Em buồn quá các mẹ ạ, mong ngóng mãi mà em bé vẫn chưa về. Đủ các dấu hiệu: mệt mỏi, hơi nóng người, tức ngực, đau bụng như đau bụng kinh, mà chậm kinh hơn 7 ngày rồi. Sáng nay cầm que thử 1v mà lòng em xịu xuống, huhu. Có phải em mong quá, nên nó có hiện tượng giả không? Có 1% cơ hội nào cho em là kết quả que thử sai không các mẹ nhỉ?
khả năng cao là không có rồi, mình cũng mong, bình thường chậm 2 ngày là lâu rồi thế mà tháng này chậm những 5 ngày, 3 ngày thử một vạch đến tối ngày mùng 5 thì bị, cũng thấy một số mẹ 12 ngày chậm mới lên, bạn mua thêm mấy que thử của các hãng khác xem sao, mong là bạn được 2v, còn nếu không, thì giữ tinh thần thoải mái tháng sau chiến đấu tiếp nhé. Cố lên, lạc quan lên :3
em chậm nay là 17 ngày rồi ạ. nhưng k tức ngực mà chỉ đau lưng đau bụng giống như đến tháng ấy các mẹ ạ. có hy vọng gì k ạ. em k dám thử ạ
Để chắc ăn mỗi sáng em thử 1 lần. Nếu vẫn ko thấy vạch thứ 2 xuất hiện thì chỉ là do tâm lý thôi em ạ! Thoải mái tinh thần con sẽ sớm về thôi!
Cứ mạnh dạn mà thử đi mẹ nó, tinh thần phải thoải mái lên chứ, thua keo này ta bày keo khác, chưa có tháng này rồi tháng sau con đến mẹ nó ạ. Càng lo lắng bất an càng khó có
Công nhận là lúc thử, em run lắm ý. Lúc thấy kết quả em buồn tiu nghỉu, hix. Hôm nay đèn đỏ của em xuất hiện rồi. Lại tiếp tục hi vọng trong tháng mới thôi. E cũng mong những mẹ đang mong giống em sớm có tin vui, để em cũng có động lực ạ
Cố lên, mình cùng bắt tay chiến đấu tiếp, tớ đang ngày 4 của chu kì, còn ít ít mà chỉ mong sạch kinh chiến đấu tiếp đây, chưa khi nào có tinh thần như thế dù niềm hy vọng không nhiều lắm
Cố lên các mẹ ơi. Con bạn em hôm nay nó bày cho dùng que thử trứng. Nó bảo cứ mua tầm 10 cái cho chắc, rồi căn ngày rụng trứng, ngày nào cũng thử. Khi nào que đó lên 2 vạch thì sẽ có cơ hội đậu cao hơn... Nó bảo, quan trọng nhất là thoải mái tinh thần các mẹ ạ, thì con mới đến. Tháng sau lại tiếp tục mong chờ
Mn thử vài hôm nữa xem thế nào. Con em tớ nó bảo, nó chậm hẳn 1 tháng mới thử, mà còn lên 2v mờ mờ. Mn cứ hi vọng thêm đi, nếu không lấy tinh thần, sang tháng chiến đấu tiếp...