nẽxt là gì thế, không nói quan điểm cá nhân ở diễn đàn đc ah, thích thì lập cáo diễn đàn khác mà chơi 1m, 7 study.
lương có tháng ck mn 11tr mà vẫn đưa cho mn có 6 tr à, thế thì chán nhỉ,, 2 đứa con đi học, tiền trả tiền nhà, tiền ăn uống sinhhoatj, may chay, cưới hỏi đối nội đối ngoại mà từng ấy thì vất vả lắm.. mmn bán online chắc cũng kiếm đc mới gồng gánh đc chứ,, mn trao đổi lại với chồng đi chứ m thấy để thế ko ổn. Nhà m thì ck mình kiếm đc bao nhiêu đưa vợ giữ,, tiêu gì thì 2 vc bàn nhau. mỗi tháng ông chỉ cầm 2tr tiền ăn với đổ xăng thôi,, mà thỉnh thoảng còn mua quà cho con hoặc mua hộ vợ gói múi, lọ mắm nữa
Chồng thu nhập được bao nhiêu? Góp 6tr cũng là tốt rồi, có những thằng nó còn trả đưa đồng nào, thậm chí nó còn đánh cho nữa...
Em lại không thích chồng góp gạo vì em còn góp gạo ngược lại hehe. Quan điểm em k thích sống phụ thuộc nên hai bàn có thể kiếm tiền và tự mua những gì mình thích. Vì thế nên em làm đủ thứ trong khả năng của mình để tăng thu nhập chứ k tiết kiệm.
Thấy mọi người góp gạo thổi cơm chung . Có c nào giống nhà em ko? Chồng ko đưa tiền. Hết tiền tự lấy. Chồng e lương cũng thấp nên em không hỏi gì nhiều. Nếu mà đưa thì mình cũng tằn tiện tiết kiệm. Nhưng k đưa thì tháng k đủ ăn. Thời điểm khó khăn . Mỗi ngày em chỉ có 50k đi chợ 2 bữa. Thấy các chị chồng đưa 6tr tiền khoán thì em cũng chỉ dám hơi ước ước bằng hơn nửa thui . Hihi
À đấy là cách đây 5nam a. Hihi lúc ấy mới lấy nhau. Giờ cũng gọi là đỡ hơn bác a. Huhu chứ giờ mà 50k đi chợ chắc em k biết mua gì luôn ấy
Để em lập luôn, đàn ông mình phải đòi lại công bằng chứ các bác. Lập gia đình gánh nặng cũng đâu có nhẹ.
Nhà mình cứ có tiền là chồng lại đưa cho, tiêu bao nhiêu lại lấy còn thú thực lương chồng bao nhiêu mình cũng chả biết
Chồng em cứ có lương là chuyển khoản nộp tiền học cho con, giữ lại 2tr trong thẻ sau đó rút hết về ví, đợi em hỏi tới thì mới chịu đưa ví cho em, thường thì em tịch thu hết, chỉ để lại cho 500K, hôm sau mà hết thì tự xin