Điện thoại di động kêu, có một tin nhắn: “Mình quyết định đi tỏ tình!” (Cô và anh là 2 người bạn tốt, nhưng cô vẫn thầm yêu anh...) “Ah… Vậy cậu phải cố gắng lên.“ ”Mình đang ở ngoài nhà cô ấy, nhưng khôngdám gõ cửa” ” Lấy hết dũng khí mà gõ cửa, mình cổ vũ cậu “ ” Cậu nói cô ấy có đáp ứng không?“ ” Mình không biết” Cô để điện thoại xuống, bất giác nước mắt rơi. Điện thoại lại kêu, nhưng là cuộc gọi, cô nhấc máy lên nghe: “Em mở cửa được không, Anh không dám gõ.
Ðề: Một cách tỏ tình không thể nào quên!!! mình mà đi tỏ tình thì mình sẽ bảo là có đồng ý làm người yêu không nếu không thì để còn đi tìm người khác
Ðề: Một cách tỏ tình không thể nào quên!!! Thích thế Mình lấy chồng 10 năm rồi mà vẫn thấy thích hì hì
Ðề: Một cách tỏ tình không thể nào quên!!! quá tuyệt vơi luôn ạ, e cũng mong có ai tỉnh tò em như vậy quá mà tìm mãi chưa ra
Ðề: Một cách tỏ tình không thể nào quên!!! Tỏ tình kiểu này thì ai chẳng thích! hehe. em cũng mong được tỏ tình như thế mà quá mât rùi!
Ðề: Một cách tỏ tình không thể nào quên!!! thật là cảm động quá đi. như e ngày xưa. 2 đứa thân quá. chả nghĩ là tc nam nữ. đến khi 1 đưa hỏi có khi nào có tình cảm khác ngoài tình cảm anh em ban bè không. và thế là yêu nhau. haha
Ðề: Một cách tỏ tình không thể nào quên!!! ôi chồng em chả có tỏ tình j hết, tự nhiên yêu yêu..đc tháng bảo hay là cưới..thế là cưới hihi