Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! èo, trên đời này có người thế này thế nọ chứ mn, không lấy chồng là bố mẹ lo, bố mẹ sẽ đi ra đi vào bảo bao giờ quả bom nhà mình phát nổ bjo??? hi hi
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! nc phụ nữ luôn là ng thiệt thòi, hầu hết là hi sinh và nghĩ cho gđ vs con cái là đầu tiên , nhưg ngờ đâu ...!
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! hi hi, mình cả đời chăm sóc cho chồng cho con, nhưng có ai chăm sóc cho mình đâu, vậy nên chị em mình phải tập thói quen chăm sóc da cho bản thân mình thôi
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! hazz. phụ nữ lúc nào cũng nghĩ cho tổ ấm của mình, đàn ông ho lo cho thu vui của mình
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! phụ nữ bao h cũng chịu thiẹt thòi, luôn suy nghĩ cho gdd trc bản thân...
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! , em chưa có chồng con nên chưa biết tình huống này nên xử lý như thế nào. thật tình chắc có lẽ nên xem xét lại cách yêu chính bản thân mình thôi, nếu vì con cái 50%, vì mình 30% và vình gđ nhà chồng 20%...........
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! nói thế chứ ko chia rõ đc phần trăm ra như bạn đâu, nhưng mà tóm lại bạn vẫn chính xã cái câu phải yêu mình trước, chồng ko nói ra đâu, nhưng đi đâu họ chẳng ko thích vợ trẻ đẹp///...........:-\"
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Mình đồng ý với chủ top, dù chủ top có ý định qc trong đó. Tội gì CE mình ko làm đẹp, tiết kiệm tiền để chồng đem cho gái à?
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Bức xúc thật, mình cực kì ghét loại bồ bịch luôn X(
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! đọc xong mà thấy thuơng chị kia quá.
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! (u)(u)(u) ....................................................................
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Mình phải tự yêu lấy mình thôi. Cứ lo lắng ko dám tiêu pha gì, ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn mình như con mụ già, còn tiền trong nhà thì được đem đi cung phụng cho kẻ khác. Có mà điên.
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Bạn nên nói thẳng với chị cùng làm đi để vạch mặt kẻ dối trá. Sống chung với một người đàn ông như vậy sẽ không đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ đâu.
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! ông chồng thật là, có vợ tốt thế mà lại giở chứng bồ bịch. dù thế nào thì phụ nữ chúng mình vẫn nên chăm chút bản thân chứ nhỉ?
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! MN quảng cáo sản phẩm khéo quá. Mình sẽ ghé qua web của mn để xem mới được
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Những người đàn ông đã ngoại tình thì chả bao giờ thương tiếc vợ mình đâu, khéo vợ ốm nằm viện mà gọi điện cho chồng, thì chồng vẫn còn rình rang chán, chả về ngay đâu. Nhưng mà bồ bịch thì chỉ cần xước nhẹ cái móng tay thôi thì đã loạn cào cào lên rùi. Đúng là xã hội bi giờ chả biết tn mà lần
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! đúng là nhiều khi m cũng ẩu đả trong việc làm đẹp hi hi
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Câu chuyện của chủ topic rất đáng học hỏi 1 cách hay để quảng cáo mình Nhưng đúng như chủ ý của chủ topic nói - chúng ta phải đẹp đã . hihi
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! mình cũng vậy mà, mua gì cũng quy ra bỉm, sữa cho con, rồi thì so sánh, và rút cuộc tiếc tiền chẳng mua nổi, đến khi không thể không mua thì mới chọn mua cái rẻ nhất cho mình. CÒn các ông chồng, nhất là những ông có bồ, những lúc đưa bồ vào khách sạn, chắc chẳng bao giờ các ông nghĩ tiền đi khách sạn đó cả nhà ăn dc bao nhiu ngày, rồi thì tiền mua quà cho bồ, tiền này tiền kia nữa, lúc vợ kêu hết tiền thì lại cáu " suốt ngày chỉ tiền tiền tiền...". Haizz.