Tôi thường rất bận. Nên những lúc rảnh rỗi tôi thường nấu những món ngôn bổ dưởng và lạ miệng cho chống và con tôi.Được biết trên TV có những chương trình dạy nấu những món ăn rất bổ dưỡng cho gia đình.Nhưng phát sóng vào giờ mình đi làm. Chị nào có món nào ngon lạ miệng trong tiết trời thu này chỉ dùm mình với!!:tonqe
heeeeeee!! hôm qua vừa than thở thì hôm nay trên dantri.com; vnexpress.net; thanhnien.com...thấy đưa tin có một kênh truyền hình mới sắp ra mắt. Bảo nó có những dịch vụ tiện ích khác với truyền hình truyền thống và truyền hình VTC. không biết nó có chức năng lưu lại chương trình của Tv không nhỉ?
bạn miungoan ơi! tớ thấy bạn là một người phụ vợ rất yêu chồng con. Cung cấp cho bạn một số thông tin nhé! kênh truyền hình bạn đọc tin đấy có tên là MyTV. Đây là một kênh truyền hình qua giao thức internet. Với MyTV- một kênh truyền hình có các dịch vụ theo yêu cầu và các dịch vụ có tính tương tác cao. Bạn có thể tạm ngưng, lưu lại chương trình bạn muốn xem. Hơn nữa, nó còn có các dịch vụ chặn các chương trình vì thế con bạn có thể xem một kênh truyền hình trong sáng hợp với lứa tuổi. Gia đình bạn có thể cùng nhau hát karaoke, chơi game... ngay tại nhà... Chúc gia đình bạn hạnh phúc nhé!!
Em có món này, trình diễn các mẹ không nhiều thời gian. Ngon - Bổ - rẻ - đảm bảo chất lượng . Gà ác tần + 1 túi thuốc bắc (hoặc ngải cứu) + 1 tí gia vị + 1 bát con nước + 5 phút sôi nồi áp suất . Đợi thêm 2 phút sau để vung tự xì hơi. Chén vào bữa sáng hoặc bữa đêm. Cực ngon, dễ làm mà bổ ạ
Hôm Chủ Nhật rồi ghé nhà nhỏ bạn chơi, bạn mình đãi món rất bình dân, đơn giản, nhưng ngon vô cùng, giờ nhắc mà chẹp... chẹp... nè. Đây : thịt ba rọi luộc + rau sống(xà lách, rau thơm, dưa leo cắt nhỏ, giá) + bún + mắm nêm Mình và ông xã đều chén 2 tô to tướng đấy ạ!
các mẹ các cô làm e them quá,nhắc mới nhớ hum trc trên kênh hà nội 1 có dạy làm cái món j đó đơn giản lắm,nhưng e quên công thức roài,,,,giá mà e lắp cáii mytv của vnpt thì đã có thể xem lại đc ko,tiếc quá
e thấy tốt nhất là chị mua mấy quyển sách dạy nấu ăn về và làm. Ngày trước e nấu ăn thường thường nhưng cưới xong chồng mua cho sách dạy nấu ăn nên jo nấu nghề lắm
đóng góp thêm món này dễ ăn mà rất dễ làm nhé. Mẹ nó mua bắp bò về luộc chín với xả và gừng, chờ nguội rồi thái mỏng rồi đem trộn với hỗ hợp sau: 1 chút gia vị vừa ăn, 1 chút đường, 1 chút dấm (Nêm vừa ăn với khẩu vị gia đình mẹ nó nhé), để ngấm. Lúc ăn thì mẹ nó trộn thêm với chuối xanh (đã ngâm muối và thái lát), khế chua và thêm 1 chút hạt mè (đã rang chín). Ngon tuyệt cú mèo đấy, chúc mẹ nó thành công.