Tâm sự Mối Tình 30 Năm ...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi oanhoanh4558, 18/11/2016.

  1. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    LOVE STORY ... 1/11/1987-1/11/2016...

    Người xưa cho rằng mùa đẹp nhất cho đám cưới là mùa Thu...với chúng tôi mùa Thu tuyệt nhất để làm đám cưới...1/11 năm đó có lẽ là ngày đẹp nhất!

    Tình cờ anh và tôi gặp nhau vào mùa thu năm 1986 và làm đám cưới năm 1987, đến hôm nay vừa tròn 29 mùa đậm chất Thu Hà nội với gió heo may và thoang thoảng hương ngô non và mùi vải mới- mùi anh gọi là đặc trưng của hai vợ chồng - mùi người khác thấy thật xoàng xĩnh,nhưng với chúng tôi nó rất đặc biệt và thân thương.

    Nói lại chuyện gặp nhau trong hoàn cảnh thật NGỘ kể cũng đúng. Là người cùng xóm, chênh lệch 5 tuổi, it khi gặp vì anh thuộc lớp thanh niên ít giao du ! Từ 1 vụ ồn ào trong ngõ ,cùng mọi người ra ngó nghiêng rồi gặp nhau ở cổng hai nhà, chắc anh và tôi mãi không thể nào quên được!

    Lần đầu gặp nhau cảm giác tự nhiên như có hẹn từ trước .Anh nhìn tôi và từ kiểu nhìn ,một linh cảm sẽ phải đối diện với người này vì chắc chắn sẽ họ tìm cách gặp mình ngay sau đó!

    Một câu hỏi rất ngố: "chỗ em làm có cần tuyển bảo vệ không xin cho anh một chân "Tôi nghĩ bụng anh này muốn bảo vệ mình nên nói như thế. Đến bây giờ tôi vẫn tin 90% các đôi chú ý đến nhau không phải những câu hoa lá cành, mà là những câu ngớ ngẩn nhất !

    Lại nói CHUYỆN CƯA CẨM ,anh mời tôi đi xem phim buổi ngày đã đành,lại còn đi cùng các em họ của anh.Khi ấy các cô gái Hà nội ít dám nhận lời và hay từ chối...Hôm đó tôi nói không đi mà anh cũng chẳng nài ép... Nói nhỏ, anh rủ đi chơi tôi không muốn lộ diện, anh trả lời dứt khoát ,không làm gì mờ ám, nếu không muốn đi anh cũng không đi .
    Đó là điểm đặc biệt tôi rất thích vì tính tôi hơi mơ mộng lại ghét thói nịnh phụ nữ nên thấy hấp dẫn như các tình huống trong phim .Tính cách mạnh mẽ qua vẻ hiền lành của anh khiến tôi đã bị lôi cuốn hoàn toàn.
    Đến giờ tôi vẫn cho rằng bản chất tốt -giàu tình cảm- thích cái gì chân thật - luôn hướng đến gia đình là lý do đưa chúng tôi đến với nhau cho đến tận bây giờ ,không một lần ân hận!

    Lại nói đến CẦU HÔN , một buổi tối tôi đang dọn bếp ở nhà mẹ đẻ, anh lẻn xuống bếp, đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn bằng vàng. Vàng lúc ấy hiếm lắm nhưng chẳng bao giờ biết vàng là gì..Lại nhìn thấy tính khiêm tốn, kín đáo ,ít phô trương của anh nên tôi chết đứ đừ, đồng ý luôn không cần suy nghĩ.
    Tôi vẫn nhớ lúc ấy mẹ tôi bới tóc khi tôi ngồi quay lưng lại, Mẹ tôi biết thế nên cũng thử với con gái - khuyên tôi nghĩ cho kỹ trước khi lấy chồng - không ngượng ngùng , tôi nói dứt điểm và ngắn gọn: bọn con rất hợp nhau.

    Thông thường người con gái được nghe lời HỨA HẸN của đối phương thật mùi mẫm. Anh (lúc đó 27 tuổi) lại nói thế này:
    - Bố anh mất sớm, mẹ anh sẽ ở với anh đến về già - mẹ anh bây giờ hết tuổi lao động sẽ không thể giúp được anh tiền của.. Em đồng ý lấy anh em sẽ không bao giờ được nói đến tiền trước mặt mẹ anh.... Và sẽ có lúc khó khăn lắm đấy. Lấy anh em xác định sẽ phải quen cơm nhà anh !
    Nhiều năm sau đó tôi đã thực hiện được như lời Hứa hẹn vì rất nể con người này .Anh rất giàu tình cảm với mọi người và luôn trọng lời đã nói.

    Một sự kiện chỉ hai vợ chồng nhớ nhất trong đám cưới là nét NHẤT QUÁN KHỞI ĐẦU xuyên suốt đến sau này - Tiết kiệm nhưng không hà tiện!
    ẢNH MẦU những năm đó rất xa sỉ. Cả hai nhất trí chụp hai cuộn đen trắng- 10 kiểu ảnh màu... Các bác thợ ảnh hay gạ Tân lang tân nương nên nhiều khi các đôi méo mặt với tiền ảnh. Với chúng tôi, khi nhếch miệng cười ghé đầu tạo dáng đc bác phó nháy hỏi: đang rất đẹp, kiểu này MÀU nhé... Cả hai đều nói ĐEN TRẮNG khiến cái máy ảnh cứ giơ lên hạ xuống trước bụng bác phó nháy chắc cáu kỉnh vì sự rắn của bọn mình.
    Tuy tiết kiệm một cách nhất quán nhưng cả hai ghét nhất thói ki bo hà tiện...Dù sao nhớ lại vụ chụp choẹt, đang đêm nghĩ đến chúng tôi cũng phì cười.

    ĐÓN DÂU, Tôi vẫn ko bao giờ quên , còn 1 tiếng đồng hồ mới đến giờ , cậu cháu trai tên Tuấn chạy lên gọi qua cửa sổ :"chú cháu bảo lên đón dâu luôn nhé, sao lâu thế... "Tôi nói nhỏ với cậu bé ấy"phải theo giờ ,không đón lung tung được." Phút giây đó tôi hiểu rằng mình sẽ được hạnh phúc thật nhiều!

    ĐỒ CƯỚI,Ngày bao cấp ,quan trọng nhất cho đám cưới là mua được một con heo để làm cỗ, còn mọi thứ cốt sao cũng có như một hình thức . Đồ đạc thì giản dị và cơ bản có giường và ri-đô là được .
    Buổi tối ngày gần cưới tôi sang nhà anh tự may một đôi gối.. Tính hay biến tấu nên tôi may gộp thành một chiếc gối đôi ,dùng len màu vàng thêu rất nhiều cành hoa leo trên mặt gối...Khi hoàn thành lcả mẹ anh và hai chúng tôi cùng nhồi bông cho căng phồng , cành hoa thêu tay nổi bật vì chất liệu thêu rất lạ..
    Do trước đi Đông Âu lên anh có tư tưởng rất hiện đại cho đám cưới , vạch ra một kế hoạch hấp dẫn tôi rất nhiều.." anh sẽ có hai cái ly buộc nơ , rót rượu vang rồi đặt vào chiếc bàn cạnh giường ngủ". Rồi hoa thế này, rèm thế kia..rất lãng mạn!
    Là cô dâu ai mà không háo hức vụ hai cái ly buộc nơ nên lúc đón dâu đi vào nhà tôi chỉ muốn xem nó như thế nào.!
    Chắc anh bận lo cả một đám cưới nên phòng tân hôn còn nguyên một cái chum to tướng,
    dưới gầm giường còn chìa ra một đôi dép tông Lào - chắc do vội xỏ giày chú rể nên chưa kịp dấu đi đâu . Rồi nhìn quanh chẳng thấy hai cái ly buộc nơ đâu cả. Lúc ấy chẳng giận mà lại thấy dâng trào một tình thương rất đặc biệt : Thương chồng ...và nó có mãi mãi cho đến tận bây giờ!

    Những ngày đầu sau đám cưới, cùng tiêu chung những ĐỒNG TIỀN ít ỏi . Từ cuộc sống vợ chồng tôi học được rất nhiều qua những khó khăn khi đó!

    CÔNG VIỆC ,Lúc mới cưới cả hai như hình với bóng - ngoài giờ đi làm đã nhin thấy người này thì phải có người kia bên cạnh. Cái học được từ anh lại là thứ lón nhất: dù yêu quý nhau nhưng công việc vẫn là công việc và anh chẳng bao giờ lười nhác việc gì. Anh luôn nói trêu đùa : "Anh muốn đi tìm đường cứu nước" và Anh rất nỗ lực khiến tôi khi ấy tôi cùng mẹ anh học cách đảm đương hết những việc gia đình và thấy rất cần nỗ lực cùng nhau- Đặc biệt cần bàn bạc mọi việlc để lo cho cuộc sống mới với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn... Cái học được từ anh là chịu trách nhiệm bản thân không kêu ca hoặc đòi hỏi gì từ cha mẹ hai nhà.

    Sau đám cưới sẽ thêm những ĐỨA CON ra đời trên con thuyền ấy ... tôi luôn tự hiểu chúng có số phận nhưng hãy sống vì mình đã làm cha mẹ ! Vất vả lo toan, có những công việc buộc phải xa cách và khi ấy tình cảm dường như rắn lại để chuyển sang dạy dỗ các con . Nay cả hai chưa bao giờ ân hận hoặc trách cứ nhau vì những xa cách do công việc hoặc những thời điểm bận rộn không quan tâm nhau được.. Mọi thứ vẫn được hiểu là tất cả vì gia đình!

    Điều đặc biệt nhất trong VIỆC GIA ĐÌNH là không ai nhận ra mình toàn làm hộ nhau mọi việc. Anh rảnh giúp tôi rửa bát, nấu vài món ngon cho cả nhà... Có lúc anh đi vắng tôi lại trèo lên lau cái quạt trần hoặc bắc thang sửa cây cối.
    Khi ấy chúng tôi chỉ nghĩ làm hộ cho nhau không nề hà là việc đó thuộc phái nào, ,ai cũng hiểu là chẳng cần phân công hay quy định làm gì.

    Một điều nữa mà tôi nhận thấy rất bình thường và cần
    phải có : những VA CHẠM về cuộc sống không nên quan trọng hoá, thổi phồng hoặc bi luỵ rất không tốt trong hôn nhân. Anh hay tỏ ra mình là người lớn không chấp vặt.Tôi lại thường chọn làm lành bằng những tình huống hài hước nên hầu như sau đó là quên tiệt chẳng ai nhớ làm gì.HÔN NHÂN cũng ví như chúng ta cùng chèo lái một con thuyền xa khơi vô định.. Chẳng ai dám đặt sẵn một mục tiêu..Cũng có lúc gặp sóng to gió lớn, nó lắc lư chao đảo nhưng cả hai đã lên thuyền chỉ còn cách
    cùng cố gắng để vững tay chèo.

    Cuộc sống chẳng ai cấm những GIẤC MƠ nên chúng tôi khi cạnh nhau hay mơ bằng những câu chuyện nói ra miệng...có lúc ngớ ngẩn đến phì cười ,thức nói chuyện huyên thuyên trong đêm..xong nhìn ra 3 h sáng.. Mơ về những đứa con biết về cách sống của cha mẹ, mơ về ngôi nhà kiên cố giản dị nhưng ấm áp, mơ về tuổi già bên nhau, mơ về hạnh phúc ..,
    Nhưng giống nhau nhất là cùng mơ về ngôi nhà một phòng rộng ,có các cửa kính nhìn ra xung quanh ở thôn quê.. Anh sẽ trồng nhiều cây ăn quả, tôi sẽ trồng đủ các loại hoa ,rải những tảng đá để làm lối đi.. Dưới các gốc cây sẽ là nơi các cháu chơi đùa nũng nịu đòi ông bà và xa xa là các con đang chuyển bị bàn ăn cho ngày nghỉ cuối tuần. Mơ ước nhất vẫn là các con sẽ làm vợ làm chồng như bố mẹ, các cháu sẽ ngoan ngoãn ,mơ nhất vẫn là cuộc sống vợ chồng cùng nhau dạy con cháu giữ bình yên trong từng gia đình nhỏ . Nếu biết yêu thương nhau từ trong các nếp nhà chúng ta sẽ có cuộc sống bình yên hạnh phúc.
    Ngôi nhà mơ ước đã và đang được thực hiện khi xem bộ phim hoạt hình .... UP Có chùm bóng bay sẽ kéo ngôi nhà bay lên cao tìm đến hạnh phúc...
    Khi người ta sống không vướng bận vào thù hằn, ghen ghét, tham lam.. hạnh phúc sẽ đến dễ dàng!
    Chúng tôi sẽ giúp đỡ nhau, sẽ giúp các con không hề tính toán vì nó là một niềm vui trong cuộc đời đang có, giống như các bậc cha mẹ luôn mong cho các con hạnh phúc từ ngày làm Đám cưới, hãy tự tìm cái bình dị trong nhau các bạn nhé.
    Được hỏi nhau : sau 29 năm chng sống, nếu có cơ hội được chọn lại bạn đời tôi và anh sẽ nói chắc chắn chỉ chọn nhau thôi...
    Mùng 1/11/1987.... Nhớ mãi không quên!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi oanhoanh4558
    Đang tải...


  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Chúng tôi đồng hành đã bươ cs sang năm thứ 30 ...
     
  3. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,099
    Đã được thích:
    2,342
    Điểm thành tích:
    913
    chúc mừng hạnh phúc gia đình bác!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. support7

    support7 Super Moderator

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    8,405
    Đã được thích:
    3,293
    Điểm thành tích:
    2,063
    Cháu xin chúc mừng cô và mối tình Kim cương. Cô là hình mẫu của cháu đấy ạ. Hy vọng chúng cháu cũng phấn đấu được như thế.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  5. dungyen2106

    dungyen2106 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2016
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc mừng cô ạ :) Giờ vợ chồng cháu mới cưới nhau được gần 1 năm thôi nên muốn được như cô bọn cháu còn phải cố gắng rất nhiều :D
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  6. hongkoi8x

    hongkoi8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    447
    Điểm thành tích:
    123
    chúc mừng gia đình bác nha :) chúng cháu muốn như bác quá rồi sau này kể lại con cháu nghe :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  7. nana1811

    nana1811 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    tự nhiên mới đi được ít chặng đường của cuộc sống hôn nhân
    đọc truyện của cô có thêm nhiều dũng khí quá
    chúc cố chú mãi hp ạ
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  8. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Cảm ơn cháu nhé. Trên mạng XH đang có bạn Thảo Boy với bài hát Ông bà anh yêu nhau chắc càng làm các cháu dễ tưởng tượng tình yêu thời các bác như thế nào...
     
  9. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Động lực up bài mới nhiều hơn khi hôm thứ bẩy mạng XH đậy sóng bài Ông bà anh yêu nhau ... Hoá ra nhiều bạn trẻ cảm nhận tuyệt vời cháu nhỉ...
     
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Cô nghĩ các bạn hãy đọc cách cô đơn giản hoá và cảm nhận tình cảm chân thành là đc... Có bạn trên fb tâm sự khi ko ưng ý có tính dỗi hờn gây cho một nửa mệt mỏi nên khó đi cùng nhau... Đừng như thế nhé..
     
    dungyen2106 thích bài này.
  11. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Các con bác luôn thấy rất cần theo bố mẹ.
     
    hongkoi8x thích bài này.
  12. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Cô vẫn ko biết up clip hoặc ảnh vào bài cho sunh động - cháu hướng dẫn cụ thể tại đây 1 lần cô học nhé.
     
  13. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Cô luôn đơn giản hoá cuộc sống và nếu biến dc cái gì thành niềm vui cô biến luôn cho nên chú ấy lúc nào cũng có cảm giác bà vợ 52 tuổi như 22 ấy cháu à... He he he
     
    nana1811 thích bài này.
  14. nana1811

    nana1811 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    vâng, chúc cô chú mãi hạnh phúc
    là tấm gương sáng để chúng cháu phấn đấu và học tập ạ.... :D
    nhiều lúc nghĩ ngợi quá cũng k giải quyết được vấn đề mà thêm ức chế với bản thân, gia đình và bạn bè nên biến thành niềm vui thì thật là tốt ạ
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  15. support7

    support7 Super Moderator

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    8,405
    Đã được thích:
    3,293
    Điểm thành tích:
    2,063
    Để dễ dàng, mời cô xem video hướng dẫn sau:
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  16. nana1811

    nana1811 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    chàu chưa xem bài đấy,,, oánh dấu tối về xem ngay,hihi
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  17. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,215
    Đã được thích:
    907
    Điểm thành tích:
    823
    cùng quan điểm
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  18. mebinthoi2010

    mebinthoi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    83
    Chúc mừng cô ạ. " Khi người ta sống không thù hằn, ghen ghét, tham lam... Hạnh phúc sẽ đến dễ dàng" cháu sẽ học tập phấn đấu như cô ạ
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  19. dungyen2106

    dungyen2106 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2016
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Dạ cháu cảm ơn cô ạ :) Cháu sẽ học và làm theo cô để 30 năm nữa cháu cũng sẽ ngồi viết lại như cô hôm nay :D
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  20. thu akiko

    thu akiko Thành viên mới

    Tham gia:
    12/11/2016
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Chúc mừng bác ạ, cháu rất ngưỡng mộ tình yêu của 2 bác, cháu chỉ mong sau này cũng đc như thế, được nắm tay người ấy đi đến cuối cuộc đời :h:
     
    oanhoanh4558 thích bài này.

Chia sẻ trang này