẹ cháu tức lắm. Hôm qua cân thử thì nhích hơn được 1 tí. K biết có giữ vững phong độ k đây hay cứ được vài hôm lại sụt sịt thì mẹ cháu chắc chết. Trộm vía, trộm vía.
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? Bác Hamilk ơi, ý e là cháu Sên mọc răng tèn tèn giống chị MA hic chứ ko phải mọc răng lười ăn giống chị ạ. Cháu sên cũng ko phải "lười ăn 1 tí đâu" mà là cực kỳ lười ăn mỗi khi mọc răng, ko tăng cân mà lại còn giảm ạ. Hic, công nhận là e cực kỳ vất vả vụ răng lợi của cháu. Nó cũng ko quấy khóc nhì nhèo gì nhiều đâu, hơi khó ngủ 1 tí, ko chịu chơi ngoan 1 tí nhưng mà nó thì đại lười ăn, cả ngày ko thèm ăn, chỉ uống tí sữa cầm chừng. Còn vụ sổ mũi, khụt khịt e bảo là do răng có khi là đúng với cháu Sên nhà e ạ,chứ ko phải tại thời tiết đâu vì bình thường chả thấy làm sao cứ nhìn thấy hình chiếc răng và thấy lười ăn + khó ngủ là y như rằng hôm sau sổ mũi nhẹ vài hôm ạ. Cái này chắc đúng là ảnh hưởng của răng làm sức đề kháng yếu, nhiễm sổ mũi luôn. Răng mà nhú lên thì mũi khỏi nhưng vẫn chỉ ăn tàm tạm có hôm vẫn lười sau đó phải lâu lâu chắc hơn nửa tháng mới ăn lại được bình thường. E đau đầu vụ răng lợi của con quá
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? Bé nhà mình tháng đầu tăng 1,3kg, tháng thứ 2 tăng có 0,8 kg đó bạn. Nhưng mình biết nguyên nhân tại sao. Tại vì bé nhà mình bị rối loạn tiêu hóa. Bây giờ bạn thử xem bé nhà bạn có bị rối loạn tiêu hóa k nhé. Một điều nữa phải chú ý là nếu bé bú mẹ thì trước khi bé bú bạn phải vệ sinh sạch sẽ đầu ti, còn nếu bé bú mình thì bạn phải tiệt trùng nhé. Vì tầm này dạ dày bé còn rất non, dễ bị nhiễm những vi khuẩn mà sinh ra rối loạn tiêu hóa đó bạn. Vì bệnh này phải chữa lâu dài mới khỏi ( con mình mất 3 tháng nhé), nên hy vọng bé nhà bạn k phải giống con mình. Chúc 2 mẹ con khỏe, bé mau ăn chóng lớn nhé
Ðề: Mỗi tháng bé tăng 7 lạng.....?? sao mẹ nó không cho con sữa non goodhealth hả. sữa này tốt lắm.con nhà mình cũng mới ăn thấy khác hẳn , tối ko còn quấy đêm nữa nhiều mẹ dùng lắm. mẹ thử cho bé dùng xem. Sữa non goodhealth có 3 loại 20%, 75%,100% là sữa non. bé nhà mình uống 100% nên tốt lắm.mỗi tội sữa này hơi đắt.nếu mẹ nó quan tâm thì alo cho minh , mình có thể mua cho với giá rẻ vì mình làm ở y tế mà. chúc bé mau lớn.0903450508