đúng như tiêu đề mỗi tháng nhà em chỉ tiết kiệm được 2 triệu thôi các mẹ ạ, hiện em đang bầu bé thứ 2 lo quá đến lúc sinh thì có đủ tiền chăm 2 con ko nữa
đấy là em mới có 1 cháu đang bầu bé thứ 2, em đang nghĩ nếu sinh bé thứ 2 xong liệu có đủ chi tiêu ko đây chán quá
nhà em cũng chẳng tk được đồng nào, chưa có con nên thấy bình thường, thêm đứa con là thêm lắm thứ lắm ạ
chán quá lương hai vợ chồng cũng đến nỗi nào đâu cũng chỉ dám đi thuê cái nhà 1 triệu điện nước.... con ở nhà với ông bà mà chẳng tiết kiệm được bao giờ mới có tiền chán quá
lương mình mỗi tháng lĩnh về bảo tiết kiệm 1 ít mà cuối cùng chả dư đồng nào vừa lĩnh về xong mua linh tinh hết, buồn
nhà e vợ chồng son và tk gấp 2 nhà chị, hihi, cơ mà so với thu nhập thì thấy mình cũng tiết kiệm giỏi
Bọn em đi làm mấy năm đã cố tiết kiệm mua gần xong căn chung cư rồi, lúc hạn chế chi tiêu cũng cực lắm nhưng khi thấy tiền là vui, lại cố gắng. Chúc các mẹ sớm có khoản tiết kiệm kha khá.
Mỗi tháng tiết kiệm được 2 triệu là cũng thuộc vào hàng đã biết tiết kiệm chi tiêu rồi,quan trọng là đa có ý thức tiết kiệm, và con số sẽ ngày càng tăng lên
Hic.. Nhà mình chả tiết kiệm được đồng nào. 2 vợ chồng 3 đứa con, mỗi tháng khéo co kéo lắm mới đủ. Cắt giảm các kiểu vẫn 25-26tr. Con càng lớn tiền học càng nhiều. Tiêu kiểu gì nhỉ
Haizzz em thì tháng có tháng không, chán ghê cơ, cứ để dành được một ít thì lại có việc này việc kia cần dùng đến, chán ghê
bây giờ mà mỗi tháng chỉ để ra được 2 triệu vài tháng nữa có 1 bé nữa mà mẹ nó lại không đi làm được thì cũng gay đấy, nhưng lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu lại ảnh hưởng đến bé. Việc đâu sẽ có đó mẹ nó ah.