Lạnh quá rồi các mẹ nhỉ? Ra đường thấy đèn trưng sáng, cây thông lấp lánh e thấy không khí giáng sinh thật rộn ràng. Thế mới rõ hơn không khí tết đang về. Năm cũ qua đi, năm mới sắp đến. E lập topic này để nhìn lại những gì xảy ra trong năm cũ và cùng cầu nguyện những điều tốt đẹp cho năm mới. Năm nay, đối với nhà e cũng có nhiều biến cố. Em thì bị thai lưu. Buồn hết chỗ nói. Kinh tế thì cứ thiếu trước hụt sau. Làm tổng kết lại cả năm cũng chả để được bao nhiêu. Có điểm sáng là con trai đã đi học, trộm vía con ngoan yêu trường yêu bạn ko khóc nhè nữa. Năm mới, mong ước gia đình sẽ luôn dc khỏe mạnh. Cv của ox được suôn sẻ. E mong vẫn đc sự tin tưởng của các mẹ, ủng hộ mua hàng cho e có tiền bỉm sữa cho con. Điều mong mỏi nữa là trời thương để gđ có thêm 1 thành viên mới khỏe mạnh đáng yêu ra đời. Em vậy, các mẹ thì sao ?
Ðề: Mong ước đầu năm Mình mong ước đầu năm kinh tế dư dả kiếm tiên trả nợ, tâm trạng được vui vẻ hơn chứ không như bây giờ buồn cả tình lẫn tiền
Ðề: Mong ước đầu năm mình mong mọi ng thân trong gđ mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hp, mong những kế hoạch của 2vc đều thực hiện đc
Ðề: Mong ước đầu năm Em mong ước năm mới mọi thành viên trong gia đình đều mạnh khỏe. Còn ước cho mình thì em hy vọng sẽ xin được học bổng cao cao để thỏa ước mơ học hành thui ạ.
Ðề: Mong ước đầu năm Em mong sức khỏe cho bố mẹ, anh chị và các cháu. Mong mọi người luôn bình an là tốt lắm rồi. Mong sang năm bản thân em có nhiều điều mới....hihi... Mong chủ top sớm lấy lại khoản tiền từ shipper kia. Mong mọi người sống và đối xử với nhau cần có tấm lòng.
Ðề: Mong ước đầu năm cầu trời cho người yêu tớ quên chữ tiền =.='' đi học mà suốt ngày tiền tiền tiền đau hết cả đầu
Ðề: Mong ước đầu năm tớ chỉ mong vợ chồng con cái khỏe mạnh, các con ngoan ngoãn học tốt để ba mẹ chuyên tâm kiếm xèng thôi.
Ðề: Mong ước đầu năm em thì mong bản thân và những người thân bên cạnh luôn khỏe mạnh, cuộc sống thoải mái chút rồi sau đó cố gắng k có kiểu thiếu trước hụt sau như năm 2014. hic, cái khoản nợ 30tr đang treo trên đầu kìa, bao giờ trả nợ cho xong được. hic