Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Me yeu an, 25/11/2014.

  1. Me yeu an

    Me yeu an Guest

    MỘT ANH ĐÃ HỐI HẬN KHI MUA ÔTÔ, CÒN BẠN THÌ SAO?



    ----------------------
    Trước tiên, hãy đọc chia sẻ này đã. Các bạn sẽ biết, một chiếc xe ôtô có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống, nếu các bạn cứ lệ thuộc vào nó.
    Sau một tuần mua xe, cuộc sống của gia đình tôi đảo lộn, thời gian như bị ai lấy cắp, đặc biệt là không còn nhiều thời gian cho con cái.
    Tôi không đề cập đến những người giàu và siêu giàu hoặc có tài xế đưa đón hay ông chủ bà chủ mà chỉ nói đến thành phần đi làm công, chờ đến tháng lãnh lương và phải đi làm đúng giờ giấc như vợ chồng tôi. Đối với những thành phần này họ cũng rất khát khao để sở hữu một ôtô riêng để tự lái đi làm và đưa đón vợ con, tôi cho rằng, đó là một việc rất vất vả.
    Gia đình tôi có 2 cháu, cũng có nhà và có chỗ để xe, 2 vợ chồng đều làm ở trung tâm hành chính Quận 1, nhà ở Quận 8, sở hữu một sổ tiết kiệm khá tốt và chúng tôi quyết định mua xe để đi làm.
    Sau tuần đầu tiên tự lái xe đưa vợ con đi học và đi làm, tôi mới té ra nó rất là xa xỉ và khổ cực vô cùng. Từ việc di chuyển kẹt xe đến nơi tìm chỗ đậu xe và chi phí gửi xe. Này nhé, phải khởi hành sớm hơn 45 phút để tránh kẹt xe và phải đến sớm chỗ làm để "dành" chỗ và cuốc bộ tầm 15 phút đến văn phòng, mồ hôi nhễ nhại.

    Tan giờ phải chờ khoảng 30 phút để giảm bớt kẹt xe và lại tiếp tục quãng đường đi bộ gần một km để lấy xe. Và về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối thay vì 5 giờ 45 phút như khi còn đi xe máy. Do đó, bố mẹ hầu như không còn thời gian để chơi với con cái (con tôi có ông bà đưa rước bằng xe máy vì tôi không thể đón cháu trong giờ hành chính).
    Về đến nhà là vợ tôi phải lao vào bếp ngay, cả nhà ăn cơm tối lúc gần 8 giờ thay vì 6 giờ 30 phút. Thế là sau tuần đầu tiên quả là cực hình, vợ chồng tôi lại quyết định trở về xe 2 bánh, lúc này tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. Xe 4 chỗ chỉ còn sử dụng vào dịp tối hay cuối tuần mà thôi. Chúng tôi không còn can đảm vác nó đi làm nữa. Tôi viết bài này vì thấy rất nhiều người mong muốn sở hữu ôtô để tự lái đi làm rồi đưa rước vợ con che mưa che nắng.
    Đó là nhu cầu hết sức thiết thực, nhưng ở một thành phố có tốc độ tăng lưu lượng xe không đồng bộ với hạ tầng giao thông như TP HCM thì tôi nghĩ nhu cầu này không thực tế lắm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me yeu an
    Đang tải...


  2. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    có cại lợi cũng có cái bất tiện mà
     
  3. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    Có ô tô riêng thì cũng lắm khoản phát sinh. Nếu có điều kiện, có xe thì tốt quá, còn không có xe ô tô cũng chẳng sao. Mà sao mình chẳng khao khát có ô tô riêng đâu các mẹ ạh. Thật lòng đó. Khi đi đâu cần mà ko tiện đi xe máy thì gọi taxi đi thôi.
     
  4. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,513
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    Nhà em mà mua xe cũng chỉ để ngày lễ tết đi chơi và về ngoại chứ không thể mang đi làm được
     
  5. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    thừa tiền và giầu quá mới mua ô tô chứ xe máy vẫn là tiện nhất
     
  6. beXoi

    beXoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    6,342
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    Mình chỉ thích có ô tô để mỗi lần về quê đỡ khổ thôi. CHứ cũng chả thích đi trong cái nội thành HN. Mệt.
     
  7. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    Mn giống mình, giờ thì chưa có điều kiện không nói làm gì, nhưng ngay cả khi có điều kiện, nếu vẫn đi làm công ăn lương thì chả dại gì mà mua xe, để tiền đấy, lúc đi đâu thì đi taxi hoặc thuê hẳn xe riêng tự lái. Căn bản là cơ sở hạ tầng của nước ta còn hạn chế lắm.
     
  8. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    Có tiền thì mỗi lần về quê thuê xe tự lái mn ạ, không thì đi taxi cho sướng.
     
  9. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,577
    Đã được thích:
    4,059
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    Hơi bất tiện tí nhưng có xe đi chơi cũng thích mà, đc ngồi 4 bánh về quê nội-ngoại chơi là thích lẳm rồi. Có điều kiện thì em vẫn muốn mua.
     
  10. happycute9

    happycute9 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    5,759
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    nói chung e nghĩ oto tiện khi đưa đón con đi học xa và về quê chứ còn làm gần gần thì cũng ko tiện lắm ạ, thậm chí lại còn phức tạp ý ạ
     
  11. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    có ô tô thì thích, đau đầu mỗi khoản kẹt xe nên cứ phân vân
     
  12. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    Người có tiền thì sắm xe bốn bánh còn không tiền như em thì chỉ ngắm thôi. Nhưng mà nói gì thì nói cái gì cũng có sự tiện lợi và cả bất tiện nữa. Nếu thấy có nhiều tiện lợi, bất tiện mà mình khắc phục được thì chả tội gì không sắm.
     
  13. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    Chồng tớ thì khát khao có em 4 bánh làm vợ 2, hic
     
  14. Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    Nhân vật trong bài có lẽ do mới mua xe, còn nhiều bỡ ngỡ nên vậy thôi. Ví dụ tìm chỗ đậu xe, sau này khi bạn quen đường rồi thì tìm chỗ đậu xe sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù sao thì với điều kiện giao thông ở các thành phố như HN và Tp.HCM, mình thấy việc đi ô tô đi làm hằng ngày khá bất tiện do nạn kẹt xe, tốn xăng tốn thời gian. Có chăng những gia đình có con lớn rồi, có thể đi sớm về muộn tránh kẹt xe thì dùng ô tô sẽ tiện hơn.
     
  15. linhvp1601

    linhvp1601 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/12/2014
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    đường việt nam còn nhỏ mà đi ô tô cũng bất tiện, chắc chỉ nên dành cho những dịp lễ đi chơi chung với gia đình thôi ạ
     
  16. mlle.dorothy

    mlle.dorothy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    Mọi ng nói thế nào ấy nhỉ??? Nếu ai cũng nghĩ như các mẹ thì thuế ô tô ở vn chẳng bg cao như bg luôn đấy ạ
    E ko có nổi xe ga chứ đừng nói là ô tô. Nhưng trong đầu e lúc nào cũng ấp ủ ước vọng mua = đc ô tô. Vì sao các mẹ biết ko? Vì nó an toàn cho e cho gia đình e cho con e. Các cháu nhỏ tránh ốm đau mưa nắng. Bố mẹ e sau này già đi đâu cũng an toàn. Và hơn nữa nó như 1công cụ báo hiếu. Hơn nữa giao thông vn như mạng nhện. Mình chẳng đâm nó thì nó đâm mình. Đã vậy, có đeo cái dây chuyển rởm hay cái túi đểu cũng bị giật cho ngã túi bụi.
     
  17. mlle.dorothy

    mlle.dorothy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    Nghe mn nói chắc anh nhà là member bên otofun à?
     
  18. nguyenlich

    nguyenlich Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/12/2014
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    em bị say điều hòa chắc chả có cái phúc phận mua oto, hihi
     
  19. ngoctho5647

    ngoctho5647 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/6/2014
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    đi ô tô ở trong phố thì quả thật lợi bất cập hại :(
     
  20. Giadinhtoi01

    Giadinhtoi01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Một anh đã hối hận khi mua ôtô, còn bạn thì sao?

    Nhà mình cũng có oto nhưng không đi mấy, chỉ cuối tuần lượn tí. Tốn xăng lắm các mẹ ạ.
     

Chia sẻ trang này