Mẹ Momi ơi, mắt mũi mình làm sao ý, mình ghi lộn tên của Momi là Phan Thị Tường Vân nên sáng nay ngân hàng báo tiền bị trả về. Thế lát nữa mình ghé qua đó để điều chỉnh lại họ Phan thành Phạm nhé. Chán ghê cơ đấy Ngày mai mẹ nó check tài khoản xem tiền vào chưa nhé
cảm ơn mẹ Jeany nhiều, bạn cứ chuyển đi, có thì mình sẽ thông báo đúng là mắt mũi làm sao thật nick của mình là MomMi mà viết thành Momi, lấy mất của tui một chữ M rùi . :?
Bác mới sinh cháu mà đã nhảy vô đây cười rùi ah? Phải kiềm chế tí chứ không sau lại mỏi mắt vì nhìn sớm quá đấy. Chúc mừng bác lại được làm mẹ chồng. :lol:
Các mẹ ơi,có tin về Duy Anh xuống khám bệnh ở viện Nhi này: http://www.*********/forum/showthread.php?t=27268
Mẹ MomMi à, mình hôm qua có gửi tin nhắn cho bạn nhưng chưa thấy hồi âm :roll: , bạn check hộ mình nhé, hay là các bạn đang ở trong BV cùng Duy Anh à??? mình vừa mới biết tin khi vào forum này. Có tin gì mới về DA thì loa lên nhé :?
Hi chị, Hôm qua DA lên Viện Nhi khám bệnh, và về luôn chiều qua, gửi chị và các mẹ ảnh của DA hôm qua 1. Các mẹ thấy con đẹp trai hơn không 2. Cả 2 cô cháu đang "soi" ai mà ghê thế 3. Duy Anh ăn tham lắm nhé, cô xin nhất định không cho, ăn một mình
Nhìn thấy ảnh con trông khỏe và xinh trai, mừng quá! Chị ơi, sức khỏe của con thế nào rồi? Con có còn hay sốt nữa không? Có ăn được nhiều không? Ở trên đó con đã quen với mọi người và có thêm bạn mới chưa? Chị hồi âm sớm chị nhé!
Cảm ơn mẹ Bống nhé, trông DA khoẻ mạnh nhanh nhẹn hơn , khuôn mặt con cũng không còn buồn như trước nữa , con có vẻ vui và như là thích nghi với môi trường mới rồi thì phải , cơ mà mẹ Bông nhanh thế đã chụp ảnh rồi :lol: :lol: :lol: ???
Hi Anhhong, DA lên Trung tâm thì cũng bị sốt suốt, có lần lên 41 độ. Thương quá. Các chị nói, được cái lên đó DA nói nhiều hơn, hôm bị sốt cu cậu còn kêu lên rất rõ ràng "mẹ ơi con lạnh" Cái mông bị hăm giờ đã khỏi hẳn vì được các mẹ trên đó tắm bằng nước lá. Bế nó, lúc nào nó cũng chỉ thích gục đầu vào ngực mình. Thương con lắm.
Cảm ơn chị! Biết tin của con cũng mừng, chứ nhìn mông con trông xót ruột lắm! Khổ thân con quá! Lúc ốm đau bao giờ cũng muốn có mẹ ở bên, vậy mà...... Cầu mong con ngày càng khỏe mạnh, vui vẻ trở lại!
Nhìn DA khoẻ mạnh & có vẻ có da có thịt hơn các mẹ nhỉ. Mừng cho DA & chúc con mạnh khoẻ. Thương DA nhiều
@Mommi : xin lỗi nhé, chắc phải bỏ 10K đi khám lại mắt mất thui. Mẹ cháu chuyển lại tiền cho bác rùi đó, bác kiểm tra giùm mẹ cháu nhé
cảm ơn mẹ Jeany nhé, mình sẽ check TK. Máy tính hỏng thành ra chẳng biết thông tin gì, hôm nay trông DA khá hơn trước nhiều thật, đẹp trai hơn rồi. Mình vui quá MomMi( vì đang ngồi nhờ máy của người khác)
Chi Nga oi, cái mẹ bế bé DA có phải là me ty không nhi? em thấygiống giống Hôm truớc em bận qúa ko đi được, đang có một việc rất lớn ở cty, nếu em ko giải quyết xong chắc sẽ bị giám đốc đuổi việc mất sorry chị nhẹ Mấy ngày nay em bị stress quá