Mong các bà mẹ chia sẻ với mình!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Kitty Rose, 24/3/2008.

Tags:
  1. Kitty Rose

    Kitty Rose Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Lời đầu tiên mình xin chào các bà mẹ. Chúc các bà mẹ luôn hạnh phúc bên gia đình và mọi người, chúc công việc các mẹ luôn thành công!!
    Mình coi diễn đàn này lâu rồi nhưng hôm nay mình mới gởi bài và đăng nhập vì lúc nay đây mình cảm thấy cô đơn với cuộc sống này và buồn nhiều lặm Mình chẳng biết chia sẻ cùng ai nên nhờ diễn đàn để bộc lộ những niềm vui và nỗi buồn .Mong các mẹ chia sẻ
    Em mới lập gia đình đây được 2 tháng 4 ngày .Buồn vui đều có .Nhưng.....
    Vợ chồng em sống chung với gia đình em chồng mình, sẽ chẳng có gì nếu em không nhỏ tuổi hơn vợ chồng em chồng .Nên tuy là chị lớn trong nhà nhưng em chẳng có được lời nói hay được tự do .
    Những ngày đầu về làm dâu thực sự em chẳng biết gì cả nhưng em cũng cố gắng hòa hợp .Em vừa phải dọn dẹp phòng mới của mình và cũng xuống phụ dì giúp việc nhưng khi xong rồi thì em lại tranh thủ vô phòng lại vì ở dưới chẳng biết làm gì cả ?Thế mà khi mẹ chồng từ trên lầu xuống (vì ba mẹ chồng mình ở nước ngoài chỉ về lo đám cưới cho con trai thôi nên ba mẹ trên lầu tụi mình ở dưới) bà lại nói với mình rằng là " Mai mốt dì đi chợ về con nhớ phụ dì làm bếp nhé" . Nhưng các mẹ biết không mình đã làm hết rồi mới dám chui lên phòng đó, với lại bà dì này bây giờ mình mới biết là bả làm việc chậm vô cùng luôn đó, mả bả bầy dữ lắm, em sợ luôn đó . Còn đứa em dâu thì ôi thôi , thà những ngày đầu về mình ko biết gì thì nó chỉ mình đi , ai dè nó lại chui vô phòng luôn với lý do là có con ,nhưng con nó năm nay đã 8 tuổi rồi, thế là mình chẳng biết làm gì cả . Mình cũng ráng cố gắng cho tới khi ba má đi về Mỹ lại . Nhưng trước khi đi má lại gọi mình nói rằng "Con là dâu mới lại là dâu lớn nữa, nên có gì con ko biết thì con hỏi thím , và má ko có con gái nên má coi con dâu như con của má nên tụi con ráng thương yêu nhau, nếu thím có làm gì con buồn thì con bỏ qua cho thím và đừng nói lại với chồng con , vì nó thương con nên nó bênh vợ rồi anh em nó xích mích với nhau, má ko muốn thế" . Rồi thì mình nghe, mình ráng cố gắng hòa đồng nhưng lại nhận từ thím sự lạnh nhạt, mình cũng chẳng nói gì . Khi ba má đi tụi mình ăn riêng (trong nhà có 2 bếp, 2 tolet,.... nói chung là chia ra hết, bà giúp việc ở với vợ chồng mình .Thế là từ đó nếu bà giúp việc đi đâu thì cho dù mình có bận công việc tới cỡ nào thì phải đợi bả về mới đi được, còn bảo thím ở nhà trong giúp thì thím lại lấy lí do phải đi liền (nhưng có nhiều lúc khi mình đi rồi cũng chưa thấy thím đi nữa).
    Rồi ba má chồng mình về bên đó mỗi khi gọi điện thoại về , nếu lỡ mình bắt máy là bao giờ cũng hỏi mình đã đi làm chưa ? Và cứ nhắc lại mãi câu trước khi đi dặn mình !! Mình chán ngáy luôn đó vì mình thấy mình nhỏ nên luôn luôn coi chú thím là anh chị trong nhà vì thế nên chẳng dám nói, chẳng dám giỡn và cũng chẳng dám đụng đến nữa ?? Còn công việc thì vì trước khi lấy ông xã, ông xã và mình cùng làm trong cơ quan mà cơ quan đó nếu quen biết nhau thi ko được làm chung với lại em chồng mình cũng làm trong đó vì thế mình ko muốn làm ảnh hưởng đến họ nên mình xin nghỉ cho tới bây giờ .Mình rất muốn đi làm cho khỏi bị lúc nào cũng hỏi nhưng các mẹ biết đấy xin việc càng ngày càng khó nên mình chưa xin được việc nào phù hợp lại cả ?Nhưng thím thì lại ở nhà chồng nuôi cho tới bây giờ con đã được 8 tuổi mà chưa đi làm nữa .Mình buồn vô cùng luôn đó .
    Mình tính là chưa có con năm nay vì mình chưa chuẩn bị nhưng cứ bị má chồng hối thúc hoài nên thế là mình đang tính có con, vậy mà mỗi lần gọi về cứ hỏi mình đã đi làm chưa? Hỏi mình xong rồi còn hỏi chồng mình nữa . Mình chán thật đó, muốn bỏ hết tất cả nhưng vì thương ông xã mình nên mình chẳnh biết làm sao cả ?
    Còn nữa thím tuy là dâu cũ và ở riêng đi nữa , nhưng lại là em vậy mà ăn nói trống không với chồng mình như là em mình vậy , nói với mình như vậy thì được chứ nói với chồng mình thì mình ko thích . Nhưng mình ko thể nói lại được nên mình buồn lắm .... Nên nhiều khi bây giờ mình và thím chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, thím cũng chẳng cười, chẳng nói , chẳng chào hỏi nhau gì cả .
    Và ngày hôm qua thì mình chịu hết nỗi luôn đó , nhưng mình chẳng dám nói với chồng mình vì sợ anh ấy buồn , còn với bạn bè thì mình chẳng có ai để tâm sự cả . Chuyện là như vậy ngày hôm qua mình gọi điện qua hỏi thăm ba má chồng và có kể cho ba má nghe chuyện tối hôm trước vợ chồng mình có rủ bạn bè tới nhà chơi, thế là má hỏi "có mời vợ chồng Phương không" (Phương là em trai chồng mình ). Mình nói là ko ??. Thế là má chưỡi cho một trận là sao ko mời , với lại nhà có khách mà ko mời em trai lên chơi, mình nói là lúc tụi con về thì thấy chú thím đã tắt đèn ngủ nên tụi con ko dám kêu sợ chú thím mất giấc ngủ, thế lá má nói cho dù ngủ cũng phải kêu dậy , rồi má la cho mình một trận , nói này nói kia rằng nhà có 2 anh em mà ko biết thương nhau, nói mình làm vậy là tụi nó buồn , rồi còn bảo mình là khi nào nói với chú thím là "bữa đó mình có rủ mọi người tới chơi tính kêu chú thím nhưng sợ làm mất giấc ngủ chú thím nên ko dám kêu chú thím đừng buồn nha " . Má nói với mình là má ko bắt con xin lỗi nhưng nói vậy cho tụi nó đừng buồn và sau này lâu lâu con đi đâu về thì mua cái gì đó thì cho chú thím hay nấu cái gì thì cho chú thím ? Nhưng các mẹ biết ko ? Mình có cho nhưng mà ... mình nấu cái gì cho thì ko lấy , mình mua cái gì cho thì để đó hoặc cho lại bà giúp việc . Vì vợ chồng mình mới cưới nên chẳng khá giả gì mà cho những đồ sang, còn chú thím thì làm có tiền nên ăn sang . Vì thế nhiều lúc mình ko dám cho cái gì luôn đó . Rồi trách mình đủ thế thế là mình nói "con ko biết anh Vinh có mời hay ko nữa vì lúc đó con lên sớm nên con ko biết , thế là lại la nữa bắt mình phải là người mời " . Mình chẳng biết nói sao nữa nhưng các mẹ biết ko, nhiếu khi buổi trưa thím ngủ mà lỡ có chuyện gì hay điện thoại gọi tới là thím nhăn như là gì vậy,nhiều khi mình cũng bực mình luôn đó, thử hỏi thì làm sao 11 giờ đêm mình dám kêu dậy ?? Vậy mà !! Rồi khi la mình xong còn nói tiếng cám ơn mình vì đã nghe má nói ?? Thiệt mình buồn lắm, mình chẳng dám nói với chồng , mong các mẹ cho mình lời khuyên nhé .Bây giờ mình chẳng biết làm sao cả ?? Mong các mẹ giúp mình ??
    Sao cuốc sống với mẹ chồng, em dău khổ thế, mình lại là người ko biết nỉnh ai hết, còn thím thì biết nịnh lắm nên trong nhà chẳng ai dám làm nó buồn, sợ nó giận với lại gia đình nó khả hơn gia đình mình, gia đình mình thì lại nghèo ?? Cái nghèo khổ vậy sao? Mình muốn bỏ hết tất cả và mình muốn đi nhưng mình sợ chồng buồn vì ảnh thương mình lắm . Và ba má chồng cũng sắp về đây ở luôn rồi mình chẳng biết phải lảm sao cho vừa nữa ??
    Cám ơn các mẹ đã đọc bài này của mình ?? Chúc các mẹ luôn vui và hạnh phúc
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Kitty Rose
    Đang tải...


  2. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Chào mẹ Kitty Rose,
    Sau khi đọc xong bài của mẹ Kitty Rose, mình thấy mẹ Kitty mặc cảm nhiều quá (mặc cảm vì mình ít tuổi hơn, mặc cảm vì nhà mình nghèo hơn nhà thím,...) nên có lẽ đó là hạn chế của mẹ Kitty rồi. Như nhà mình, mình kém em chồng mình tới 3 tuổi nhưng mình cũng không vì thế mà mặc cảm về tuổi tác đâu. Điều quan trọng là mình có chồng mình thương yêu.

    Hơn nữa, bố mẹ nào cũng muốn con cái yêu thương nhau, đặc biệt là khi các cụ ở xa. mẹ Kitty là dâu trưởng nên chắc ông bà cũng kỳ vọng nhiều. Bởi vậy, theo mình, để cuộc sống dễ chịu, mọi việc mình nghĩ thật giản đơn. Cuộc sống giữa vợ chồng còn có lúc xô xát huống chi giữa chị em dâu với nhau, đặc biệt lại sống chung dưới một mái nhà. Nên nếu mình stress căng thẳng có khi lại ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng thì cũng không tốt.

    Mình nghĩ để thay đổi mọi việc, thì mình thay đổi thái độ và cách nghĩ của mình dễ hơn là thay đổi thái độ và cách nghĩ của người khác.
     
  3. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Đúng là ở chung nhà thì có quá nhiều thứ phức tạp,quan trọng là mình có thái độ ra sao,những gì mình ko thể thay đổi được thì cứ kệ nó đi,cứ làm coi như bổn phận,ko ai nío được mình,ko ai nói được rằng cha mẹ mình ko biết dạy bảo con,chồng ko biết đường dạy vợ,sau này có con ,con đỡ bị chỉ mặt nói mẹ mày thế nọ kia,mệt lắm,nhưng đã lấy chồng rồi thì nên cố gắng lạc quan,cố gắng hi sinh ,nhiều khi đối xử tốt với họ mà họ ko nhận thì cứ tha thứ cho họ,coi như làm yên ổn cho những người mình thương yêu,còn chuyện giau- nghèo và chuyện nịnh -thẳng thì xưa nay vẫn vậy .Có bao giờ cây thẳng leo nhanh hơn cây cong được đâu,thói đời trọng giàu khinh nghèo là lẽ thường,họ làm vậy thì mình nên thấy người đáng thương là họ chứ ko phải mình,mình cứ đi theo con đường đã chọn,sống độc lập,ko nhờ vả ai,ko ai nói được mình,bạn nên tìm ngay việc làm đi,ít lương cũng được,miễn phù hợp khả năng và đam mê của bạn .Mình cũng gặp rất nhiều ,thậm chí là hơn bạn nhiều,mình cũng bị khủng hoảng tinh thần một thời gian,nhưng trải qua sóng gió,mình cảm thấy chỉ cần mình sống hết mình với những người mình thương yêu,ko để họ phải khổ cả trong ý nghĩ,vậy là đủ,còn ngoài ra ,nhất là với những người ko có thật Tâm thì mình mặc kệ họ,chỉ làm đủ bổn phận và lương tri mách bảo,vậy thôi,nghĩ nhiều cho mệt .Bạn còn chưa có con chứ mình có con rồi,nhiều thứ níu kéo lắm,muốn chết hoặc bỏ đi xa cũng ko được,vì con,nên mình phải tìm cách tự thích ứng .Vả lại khi thâm gia diễn đàn này mình thấy có nhiều người còn khổ hơn mình nhiều,nên mình có thêm sức mạnh để tiếp tục,mình lấy chồng đã 5 năm rồi và cũng chưa một ngày ở riêng,mình cũng như bạn vậy,dâu trưởng mà nhỏ nhất nhà .Nhưng vc người em rất có ý thức và thiện Tâm,nhưng mỗi cây mỗi hoa,cuộc đời là ko hoàn hảo,hãy nhẫn nhịn và vị tha nhé,nhiều khi phải tự nhủ mình đang làm phúc cho những người mình thương yêu vậy,vả lại ở bầu thì tròn,ở ống thì dài,mình đã về một gia đình mới thì phải chấp nhận lề lối nhà họ thôi,những buồn bực vụn vặt,hãy cố quên đi,mà mình nói thêm là mình còn có "tội ăn cơm trước kẻng " và cũng gần 5 năm rồi mình cũng chưa thể đi làm được .Mà khổ nữa là nghề của mình mình ko thể theo,phải tìm nghề mới,làm từ đầu với 2 bàn tay trắng,nhưng mình vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều người,còn có con để thương,có chồng để yêu,có cha mẹ thương mình còn trên đời ....Hãy cứ nghĩ tới họ nhé,còn những chuyện vụn vặt thì hạn chế cho cha mẹ và chồng biết và cha mẹ biết chỉ làm khổ họ thêm,ko gíup gì được,chồng biết cũng chỉ bế tắc và đau khổ nhiều .Bạn mới làm dâu,còn nhiều thử thách lắm,nhiều lúc mình đau khổ đến ko chịu nổi,chỉ muốn chết,ko làm gì được,chỉ khóc đến ốm người mà thôi,nhưng rồi mình cũng cứng cáp dần lên chứ .Bạn hãy cứ đói xử với họ hết lòng,hết bổn phận,nếu họ cố tình thì hãy niệm Phật tha thứ cho họ vì họ sẽ phải trả giá gấp nhiều lần những gì họ gây ra,bạn có đọc Kinh Phật ko ? Nếu chưa thì hãy thử và suy ngẫm thật kỹ nhé,với mình,đó đúng là một giáo lý thần diệu .Phật tại Tâm ! Hãy cố sống như lời Đức Phật dạy,còn những chuyện khác đều đã có an bài rồi,giữ cho lòng thanh thản,vậy thôi .Bên cạnh một ông Khuyến Thiện ở cửa chùa bao giờ cũng có một ông Trừng Ác ! Chúc bạn thanh thản ! Hãy chia sẻ với mình và mọi người ở đay nhé,
     
  4. Kitty Rose

    Kitty Rose Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cám ơn 2 mẹ nhiều lắm, thật ra vì mình chẳng biết chia sẻ với ai, với lại từ nhỏ mình đã ít khi chia sẻ cùng ai lắm nên khi mình gặp chuyện mình hay giữ trong lòng, nên điều đó càng làm cho mình bế tắc thêm nên khi gặp diễn đàn này mình cảm thấy vui vẻ hơn vì có rất nhiều người như mình và cùng đồng cảm với mình, nên tâm trạng mình thấy vui hơn, với lại khi mình có chuyện gì buồn trong lòng mà giữ thì thật là khó chịu nên mình muốn nói cho ai đó nghe để đỡ bớt . Thế là bây giờ em có các mẹ đây để chia sẻ rồi .
    Chúc các mẹ ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc . Và cũng cám ơn những lời khuyên của các mẹ thật nhiều .
     
  5. tminh's mum

    tminh's mum Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng nghĩ giống mẹ Thuhien đó, mình trước đây cũng hay tự ti, nhưng từ khi tâph cho mình thói quen tự tin hơn trước mọi người thì thấy mọi việc đều có vẻ suôn sẻ, thuận lợi hơn nhiều . Bạn đừng ngại vì nhỏ tuổi hơn em chồng, vì đây là mối quan hệ gia đình, dù có nhỏ hơn bao nhiêu tuổi bạn vẫn là chị mà, bạn phải tự tin hơn với vai trò ấy, kể cả trong cách xưng hô . Mình cũng có cậu em rể hơn mình nhiều tuổi, khi nói chuyện mình không gọi là em nhưng gọi là chú xưng chị :)
    Còn chuyện mẹ chồng bạn gọi điện về hay dặn dò thì vì ông bà ở xa, cũng lo lắng chuyện hai anh em mất đoàn kết lắm chứ, mình nghĩ là do mẹ bạn thấy bạn nhỏ tuổi hơn, lại về làm dâu sau (mà lại là dâu trưởng nữa) nên chưa yên tâm thôi . Bạn đừng đặt nặng chuyện ấy mà suy nghĩ cho mệt người . Chúc bạn sớm vui
     
  6. Yuka

    Yuka Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ Kitty suy nghĩ nhiều quá thôi. Cứ lạc quan, vui vẻ, đi tìm việc làm mới nhé . Mà chuyên ngành mẹ nó là gì mà kêu không tìm được việc thế ? Công ty chồng em đang tuyển nhân viên nè
     
  7. Kitty Rose

    Kitty Rose Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cám on các mẹ nhiều lắm, em sẽ cố gắng và mong là mọi chuyện tồt đẹp như các mẹ nói .
    Em học chuyên ngành kế toán, nhưng cái gì cũng làm được hết :tiếp tân, thư ký, văn phòng và kinh nghiệm thì làm được 2 năm nhưng bằng cấp của mình lại là trung cấp à . Với lại em ở Tp, chẳng biết mẹ Yuka ở đâu vậy ?
     
  8. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Về chuyện phải biếu xén cô em dâu thì bạn có thể hỏi khéo Mc thế này : " Mẹ có biết khẩu vị cô chú ấy thich ăn gì ko để con mua và chế biến cho phù hợp ? " Ngoài ra bạn cũng thử để ý chăm sóc,hoặc mua chút quà nhỏ cho cô cháu 8 tuổi xem,có khi bố mẹ đứa trẻ ấy lại vui hơn đấy,tuy nhiên cũng nên khéo chút,ko quá quỵ lụy kẻo họ tưởng mình tư lợi gì .Theo mình nghĩ thì cô em dâu kia tuy hơn tuổi bạn nhưng vai vế vẫn là bề dưới,cái gì ra cái đó,chồng bạn dễ tính thì thôi nhưng bạn nên có thái độ rõ ràng,xưng hô phải có trật tự,cứ gọi cô ta là thím,xưng chị hoặc tôi với thái độ nhẹ nhàng thân thiện,kể cả trước mặt mọi người,mình làm vậy còn vì con cháu sau này nữa chứ .Con trẻ ko hiểu quen lối xưng hô lung tung đi .Còn việc có con thì mình nghĩ bạn nên cân nhắc,chuẩn bị đầy đủ về viẹc làm và kinh tế đã,nhất là việc làm vì theo mình thì cha mẹ chồng bạn ở bên đó nên có cách nhìn về khả năng tự lập mỗi người là rất lớn,tương tự như người phương Tây mà .Khi nhà có việc thì mình phải lo cho hết sức hết lòng,ko đeer trong lòng những điều nhỏ nhặt,vị tha,rộng lượng,ko nhiều chuyện,độc lập,đường hoàng,chân thật,ngix cho người khác nhiều hơn bản thân mình,mọi thứ sẽ dễ dàng hơn,ít ra là với riêng mình,bạn có thể Pm làm quen với mẹ Argai,chị ấy thiệt thòi nhiều nhưng có những cách nhìn vấn đề lạc quan và những lời khuyên rất hay đấy,hoặc cho anh Lê Khanh cũng rất hay vì anh ấy là chuyên gia tư vấn xịn mà,cả 2 vị đó,khà khà,đều cùng Tp với bạn đấy nhé,chúc bạn vui,mong tin bạn sớm
     
  9. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    À,trước đây mình cũng ít nói như bạn,có gì cần tâm sự thì cứ tâm sự với mọi người ở đây nhé,với mình đây đã là một phần thân thiết,dù bên ngoài gặp thì mình nói chuyện chán phè,ặc,vụng khoa ăn nói mà,ha
     
  10. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    À hà,về chuyện cho đồ nữa thì bạn cũng nên nói với Mc là ko biết khẩu vị của họ ra sao nên mấy lần cho trước họ ko đụng tới hoặc cho NGV ,vì vậy mà má chỉ chho con biết khẩu vị của chú thím ấy đi để con làm,còn về nhà gặp họ thì cứ hỏi chú thím mới về à ? hay chú thím ăn cơm chưa ? Mc bạn đòi mời thì cứ mời đi,kệ bà thím đó nhăn,cứ mời nếu cô em dâu đó cằn nhằn thì nói là anh chị em trong nhà,ba má muốn hòa thuận vui vẻ nên tôi lên mời xuống chơi cho vui thôi mà ! Còn việc bà giúp việc đó thì bạn nên bố trí chỗ ở riêng trong tầng của nhà bạn,riêng phòng 2 vợ chồng bạn có đồ quan trọng thì nên khóa vào rồi việc mình mình đi chứ ko mong chờ gì bà em dâu đó trông hộ nhà đâu,có thể cũng vì cô ta ngại lỡ mất đồ đạc gì nên chối vậy mà .Việc con cái hai bạn nên bàn bạc,thống nhất với nhau cụ thể rồi trả lời rõ ràng cha mẹ chồng một lần cho dứt khoát để 2 cụ khỏi sốt ruột .
     
  11. Kitty Rose

    Kitty Rose Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cám ơn mẹ ÉnCon nhiều nhé .Em sẽ cố gắng ko nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa, sống thật lạc quan và thật hạnh phúc nha . Va chúc các mẹ cũng thế
     
  12. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Thông cảm với Mẹ Kitty rose nhé, mình cũng có chị dâu nhưng bọn mình ở riêng nhà, vậy mà cũng ko ai nói với ai câu gì . Cũng chỉ vì lẽ mình sinh con trai, chị dâu sinh con gái . Nói chung là không nói ra nhưng mình chỉ kể đơn giản như thế này thôi nhé: Nếu đồ chơi của con mình mà bé nhà chị ấy chơi, chị ấy sẽ ra bảo bé nhà chị ấy trả cho con mình và dắt con bé đi chỗ khác, chị ấy ko muốn con nhà mình vào phòng (chỉ vì tính sạch sẽ quá, ko muốn ai sờ vào đồ đạc trong phòng riêng của chị ấy). Mình cho bé nhà mình ăn mỳ, mình cho bé nhà chị ấy ăn, chị ấy bảo: "ra đây không mùi", chẳng phải nói j đến mình mà mẹ chồng mình cho ăn cái gì chị ta cũng dậy con là "cay lắm", đến lúc nó ăn cái j ngọt nó cũng bảo là "cay". Đấy là mình còn ở riêng nhé .
    Mình chia sẻ với bạn ý kiến của mình nè:
    - Hãy tỏ ra bình thường, hãy mua cho bé nhà "thím" những thứ nó thích (đồ chơi chẳng hạn, chứ ăn uống đừng mua, ko phù hợp sẽ phí).
    - Hãy tươi tỉnh, đừng tỏ nét mặt không bằng lòng mà căng thẳng trong gia đình
    - Đừng bao giờ nghĩ : mình học trung cấp, nhà mình nghèo hơn nhà ho.... mình cố gắng đi làm, chi tiêu tiết kiệm để dành lúc cần thiết .
    - Con dâu trưởng hay đươc ưu tiên hơn đấy nhé, hãy sống chan hoà với gia đình, với bố mẹ chồng, mình nghĩ bố mẹ cũng sẽ yêu thương mình thôi.
    - Hãy để tự nhiên và sinh con đi, đừng kế hoạch j cả, đừng để mọi người, đặc biệt là bố mẹ chồng nghĩ ngợi nhiều . Các cụ cũng chỉ muốn mau có cháu thôi .
    - Và cái quan trọng nhất: hãy chia sẻ mọi chuyện với chồng, để xem Anh ấy cho bạn ý kiến và cách giải quyết . Người chồng là người hiểu và thông cảm cho bạn, chia sẻ những điều bạn muốn .
    Chúc bạn may mắn .
    (Một người Mẹ)
     
  13. Yuka

    Yuka Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    O TP la o dau vay? Minh o HCM. Cong ty chong minh dang tuyen nhan vien, ma biet tieng Anh, tieng Nhat ...
    Neu quan tam thi add YM nhe hirosa1011
    (Xin loi ca nha la tu nhien em khong danh duoc tieng Viet)
     
  14. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Hello ...!!!!! Mình chắc rằng khi vaò được diễn đàn và diễn đạt được những tâm tư nguyện vọng tửởng chừng như không thể thực hiện được là bạn đã thành công trong cách suy nghĩ của mình rồi đấy .Mặc dầu đây là thế giới aỏ nhưng lại có đầy tình người và tình yêu của lòng nhân ái và vị tha nhất . Mình mong rằng bạn sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc trong ngôi nhà mới mà bạn đã chọn cho mình .Vạn sự luôn khởi đầu nan ,Bạn không là người ngoại lệ đâu ...!!!ai cũng gặp phải những tình huống khó chiụ như bạn khi mới lập gia đình đấy bạn ạ đừng lo .Nhưng cố sao bạn luôn giữ bình tĩnh trong tất cả moị việc là nhất rồi .Cố gắng lên bạn nhé .Mình luôn ở bên bạn . hãy luôn nở nụ cười
     
  15. thanhthanh

    thanhthanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/3/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Xin chia se cung Kitty Rose. Em là một cô dâu mới mà đã gặp phải nhiều chuyện phúc tạp trong cuộc sống gia đình, nhưng em lại có may mắn là có ông xã thương yêu mình và em cũng rất thương ông xã đó mới là điều quan trong. Em cũng đừng bi quan, hay sống tốt và sử sự như một người chị dâu lớn trong gia đình, không nên mặc cảm, cố gắng đừng để ý đến những khó chịu vặn vãnh hàng ngày và tìm thấy những điểm tốt trong cuộc sống cũng như những người trong gia đình như vậy cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn và thời gian sẽ giúp mọi người hiểu em hợn Chi có một lời khuyên đừng để xảy ra cuộc chiến trong gia đình vì em là người đầu tiên chịu thiệt thòi, em sẽ đánh mất tình cảm của chồng vì dù gì em chồng và ba mẹ là người mà chồng em k thể bỏ đươc. Chị nói vậy vì những khó khăn của em mới chỉ bắt đầu Nhưng chị tin ba mẹ chồng em là người hiểu biết và sẽ hiểu em hợn Chúc em may mắn và hạnh phúc
     
  16. Mưa Buồn

    Mưa Buồn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chà, nãy gõ xong 1 đoạn dài lê thê, tự nhiên bấm nhầm nút nào đó tự nhiên nó delete mất ko undo lại được, đành phải type lại.
    Haiz... Hoàn cảnh của bạn Kitty Rose như vậy thì cũng khó ở thật. Mình thì có sao nói vậy, bạn đừng buồn nha, nếu mình nói ko phải bạn bỏ qua cho mình nha:
    Tốt nhất bạn nên kiếm 1 công việc nào phù hợp với khả năng của mình, rồi 2 vợ chồng đi làm, nếu chưa có nhà riêng thì đi thuê nhà ở, 1 vài năm dành dụm ít tiền mua nhà cũng được mà. Mình nghĩ khoan có con vội, giờ chưa ổn định về mặt gia đình và kinh tế, nếu có con sẽ vô cùng khó khăn, thứ 1 là khổ cho con bạn, sau đó là khổ cho vợ chồng của bạn, lúc đấy khó khăn quá liệu có còn hạnh phúc??
    Còn chuyện mẹ chồng bạn, mình thấy cũng thế nào ấy, có vẻ thiên vị vợ chồng chú em hơn. Có thể là do kinh tế vợ chồng bạn ko bằng chú thím, và do chú thím biết quan tâm chăm sóc đến bà hơn vợ chồng bạn? Bạn mới cưới có mấy tháng, chắc chắn ko = vợ chồng chú thím đã cưới lâu rồi. Có thể là bạn là người tốt, nhưng chưa chắc đã HỢP với mẹ chồng... Bạn cứ cố gắng chu toàn phận làm dâu của mình, ko làm trái đạo lý là được rùi. Còn về chồng bạn, bạn lựa lúc thích hợp, tâm sự với chồng về những chuyện như vậy, có thể anh ấy sẽ buồn 1 chút, nhưng mình là con trai, mình hiểu trong hoàn cảnh như vậy nên làm thế nào. Thứ nhất là chồng sẽ thông cảm với bạn. Thứ 2 là chồng bạn sẽ cùng bạn tìm ra giải pháp thích hợp. Bạn cứ mạnh dạn lên.
    Hmm, cho dù như thế nào, thì xét về vai vế, bạn vẫn là "chị" của chú thím, nên ko có gì phải sợ. Vấn đề trong cái xã hội mở cửa này, người có nhiều tiền hơn sẽ có tiếng nói nặng ký hơn, cho dù chẳng cho ai cái gì... nghĩ cũng buồn.
    Mình thì chưa có gđ nên ko biết khuyên bạn nhiều hơn thế. Trong này cũng có rất nhiều anh/ chị đi trước tư vấn và động viên bạn rồi, hy vọng cuộc sống của vợ chồng bạn càng "dễ thở" và vui vẻ hơn.
    Vào đây rùi mới thấy, cuộc sống gđ chung cũng khá phức tạp. Mình cũng học hỏi được nhiều điều, sau này lấy vợ sẽ biết cách quan tâm và chia sẽ với mẹ, mẹ vợ và với vợ hơn :) Mình thấy mẹ mình cũng tốt và thoải mái lắm, sau này chắc ko có chuyện thiên vị con dâu này nọ đâu, hihi. Còn mấy thằng em hay vợ của nó sau này mà coi thường hay ăn hiếp vợ mình thì mình sẽ "trị tội" chúng nó :)) hihi:mrgreen:
    Chúc bạn vui vẻ và cuộc sống ngày càng hạnh phúc:mrgreen: Mình viết văn vẻ lủng củng, câu cú ko mạch lạc cho lắm, bạn đừng cười nha :mrgreen:
     
  17. me Tí

    me Tí Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/9/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Xin chia sẻ cùng chị,em cũng sống chung với bmc nên em hiểu được tâm tư của chị. Em cũng có một đứa em trai chồng, nó nhỏ hơn em một tuổi còn đang đi hoc. Lúc em mới về em rất bực nó vì em làm cái gì nó cũng chỉnh sửa em hết, thậm chí còn "sai" em đi làm cái này cái nọ mới tức chứ. Ở chung một thời gian em mới hiểu tại tính nó tỉ mỉ, sâu sắc, là con trai mà nó giỏi công việc nhà lắm nha (nhờ vậy mà em đỡ cực). Ox em thì ngược lại công việc cơ quan anh ấy làm rất tốt còn việc nhà thì không giỏi cho lắm nên bmc thường thiên vị cho nó hơn.
    Em chưa có kinh nghiệm nhiều trong cuộc sống em thấy chị cứ sống thoải mái như là chính bản thân chị thôi, đôi lúc cũng cần sống khách sáo một chút (cái này em cũng đang tập từ từ vì hình như tính em cũng chẳng nói được lời nịnh nào đâu). Chị nên có em bé sớm đi, cái gì tới nó sẽ tới, bít đâu sẽ có những thay đổi lớn. Chị đừng lo, như em nè, hai vc hai đầu lương mà cuối tháng là hết à, lúc đầu em lo lắm nhưng sao này vẫn cười hề hề (dù trong ruột vẫn rối như tơ vò).
     

Chia sẻ trang này