Một Bài Thơ Tuyệt vời Về Thông Điệp Của Con xin gửi đến các mẹ.

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Mẹ Trung Hiếu, 4/12/2014.

  1. Mẹ Trung Hiếu

    Mẹ Trung Hiếu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/7/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Em đọc được bài thơ này thấy hay quá không cầm lòng được nên post lên đây chia sẻ với các mẹ. Bài thơ vừa giúp cho chúng ta hiểu được về chức năng của hai bán cầu não vừa hiểu được về thông điệp của con! Hãy cho con được là chính mình và mỗi bộ não là duy nhất. Tuyệt vời các mẹ ạ. Em hy vọng là các mẹ cũng thích.:D Xin cảm ơn tác giả Hiền Nguyễn (u)(u)(u)(u)(u)

    THÔNG ĐIỆP CỦA CON

    (Gửi tới tất cả các bậc cha mẹ)

    Ba mẹ ơi có biết
    Trong bộ não của con
    Có hàng tỷ nơ ron (neutron)
    Và nó là DUY NHẤT!

    Lại có một sự thật
    Khoa học đã chứng minh:
    Con có thể trở thành
    BẤT KỲ AI con muốn!

    Chỉ cần ba TIN TƯỞNG
    Mẹ động viên từng ngày
    Cộng với PHƯƠNG PHÁP hay
    Con sẽ làm được hết!

    Hẳn ba đang muốn biết
    Phương pháp hay là gì
    Vậy nhà mình cùng đi
    Một hành trình não bộ

    Khoa học đã chỉ rõ
    Rằng bộ não của ta
    Có 2 nửa gọi là
    Não trái và não phải
    (bán cầu não trái và bán cầu não
    phải)

    Sở trường của não trái
    Logic và hoạt ngôn
    Tư duy trong khuôn khổ
    Chi tiết, tỉ mỉ hơn

    Làm việc có kế hoạch
    Biết cảm nhận thời gian
    Thích đi theo quy tắc
    Chính xác và rõ ràng

    Còn nữa vẫn chưa hết
    Óc tổ chức tài ba
    Chữ viết và con số
    Thực tế, không bay xa

    Trong khi đó, não phải
    Thích nhìn tổng thể hơn
    Bay bổng và sáng tạo
    Không thích kiểu dập khuôn

    Làm việc theo ngẫu hứng
    Không cảm nhận thời gian
    Thích tin vào trực giác
    Cảm xúc rất mênh mang

    Còn nữa: trí tưởng tượng
    Và cảm nhận sắc màu
    Âm nhạc và nghệ thuật
    Hình ảnh – nhớ rất lâu

    Ta vừa đi rất mau
    Qua hành trình não bộ
    Với một điều cần nhớ
    Hai não khá khác nhau

    Nó lý giải tại sao
    Có bạn yêu môn Toán
    Có bạn lại rất chán
    Những lúc học môn này

    Có bạn vẽ rất hay
    Có bạn ngôn ngữ tốt
    Bạn thì nghịch nhất lớp
    Bạn tính lại rất lành…

    Bởi dù vẫn song hành
    Nhưng não chưa đồng bộ
    Chưa biết nhìn điểm dở
    Và điểm tốt của nhau
    Chưa cùng bắt tay vào
    Mỗi quá trình suy nghĩ.

    Chuyện cũng phức tạp nhỉ
    Vậy phải làm thế nào
    Cho trí lực bay cao,
    Cho tư duy nhạy bén?

    Cho mỗi giờ học đến
    Con tập trung thật lâu
    Cho bài toán đau đầu
    Bỗng trở nên hứng khởi

    Cho con dám đi tới
    Tận những vì sao xa
    Cho con được mãi là
    CHÍNH MÌNH trong mọi việc

    Con sẽ nói ba biết
    Bí quyết nằm ở đâu
    Hai nửa não trong đầu
    Phải KÍCH HOẠT, ĐỒNG BỘ

    Cách thức cũng đã có
    Nhiều con đường khác nhau
    Nhưng chọn phương pháp nào
    Là ba mẹ quyết định.

    Còn con biết mình thích
    Một chương trình rất hay
    CCS hôm nay
    Con hoàn toàn tin tưởng

    Rằng nếu con ương bướng
    Hay nghịch ngợm cứng đầu
    Hoặc ngốc nghếch đến đâu
    Hoặc thông minh chăm chỉ

    Con vẫn được suy nghĩ
    Theo cách của riêng mình
    Và con sẽ chứng minh
    Thành THIÊN TÀI không khó!

    Written by Ms : Hien Nguyen (Hcckt)
    Nguồn: Học cờ cùng kiện tướng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Trung Hiếu
    Đang tải...


  2. ccv

    ccv Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Một Bài Thơ Tuyệt vời Về Thông Điệp Của Con xin gửi đến các mẹ.

    Bài thơ rất dài, rất dài, dài còn hơn bạch đằng giang phú ấy chứ. đọc hơi nhấp nhô
     
  3. Vivaforever

    Vivaforever Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2007
    Bài viết:
    2,130
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Một Bài Thơ Tuyệt vời Về Thông Điệp Của Con xin gửi đến các mẹ.

    Mình lại thấy rất hay, đọc dễ hơn mấy bài nghiên cứu khô cứng.
    Hãy để con luôn là chính mình đừng bắt con giống bạn này bạn khác. Đừng bắt con đi theo lối mòn nếu nó không muốn.
    Cảm ơn chủ top.
     
    Mẹ Trung Hiếu thích bài này.
  4. Mẹ Trung Hiếu

    Mẹ Trung Hiếu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/7/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Một Bài Thơ Tuyệt vời Về Thông Điệp Của Con xin gửi đến các mẹ.

    Cảm ơn mẹ vivaforever đã vote cho em. Đúng là hay hơn nhiều các bài nghiên cứu. Em nghĩ là nếu các con đọc được cũng sẽ hiểu hơn về não phải và não trái nhiều.
     
  5. thanhlan_hg

    thanhlan_hg Vẽ lại nụ cười

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    4,242
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Một Bài Thơ Tuyệt vời Về Thông Điệp Của Con xin gửi đến các mẹ.

    nhỏ quá cỡ cấp 1 thì chưa hiểu hết đc đâu mn ạ :( trừ phi các cháu học môn sinh học và đc dạy tới bài học về sự hoạt động của não bộ ,sau đó đọc thêm bài này sẽ ngấm hơn thôi :D
     
    Mẹ Trung Hiếu thích bài này.
  6. hoangnga92

    hoangnga92 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/11/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Một Bài Thơ Tuyệt vời Về Thông Điệp Của Con xin gửi đến các mẹ.

    Cảm ơn chủ toppic này nhé! Bài thơ rất dễ hiểu và ý nghĩa. Hãy tin tưởng và đặt niềm tin ở con, con có thể làm được rất nhiều điều tốt đẹp!!!!!!!!!
     
    Mẹ Trung Hiếu thích bài này.
  7. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Một Bài Thơ Tuyệt vời Về Thông Điệp Của Con xin gửi đến các mẹ.

    Bài thơ ý nghĩa, để các bố mẹ hướng dẫn con cái học hành, đừng nhồi nhét quá tải, hãy học mà chơi-chơi mà học
     
    Mẹ Trung Hiếu thích bài này.
  8. trinhvan92

    trinhvan92 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Một Bài Thơ Tuyệt vời Về Thông Điệp Của Con xin gửi đến các mẹ.

    Đọc mà xúc động quá, cảm ơn Mẹ Trung Hiếu Nhé
     
    Mẹ Trung Hiếu thích bài này.
  9. puca.lovely

    puca.lovely Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một Bài Thơ Tuyệt vời Về Thông Điệp Của Con xin gửi đến các mẹ.

    Mình đang rất quan tâm đến phương pháp giáo dục Học tập bằng não bộ và để con phát triển một cách tự nhiên, bài thơ của mẹ nó dễ hiểu mà ý nghĩa quá.
    Mẹ nó có kinh nghiệm ntn trong việc này ko, inbox chia sẻ cho mình với nha !!!!!!
     
    Mẹ Trung Hiếu thích bài này.
  10. Kun Tít

    Kun Tít Thành viên mới

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Một Bài Thơ Tuyệt vời Về Thông Điệp Của Con xin gửi đến các mẹ.

    Bài này chắc cu cậu nhà mình chỉ thích mấy khổ giống cậu ấy thôi. Mình vừa đọc nhởn nhơ đọc đến đoạn:

    Rằng nếu con ương bướng
    Hay nghịch ngợm cứng đầu
    Hoặc ngốc nghếch đến đâu
    Hoặc thông minh chăm chỉ

    Con vẫn được suy nghĩ
    Theo cách của riêng mình
    Và con sẽ chứng minh
    Thành THIÊN TÀI không khó!

    Cậu ấy ở đâu chạy ra, thấy chưa, mẹ thấy chưa, người ta bảo ương bướng, nghịch ngợm cũng trở thành thiên tài mà, mẹ suốt ngày quát con nghịch ngợm thôi.

    P/s: Lần sau mình chừa, không dại gì oang oang đọc cho chúng những thứ hay ho nữa...
     
    Mẹ Trung Hiếu thích bài này.
  11. Mẹ Trung Hiếu

    Mẹ Trung Hiếu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/7/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Một Bài Thơ Tuyệt vời Về Thông Điệp Của Con xin gửi đến các mẹ.

    Bài này chương trình CCS là dạy cho học sinh tiểu học đấy mẹ nó ạ. Các con được học về não bộ mà. Em thấy trong chương trình có phần này rất hay mẹ nó có thể về dạy cho bé ở nhà:
    Mỗi bộ não là duy nhất và con có thể là bất kỳ ai con muốn!!! Em thấy các bé khi biết mỗi bộ não là duy nhất các con tự tin hơn nhiều đấy. Trẻ từ 5 tuổi ta đã nên dạy về não bộ rồi. Vấn đề chỉ là dạy bằng phương pháp nào thôi. Thơ là để các con nhớ hơn.
     
  12. Mẹ Trung Hiếu

    Mẹ Trung Hiếu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/7/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Một Bài Thơ Tuyệt vời Về Thông Điệp Của Con xin gửi đến các mẹ.

    Con tự tin là tốt mà mẹ nó. :)
     

Chia sẻ trang này