Mình đang khúc mắc 1 vấn đề này, mong các bố mẹ chia sẻ. Gần đây mình quen qua mạng 1 em trai sinh năm 9x, em ấy bị bắt cóc khỏi gia đình từ nhỏ để đi ăn xin, lớn chút được công an giải cứu khi phá ổ nhóm ăn xin, nhưng em bị bắt khi còn bé quá nên không nhớ gì về gia đình, không quen biết ai. Giờ em ấy sống lang thang, đánh giày kiếm sống, không làm được giấy tờ do không quen biết ai. Nói chuyện với em ấy một thời gian dài mình thấy em ấy rất đặc biệt, tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn rất lạc quan. Em từng được các anh chị sinh viên dạy học, được 1 thầy người TQ dạy võ và đặt tên cho. Em ấy còn rất đam mê thổi sáo nữa. Đặc điểm là đi đâu cũng có sáo bên mình. Giờ không quen biết ai, chỉ tự thân vận động đánh giày kiếm sống, đi làm thuê đâu họ cũng không nhận vì em không có giấy tờ tùy thân, không có ai bảo hộ. Gần đây, trong đợt kiểm tra dân số, công an đến kiểm tra nhà trọ phát hiện ra em ấy không có giấy tờ tùy thân nên bị chủ đuổi đi, lang thang ngủ vạ vật ở đường, không may bị trộm mất xe đạp, ba lô quần áo. Cả nhà có ai có cao kiến gì góp ý giúp mình nhé, mình rất muốn giúp em ấy, mong mỏi nhất là bằng cách nào đó để em ấy có chứng minh thư để có thể sinh sống và đi làm như mọi người. Cảm ơn cả nhà!
Ủn lên giúp mn để đợi người có cao kiến. M chỉ thấy đa liên quan đến giấy tờ là mệt lắm b ạ,ko đơn giản đâu. Bây jo cái gì cũng phải tiền..hey!Chúc e ấy và chủ top gặp may mắn..đời luôn nhiều tấm lòng tốt!!!
Cả nhà mình có ai uống nước khu hồ Hoàng Cầu, trường ĐH Công Đoàn, Thủy Lợi mà gặp 1 em trai đánh giày thấp thấp, mang theo tiêu, sáo thì ủng hộ em ấy nhé!