Một bí thư TƯ Đoàn quay cóp

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ngoc Lan, 10/7/2006.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Vi phạm quy chế thi tiến sĩ: Ông Đào Ngọc Dung bị trừ 50% điểm thi


    TT - Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ về dư luận “ông Đào Ngọc Dung - ủy viên Trung ương (T.Ư) Đảng, bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - bị bắt quả tang quay cóp trong kỳ thi tuyển sinh sau ĐH tại Học viện Hành chính quốc gia (theo An Ninh Thế Giới 5-7 và Pháp Luật TP.HCM 7-7)”, ông Nguyễn Ngọc Hiến, giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, cho biết: hội đồng tuyển sinh sau ĐH đã lập biên bản xử lý thí sinh Đào Ngọc Dung vi phạm quy chế thi.


    Theo đó, ông Dung khi dự thi môn hành chính công (ngày 27-5-2006) kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh đã “sử dụng giấy nháp không có chữ ký của giám thị”.

    Điều này đã vi phạm kỷ luật thi và hội đồng thi đưa ra hình thức xử lý “cảnh cáo, trừ 50% số điểm của môn thi hành chính công”. Tuy nhiên, “thí sinh đã không ký vào biên bản này vì không đồng ý với mức xử lý cảnh cáo”.

    Học viện Hành chính quốc gia cũng đã chính thức có văn bản (ký ngày 7-7-2006) về vụ việc này báo cáo Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng, Ban Tổ chức T.Ư Đảng, thường trực Ban chỉ đạo T.Ư 6 (2), Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN, Ban bí thư T.Ư Đoàn, bộ trưởng Bộ Nội vụ và bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

    Theo văn bản này, vụ việc được báo cáo như sau: “Thí sinh Đào Ngọc Dung có sử dụng giấy nháp không có chữ ký của giám thị phòng thi, tờ giấy nháp phẳng, không bị gấp. Theo báo cáo xác nhận của đồng chí Nguyễn Thị Hà - cán bộ thanh tra Bộ GD-ĐT, người trực tiếp phát hiện và chỉ đạo xử lý - đã xác nhận rằng: thí sinh Đào Ngọc Dung đang viết trên tờ giấy nháp không có chữ ký của giám thị tại phòng thi.

    Khi thấy hiện tượng trên, đồng chí Hà đã chỉ đạo cho giám thị lập biên bản xử lý”. Điều đó nói lên rằng những nội dung được viết trên tờ giấy nháp được thực hiện tại phòng thi. Thí sinh Đào Ngọc Dung không gian lận đưa nội dung chuẩn bị trước vào phòng thi".

    Và trong phần quan điểm xử lý, văn bản trên cho rằng: “Mặc dù thí sinh Đào Ngọc Dung có đơn khiếu nại do sơ suất dẫn đến vi phạm không cố ý và những thí sinh làm chứng cũng xác nhận là do sơ suất nhưng hội đồng tuyển sinh sau đại học Học viện Hành chính quốc gia sẽ phải xử lý vi phạm theo qui chế tuyển sinh sau đại học và mức phạt cảnh cáo là trừ 50% số điểm khi học viện tổ chức chấm thi sau ngày 15-7-2006”.

    Theo báo Pháp luật TP.HCM, ông Đinh Văn Tiến, trưởng khoa Sau ĐH, Học viện hành chính quốc gia, là trưởng ban coi thi xác nhận lỗi của thí sinh Đào Ngọc Dung là sử dụng giấy nháp không có chữ ký giám thị vào buổi thi môn hành chính công. "Anh Dung khiếu nại là bị xử lý quá nặng nên toàn bộ hồ sơ sự việc chúng tôi đang niêm phong, chờ xử lý".

    Được biết, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang xác minh làm rõ vụ việc.

    ĐỨC BÌNH - QUANG THIỆN
    Tuổi trẻ Online
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


  2. Long Vũ

    Long Vũ Guest

    Bí thư Đoàn mà quay cóp thì có gì mà lạ?? Bí thư Đoàn mà không quay cóp mới lạ chứ?
     
  3. Lecam

    Lecam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chuyện Ông Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn như vậy là không thể chấp nhận được. Đọc báo thấy có thí sinh nữ nọ bình đình chỉ thi vì nhận tin nhắn điện thoại di động từ bạn trai lại càng thấy bức xúc khi so sánh địa vị của ông Bí thư và thí sinh kia.

    Tuy nhiên, chuyện nào ra chuyện đó bạn Long Vũ ạ. Tôi thấy bạn hơi cực đoan đấy. Có rất nhiều Bí thư đoàn tốt mà tôi đã gặp. Sao bạn lại gán cho tất cả các bí thư như vậy. Bạn thử nhìn xem có bao nhiêu bí thư đoàn trong màu áo xanh tình nguyện đáng khâm phục nào.

    Mà tôi thấy trong những bài viết của bạn trên diễn đàn này toàn là với những suy nghĩ cực đoan vậy thôi.

    Liệu bạn có phải là người tốt không.
     
  4. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Đứng trước cái xấu, ta dễ bất bình thậm chí là nổi nóng, căm phẫn ... và lúc đó thì rất cực đoan ( và phải cực đoan thì mới..phê phán được ! ) nhưng khi bình tĩnh lại, có thể ta sẽ thấy ta chỉ chửi cho...đầu gối nghe thôi ! Nhưng điều đó, không có nghĩa là ta xấu - Vì nếu xấu tức có nghĩa là ta chửi chính ta !
    Quan điểm vơ đũa cả nắm đâu chỉ riêng bác Long Vũ mới có, ngay cả tôi, cả bạn và cả nhà nước ta cũng vẫn có đấy chứ ( Địch luôn luôn xấu - ta luôn luôn tốt ) dĩ nhiên đó là một quan điểm không đúng, nhưng đúng và sai thì khác xa với cái tốt và xấu - Và từ cái không đúng đó mà gắn cho cái nhãn kẻ xấu ở đây thi e rằng hơi quá đáng. Chỉ khi nào, đứng trước những tệ nạn xã hội mà vẫn cứ ung dung " tọa sơn quan hổ đấu " thì lúc đó mới nên xem lại bản chất của mình .
     

Chia sẻ trang này