Có mẹ nào biết ở hà nội có chùa nào hay nơi nào cho các bà mẹ đơn thân khó khăn như mình nương nhờ, ở nhờ trong lúc vượt cạn thành công ko? vì m cũng gần tới sinh nở rồi mà tập xác định là chỉ có 1 mình tự lo thôi... kinh tế thì khó khăn lắm không thể có điều kiện thuê người chăm lo lúc vượt cạn được mà lúc đó thì nguy hiểm ảnh hưởng tới cả tính mạng nữa. mẹ nào biết thì chỉ cho mình với nhé. cảm ơn các mẹ
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. Mẹ nó có thể nói rõ để mọi người chia sẻ được không ạ? Chẳng nhẽ mẹ nó không có người thân nào ah ?
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. Hức, chị ơi, cố lên. E lại ko biết chỗ nào ạ. Chị xin mod đăng tin ở mục thanh lý ý. Nhiều chị vào mục đó lắm chắc giupd đc ạ mong chị và cháu khởe mạnh ạ
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. em ơi em ko còn người thân à , nếu vậy em nêu rõ hoàn cảnh để các mẹ có thể giúp em
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. người thân của mẹ nó đâu mà có một mình vượt cạn, mẹ nó nói rõ ra xem mọi người có thể giúp gì được không
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. ko nói rõ thì khó lắm mẹ cháu ah hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tình hình là vất vả quá, nếu mẹ cháu nói rõ thì có lẽ sẽ nhiều mẹ giúp đỡ thôi
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. Cố gắn lên chủ top nhé, mình thì không biết chỗ nào như vậy cả. hix
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. Mn đừng ngại j cả. Chia sẻ với mng đi, mọi ng hiểu thì sẽ chung tay vào giúp đỡ cho mn!
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. Cố gắng lên mn ah. Nếu có vấn đề j cứ nói vs gia đình, gđ sẽ ko bỏ rơi mình đâu.
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. cố lên mn mn chia sẻ rõ hoàn cảnh đi xem cm có ai giúp đỡ đc mn k
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. cảm ơn mn đã quan tâm, thật sự mẹ con e đang trong tình trạng khó khăn,m mang thai gần kề ngày sinh rồi,lại còn fai nuôi thêm một đứa con nhỏ nữa. có nhà mà không có về được,chồng chỉ biết cờ bạc lô đề mà không lo cho gđ, nợ nần chồng chất đến nhà cũng không fai là của m nữa. gđ neo người mà ai cũng khó khăn nên đâu có nhờ được.e mang con đi theo làm ở đâu thì con ở đó,đứa thứ 2 cũng vì lỡ nhưng k đành bỏ. bình thường thì k sao nhưng đến lúc này nghĩ việc e k còn nơi nào để đi nữa nên mới lên đây nhờ mn biết giúp đỡ. cũng may có người hảo tâm giúp mẹ con e rồi,hiện e đang ở cùng gđ chị ấy. e rất vui và biết ơn mn,thế mới biết trên đời này còn rất nhiều ng tốt các mẹ ạ.e chỉ mong 3 mẹ con vượt qua được quãng tg khó khăn này thật bình an.
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. chúc mẹ con cháu bình an, sinh nỏ vuông tròn, cuộc sống khốn khó mong sau này các con hiểu đc hoàn cảnh ngày hôm nay của mẹ nó
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. Chúc mẹ nó vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông nhé! Cố gắng vượt qua lúc khó khăn này mẹ nó ạ. ( Ông chồng làm khổ vợ con)
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. Trên đời này còn nhiều người tốt phải không mn! Chúc mn vượt cạn thành công nhé!
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. chị hãy chia sẻ rõ hoàn cảnh để mọi người có thể giúp đỡ được chị
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. bạn hãy tâm sự để xem các mẹ và mình có thể giúp đc bạn cái gì ko,như đồ dùng chuẩn bị sinh chẳng hạn...
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. chúc 3mc sớm vựot qua khó khăn ạ, em cũng nghèo lắm, chả giúp đc gì cả,
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. Bạn qua chùa Bằng ở THanh Xuân xem, mình thấy chùa này năm nào cũng miễn phí cho ăn, ở cho thí sinh đi thi đại học. Nếu hoàn cảnh của bạn thực sự khó khăn, không có lý do gì mà nhà chùa lại không giúp đỡ bạn cả
Ðề: Mong sự giúp đở của mọi người. Bạn ơi, ở Hoàng Liệt.Hoàng mai bạn nhé, mình nhớ nhầm ở Thanh Xuân: http://www.chuabang.com/