thưa các mẹ em là sinh viên đại học, em đã đi khá nhiều nơi, tiếp xúc nhiều và nhận ra rằng ở đâu cũng có những câu chuyện buồn liên quan đến thân phận người phụ nữ. em cũng hiểu được rằng, với những con người bị rẻ rúng thì thứ họ cần không phải là tình yêu nữa mà là sự cảm thông và tôn trọng từ phía mọi người. em đang có dự định sẽ viết một phóng sự về cuộc sống của những người có hoàn cảng đặc biệt. em cũng biết đây là một vấn đề nhạy cảm nên xin các mẹ chia sẻ cho em để mọi người biết tới. liên hệ với em qua mail : kiramina@gmail.com. các mẹ đi qua thì đá cho em một cái để mọi người bt với nhé
Ðề: mong các mẹ giúp đỡ Những câu chuyện buồn liên quan tới thân phận người phụ nữ ?nói chung chung quá ah.