Chào các mẹ!e đang chán đây.cái chán cuả e là thế này ợ.e và ngyêu yêu nhau đã 2,5năm rùi,chúg e tính ra têt sẽ làm đám cứơi.nhưng nền tảng nhà ngy e k được tốt mấy.nhà a có 4 chị em.2 chị gái đến anh và em trai anh.chị gái lớn bán trà đá,ly di chồng,có 1 con gái nhug vừa mất vì ung thư máu.cuộc sống vô cùng khó khăn.chị t2 chửa hoang dc 1 cậu con trai,chị h đang bán hoa quả rong ơ hà nội cuộc sống cũng khó khăn k kém.nhưng e vẫn thông cảm dc.em trai ut nhà a đã gần 30 tuổi học xog đại học nhưng tự bản thân bất mãn với đời,chê lương thấp k đi làm về quê ăn bám mẹ,suốt ngày ôm cái laptop.lúc bố anh mất,thi gào lên khóc bố nhưng trong túi k có 1 xu,2 chị gái nghèo khó 1 minh ngyêu e chạy vay tiền lo cho bố,đến năm vừa rồi ngy em mới trả hết nợ.ngy e nhon nhặt kiếm tiền xây nhà để cứơi về e đỡ tủi thân vì cái nhà cũ đã nát,chị em,họ hàng k ai giup đỡ 1 xu.đùg 1 cái mẹ a gọi lên bảo bọn đòi nợ đến nhà,em trai anh đem cắm cái bằg đại học lấy 12triệu tiêu vặt,+7tr tiền lãi là 20tr.ngy e lo xây nhà k đủ laị thêm vấn đề này nữa.trc khi bố ah mất dặn la đất chia đều cho 4 ngừôi con trai cũg như gái nhưng tất cả việc to việc nhỏ đều đến tay ngyêu em,chị gái em trai đều làm ngơ.hang thág ngyêu em gưi tiền về nuơi mẹ và cả em trai 30 tuổi khoẻ mạnh trai tráng nữa.e sot ruột ngy em thi vất vả quá con e trai anh thi lai chag lam j con phá nữa. E lo mai này lấy nhau cái j cug đêén tay vc em thi khó khăn quá.mong các mẹ chia sẻ cung em với ạ.
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! Chia sẻ cùng e. Chị thấy ngy em nặng gánh quá. Có chồng, lo lắng cho cs của 2 vc đã đủ mệt mỏi rồi. Nếu thêm những gánh nặng nữa thì càng mệt hơn em ạ. Tuy nhiên, ngy em như thế nào: có yêu em nhiều không, ý chí thế nào, có gia trưởng không,... thì chỉ có mình em biết. Chị thấy em nên lựa lời nói với ngy (tế nhị và khéo léo nhé), phụng dưỡng mẹ già thì là bổn phận của con cái, nhưng em chồng em 30 tuổi khỏe mạnh thì không có lý do gì chồng em phải nuôi cả. Chồng em không thể nuôi cậu ấy mãi, phải để cậu ấy tự lập và tự lo cho cs của mình chứ. Theo chị, đây là vấn đề trước nhất. Sau đó dần dần sẽ bàn tiếp
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! gia cảnh thế này ,nếu em cưới em phải xác định mình sẽ trải qua rất nhiều khó khăn. Còn trách nhiệm với Mẹ già,trách nhiệm làm người đàn ông trong gd phải lo lắng,chăm sóc cho mẹ,chị,em nữa.Cái này ko thể nói ko có trách nhiệm đc. Rồi lúc Mẹ già,các chị gái ốm,nằm xuống nữa......nói chung là người đàn ông đứng mũi chịu sào sẽ rất vất vả.!Cậu em thế kia nữa,mong là mỗi tuổi cậu ấy suy nghĩ chín chắn và có trách nhiệm hơn vs bản thân và gd.Lúc đó ng yêu em mới vơi bớt nỗi lo.!
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! ngyêu e rất yêu em,a chăm chỉ,có ý chí và cũng k gia trưởng.em thương anh lắm,nhà a nghèo nhưng anh rất cố gắng vươn lên.e trai anh h thuộc diên k biêt ngượng rùi k ai bảo dc.thêm vào đấy mẹ anh xót con,chị e xót em nên khi anh chấn chỉnh em trai anh mọi người laị bênh.h em anh về quê k làm j chỉ ăn bám mẹ.mà mẹ cũg do 1 tay anh chu cấp,ngy em quê xa tinh lập nghiệp ở hà nội còn bao khó khăn khi lấy nhau mai này gánh thêm việc nhà chồng nữa thì còn khó đến đâu. En nản quá ạ!
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! em cảm ơn mẹ nó dã chia sẻ cùng em.chị gái t2 cũng sắp lập gia đình với 1 ngừơi đàn ông đã bỏ vợ và có con.còn chị lớn thì chắc ở vậy vì chị cũng nhiều tuồi rồi.từ trc đến nay từ việc tang bố,giỗ bố, tết nhất ngy em đều phải lo hết,rồi dám cứơi ,đám ma,thăm hỏi ốm đau ngy em cũg phải đi thay cả nhà,khẽ có chuyện j mẹ chỉ gọi anh mang tiền về.sang năm lại bốc mộ cho bố chắc chỉ co ngy em lo thôi.em cũng bảo ngy em là cứ thế này mãi thì k ổn phải có hướg giải quyết. anh cũng đag lo trả nợ cho em anh nếu k bọn đòi nợ sẽ k để yên cho gia đình anh và anh đag nghĩ cach khiến thằng em anh tu tỉnh.các mẹ có cao kiến j mách e với ạ!
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! Biết làm sao được kh chưa có gia đình riêng. Có gđ riêng rồi thì mọi thứ sẽ gần như riêng, bạn yên tâm. Đôi khi anh em hoạn nạn họ giúp đỡ nhau cũng là việc nên làm mà.
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! e sẽ cố gắng.vì ngy em k có tội tình j,mà e nghĩ mai này có gia đình riêng thì mọi thứ sẽ khác đi,ngy em sẽ vơi đi gánh nặng.
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! em cũng hy vọng mai này có gia đình riêng moị thứ sẽ riêng để ngy em vơi bớt gánh nặng.còn chuyện giúp đỡ anh em là viêc nên làm nhưng em nghĩ thế này,lúc ốm đau bệnh tật thì anh em giúp nhau,còn em anh mà cứ phá phách kiểu đó giúp dc 1,2 lần chứ cũng k giúp dc mãi.em nghĩ như vậy có ích kỉ k mẹ nó.?
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! bạn nên suy nghĩ thật kỹ,có đủ quyết tâm để lấy và chấp nhận khó khăn không??Nghe mình khuyên có vẻ thực dụng nhưng theo những gì bạn kể thì m thấy: Nếu thấy nản thì nói chuyện thẳng thắn với ngy suy nghĩ của e.Sau đó cho ng y quyết định nếu cứ tiếp tục chu cấp và lo cho ngkhac hoài như thế thì chắc k thể có cuộc hôn nhân bền vững thì nên chia tay cho sớm
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! Nên có ý kiến vs người yêu chị. cứ giải bày suy nghĩ xem ng y chị có ý kiến ntn?
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! Mình cũng tin rằng chỉ giúp được 1-2 lần là chông bạn ngán thôi. VÀ, sau này có cuộc sống riêng rồi trăm thứ phải lo sẽ chẳng có điều kiện giúp đâu bạn ạ
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! Vậy khó khăn như thế, bạn có chịu đựoc ko , nếu bạn cảm thấy ko chịu được,thì bạn nên tìm cách, còn nếu bạn chấp nhận đựoc, và nhìn thẳng vào sự thật, còn nặng nề hơn, thì cuộc sống của bạn mới hạnh phúc được nhé , Vì cưới về rồi, còn nhiều vấn đề bất cập hơn thế nữa đó ,
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! Em tưởng người yêu em nặng gánh rồi. Hóa ra còn có người nặng hơn nữa. Cố lên chị. Chị nên nói với anh ấy là nên để cho người em tự lo cho bản thân. Mẹ thì có thể hàng tháng gởi cho bà. Nhưng không nên cứ hỏi tiền là đưa liền. Vì phải cho bà thấy là anh ấy phải khó khăn, vất vả mới làm ra được những đồng tiền đó.
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! chắc là e sẽ làm theo mẹ no thôi,vì khi bc vào cs hôn nhân là thực tế rồi.và e cũng muốn ngy em sẽ có hướng giải quyết thế nào.còn cứ thế này lấy nhau về e lo chỉ to tiếng suốt thôi mà lúc đó minh lại mang tiếng là chẳng ra j.e phải thẳng thắn thôi.cảm ơn mẹ nó nhé
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! ngy mình cũng k ưa j thằng em,cũng k đồng tình với viêc mej và chị gái bao bọc cho em anh,a cũng nói nó bao nhiêu lần rồi nhưng mà chẳg tác dụng j.ngy mình cũng kiên quyết chấn chỉnh nó lắm nhưng mà mình sợ anh cũng hay mủi lòng lắm,dù gì họ cũng là anh em ruột mà.mình có góp ý quá ngy mình laị nghĩ mình''khác máu tanh lòng ''với nhà anh,cũng mệt mỏi phết bạn ak.
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! bay h ngy em cũng ngán rồi nhưng mẹ và chị gái suốt ngày chiều nó,rồi nài nỉ ngy em phải giúp nó,ngy em thì thương mẹ lắm,nó nợ tiền ngta,mẹ anh chạy ngược xuôi vay tiền lo cho nó nhưng mà tiền đó mẹ lại bắt ngy em trả,đấy mẹ a là vậy đấy.còn chị gái anh đi vay nóng dc vài triệu lo cho nó thì lại bảo là vài bữa nữa ngyêu em lo trả cho chị ấy,e bức xúc thay ngy em mà chẳng dám nói,nói ra lại mang tiếng là chưa cưới đã thế,rồi thế lọ thế chai...
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! chỉ lo cs thuê nhà trọ cuả 2 vc và mai này là con cái đã đầy dẫy khó khăn rùi vì hiện h bọn e chưa có j cả,gia đình 2 bên đều khó khăn.bay h thêm gia đình chị em nhà anh nữa nên em nản quá,chẳg lẽ 2 bọn em yêu nhau đã trải qua nhiều khó khăn vậy rồi mà h phaỉ tíh chia tay nhau vì ngừơi gd anh thì thực sự em buồn quá,và thương ng em nữa.
Ðề: Mong các mẹ chia sẻ cùng em ! mẹ và chị gái anh cũng biết anh vất vả nhưg họ cũng k thể hình dung ra là ngy em vất vả thế nào đâu cái đó chỉ có em là rõ nhất.mẹ với chi cứ tưởng là ngy em kiếm dc nhiều tiền lắm hễ có j là hỏi tiền.ngy em thì kín đáo k muốn than thở ,a chỉ chia sẻ với em thôi.đợt vưà rồi ngy em phải di viện khám vì 1 pần cv căng thẳng (vì anh đang lo xây nhà mà ) laị thêm người nhà gây rắc rôí nữa.cứ như vây ngy em sinh bệnh mất.e lo lắm.