ủa, có vụ này nữa hả chị? như thế nào vậy chị? em có vài lần đi xét nghiệm ( do chỉ định của bác sĩ) nhưng mà cũng k thấy bác ý nói gì về vụ này
Có chị gần nhà em cũng bị lưu 2 lần mà ko rõ nguyên nhân. Làm đủ thể loại xét nghiệm rồi mới phát hiện ra vấn đề là ở nhóm máu 2 vc đấy ạ. 2 vc ko có quan hệ huyết thống mà ADN trùng nhau đấy ạ. EM thấy khó tin vô cùng mà ai cũng bảo là thật
Mình đã có một con gái đầu, đến khi muốn có bé thứ 2 thì thả mãi gần năm mới có, cũng đo trứng đấy, cũng theo bs đấy nhg chẳng ăn thua nên mình có kinh nghiệm rút ra thế này. Mình thì chả tẩm bổ gì, ăn uống bình thường thôi vì 2 vc đều lười khoản ăn uống lắm, thuốc men cũng ko. Khi mình mong ngóng mãi thì ko có đến khi ko mong nữa, chán rồi để tự nhiên thoải mái thì lại được. Nhg mình lại tin vào tâm linh, mình có đi chùa Hương vào động Hương tích xin con, một điều nữa là mình ko ăn thịt chó nhé, từ rất lâu mình đã bỏ món đó ra khỏi khẩu vị rồi. Xin chia sẻ với bạn một chút như vậy, mong bạn sớm có tin vui.
mn cố lên nhé. hàng xóm nhà em 1 nhà thì 5 năm, 1 nhà tới 7 năm mới có bé đấy ạ. Chúc mn sớm có baby ^^
Nhà tớ cuối năm rồi cũng thả, nhưng dính đợt kiểm toán toàn 7,8h tối mới về, chồng thì táng kháng sinh nhiều...đúng làm năm hạn. Tháng này mà chưa thấy gì nữa thì tớ cũng đi khám pk xem như thế nào...cũng lo lo
Mẹ nó đừng lo lắng, tâm lý rất quan trọng đấy. Mình giờ mẹ tròn con vuông rồi mới dám chia sẻ, trước mình cũng thuộc dạng khó có thai, ngày kinh của mình không đều, đến kỳ thì đau bụng dữ dội, đi khám phát hiện có 1 khối u dạng lạc nội mạc tc, đau bụng trong kỳ kinh là do khối u chèn, mãi sau này khi có bầu khối u cũng chèn thai mà, thai lớn thì u cũng lớn. Lúc bs nói mình khó có thai, mình sợ lắm, chẳng dám nghĩ chuyện sẽ cưới nữa cơ. Về sau anh xã đả thông tư tưởng, bọn mình cũng cưới sau 8 năm yêu nhau, sau khi cưới bọn mình dành thời gian đi du lịch nhiều nơi, ăn nhiều món ngon, làm nhiều điều mình thích... Nói chung là tư tưởng rất thoải mái. Khi mình phát hiện mình có bầu, là lúc bọn mình đang du lịch Quảng Bình, mình chẳng biết gì cả, về khám thì thai đã 9w.
Mn cố gắng lên nhé. Em cũng bị lưu 1 lần rồi, buồn có, khóc có, chán nản nó. 6 tháng sau, con đã quay trở lại với em, và giờ em đã có 1 bé 9m rùi đó. Tinh thần là quan trọng nhất mn nhé
e ơi lạc quan lên nhé c cũng từng 5 năm theo uống thuốc đông tây y cũng soi trứng rồi bơm mà không được. Mệt mỏi vAf nhiều lúc cảm thấy bế tắc. C đã gặp nhiều người kiểm tra cả 2 vợ chồng ko sao nhưng mãi ko có bé. Họ đều phải tìm đến phương pháp tton e nhé. Và c cũng có bé nhờ tton nhé. Nếu e đã thử tất cả phương pháp không được thì hãy làm tton nhé. Hy vọng e sẽ may mắn sớm gặp đc con yêu
Chia sẻ với mn. Vc em cũng mới cưới được khoảng 3 tháng, đang thả để có mà vẫn chưa thấy gì. Hôm trước về mẹ chồng hỏi chồng thế vợ có gì chưa làm em cũng thấy sốt ruột. Hixx......
ôi em cũng có bị đau bụng mỗi khi đến kỳ như mn, đi khám và siêu âm vài lần thì bác sĩ nói không sao, nhiều người bị thế nhưng sinh con xong là hết. Mn đi khám thì bác sĩ làm những thủ tục gì ạ, có phải xét nghiệm không hay chỉ siêu âm thôi
bạn @đào lan hương sinh xong tap 1 dung bien pháp tranh thai nào vay, to tham khảo, chư den luc muon sinh tap 2 thả cung lâu co thi cung lo lắm
Tâm lý thoải mãi rất quan trọng đến khả năng thụ thai đó bạn! Vậy nên bạn và chồng hãy tạo tâm lý tốt thì con sẽ nhanh về thoi. Chỉ cần chú ý đến tẩm bổ chút và uống vitamin tổng hợp để có sức khỏe tốt là đc.
Nhiều người khổ về đường con cái, nhưng mọi thứ đều bình thường nên nhất định con sẽ về với mình thôi em. Em đừng sốt ruôtj quá em ạ..
Lúc mình đi khám thì u cũng khá lớn, 4cm thì cỡ quả chanh rồi nên siêu âm là thấy ngay. Mình có uống thuốc cho tiêu khối u, nhưng ko mấy ăn thua, khi có thai u lại to như cũ