Các mẹ ah. mình có thai được 5 tuần nhưng do hoan cảnh không cho phép nên không thể tiếp tục giữ được. khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định là sẽ bỏ cái thai cho bé sẽ có được c.s tốt hơn. sau khi bỏ cái thai mình không khi nào không thể ko nghĩ tới, cảm giác tội lỗi luôn ám ảnh. các mẹ có thể chia sẽ cùng mình được không, làm cách nào để mình được thanh thản, thai 5 tuần tuổi có cần gửi vào chua không. nếu có thì các mẹ chỉ mình với nhé Rất mong nhận được sự cảm thông của các mẹ
Ðề: Mong các mẹ giúp( tâm sự của người mẹ tồi) chúc bạn sớm vượt qua được, mình nghĩ là 5 tháng thì bé cũng có hình hài rồi, bạn nên đưa bé vào chùa.
Ðề: Mong các mẹ giúp( tâm sự của người mẹ tồi) mình cũng đang phân vân. nhưng không biết làm như thế nào. ai biết chỉ mình với
Ðề: Mong các mẹ giúp( tâm sự của người mẹ tồi) đừng lo lắng nhiều quá bạn à. xét cho cùng, bạn vẫn là người mẹ rất tốt. tin mình..tất cả từ tư duy của mình thôi, hãy làm những gì tốt nhất có thể cho bạn và con bạn. Gửi bé vào chùa, rồi thường xuyên thăm bé, đừng cho rằng mình tội lỗi, vì tất cả những gì bạn làm, là chbi những điều tốt đẹp nhất cho nó, không muốn nó phải khổ sở thiếu thốn. Cố gắng suy nghĩ tích cực hơn nhé, tập trung vào làm kinh tế để sẵn sàng chào đón niềm vui mới của bạn. thân..
Ðề: Mong các mẹ giúp( tâm sự của người mẹ tồi) tks bạn rất nhiều không có gi thay đổi thì đầu đầu tới mình sẽ gửi bế vào chùa.hiện tại mình vẫn đang hụt hẫng rất nhiều
Ðề: Mong các mẹ giúp( tâm sự của người mẹ tồi) Mình kể cho bạn nghe câu chuyện về mình nhé, hi vọng bạn cũng làm như mình và lòng sẽ nhẹ hơn : Mình bị thai lưu một lần khi bé được 8 tuần. Mình đã vào chùa và làm lễ cho bé. Xin chùa đặt tên cho con vì mình đi làm xét nghiệm nên biết con là con trai. Có tên con thì mình nhờ sư cụ ở chùa, làm một lễ , rồi cầu siêu cho con, đưa con lên chùa ăn lộc rơi của chùa ko tội nó, nếu số con tốt và may mắn thì con sẽ đầu thai vào nơi khác mẹ nó ạ.. Đừng buồn nữa.. Bạn hãy làm thế lòng sẽ nhẹ và tự tin hơn bạn nhé... Cố gắng lên
Ðề: Mong các mẹ giúp( tâm sự của người mẹ tồi) sao luc dau ban viet la thai 5 tuan khuc sau lai viet la 5 thang 2 cai do cach nhau xa lam nha ban.5 tuan thi chua tuong hinh con 5 thang thi da la 1 dua be rui do.du sao ban cung da quyet dinh rui thi dung cam thay toi loi nua.neu that su dua be ra doi ma ban ko lo dc gi cho con thieu thon du thu thi khi do ban con cam thay toi loi hon bay h nua.hay co gang len nha ban.chuyen gi roi cung se wa ma. minh mong ban se som tim lai dc niem vui .
Ðề: Mong các mẹ giúp( tâm sự của người mẹ tồi) ủa mình thắc mắc là bạn chủ top ghi thai 5 tuần sau đó lại ghi 5 tháng nghĩa là sao nhỉ? nếu ko thể giữ được thì sau khi bỏ nhớ lập đàn cúng cầu siêu cho con nhé. nếu đã 5 tháng tuổi rồi thì có thể gửi chùa để các sư tụng cho con siêu thoát
Ðề: Mong các mẹ giúp( tâm sự của người mẹ tồi) uh, m cũng thấy 5 tuần - 5 tháng Haizzz, âu cũng là số phận 1 con người...
Ðề: Mong các mẹ giúp( tâm sự của người mẹ tồi) Hôm nay mình đọc kỹ lại hóa ra là 5 tháng ah.???tiếc quá.....Mình không biết nói gì nữa... Chúc bạn mau khỏe
Ðề: Mong các mẹ giúp( tâm sự của người mẹ tồi) Bạn cho mọi người thông tin lại đi, 5 tuần hay 5 tháng. Hai con số đó khác nhau lắm đấy!
Ðề: Mong các mẹ giúp( tâm sự của người mẹ tồi) Bạn nên đưa bé vào chùa nhé. Đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới cuộc sống.