Mong cô chóng khỏe !!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi betunyeu93, 2/8/2013.

  1. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Thật ra em cũng không rõ lắm về hoàn cảnh của cô , nhưng sau khi nghe chị gái kể đến giờ vẫn còn đọng lại những suy nghĩ và điều gì đó trong lòng .
    Chả là ngay cạnh nhà em , có 1 nhà đang xây dựng , cũng xong hết khung rồi , đang trát bên trong . Sáng đó 7h em đang còn mắt nhắm mắt mở cho con bú vì con nhà em hay thức muộn thì nghe tiếng " rầm " rồi có giọng người phụ nữa gọi " anh ... ơi " em ko nghe rõ . Đoán chắc có tai nạn lao động . Chồng em bật dậy chạy xuống xem nhưng chắc cũng chẳng rõ mô tê gì .
    Rồi sau đó mới nghe chị kể rằng người bị ngã là người đàn bà 50 tuổi , không có chồng và có xin con về nuôi . Giờ vẫn ở viện chắc bị nặng lắm , em thì không rõ hoàn cảnh cũng ko biết dáng vóc cô ấy ra sao nhung mọi lần thấy có mấy người đàn bà phụ vữa thì người nhỏ bé lắm . Mà còn thấy bà chủ nhà bảo sau xờ cái nón của cô còn 2 cái bánh chưa kịp ăn , có lẽ cô bị hạ đường huyết mà ngã chăng ? Mà cầu thang chưa có lan can gì cả , không thắp điện cứ tối om om làm gì mà chả ngã , may còn ngã từ tầng 2 chứ mà tù tầng 4 chắc chết quá . Từ hôm đó mớithaayu chủ nhà thắp điện sáng trong nhà cho thợ làm
    Tự biết hoàn cảnh của cô khó khăn nên 50 tuổi rồi cô vẫn phải đi phụ vữa lại còn không có chồng , chắc chắn sống 1 mình cô quạnh , mà cũng ko rõ đứa nhỏ cô xin nuôi lâu chưa , ko biết nó có lớn ko để mà chăm sóc mẹ nuôi trong giai đoạn này . Mong cô chóng khỏe !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi betunyeu93
    Đang tải...


  2. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,856
    Đã được thích:
    3,366
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mong cô chóng khỏe !!!

    nhiều hoàn cảnh éo le quá, cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với cô.
     
    betunyeu93 thích bài này.

Chia sẻ trang này