Đây là câu chuyện do cậu bạn cùng cty send cho mình, cậu ấy bảo đó là sự thật, nhưng mình thì chả tin. Mọi người nghĩ ntn? 34 tuổi, tôi đã ba lần kết hôn và sống chung với vài người con gái. Lần thứ nhất tôi kết hôn năm 25 tuổi, đó là mối tình đầu của tôi. Nhưng sau một năm chung sống, tôi cảm thấy thật nhàm chán, nàng đối xử với tôi như với một đứa con chứ không phải một người vợ. Và một ngày mùa thu đẹp trời, tôi đặt lá đơn ly hôn lên bàn. Vợ tôi đọc lướt qua, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lấy bút kí tên. Ngay hôm sau nàng xách va li đi khỏi nhà tôi. 28 tuổi, tôi kết hôn với một người phụ nữ hơn mình hai tuổi. Nàng chăm sóc tôi như thể mẹ chăm con. Được 2 năm chung sống, tôi muốn có một đứa con. Nàng từ chối với lí do “Em muốn học lên tiến sĩ đã, còn trẻ, con cái chỉ thêm vướng bận”. Rồi sau nhiều lần tha thiết thuyết phục nàng, tôi ngán ngẩm đặt lá đơn ly hôn trước mặt nàng. Nàng nhìn tôi dò xét, “Anh có người khác à?”, “Không”, “Vậy thì vì sao?”, “Anh rất muốn được làm bố”, “Vậy thì em xin lỗi, em không muốn”, rồi nàng kí xoẹt vào lá đơn ly hôn. 31 tuổi, một lần nữa tôi kết hôn với một người phụ nữ trẻ. Hơn 1 năm sau khi chung sống, tôi phát hiện ra nàng ngoại tình- và người đó chẳng phải ai khác chính là cậu trợ lí giám đốc làm cùng công ty với tôi. Tôi giận dữ ném tờ giấy ly hôn xuống, cô ấy đọc và bảo “Vâng, em cũng chẳng muốn sống với một người đã thất bại trong hôn nhân hai lần đâu”, và kí tên. Tôi viết đơn xin nghỉ việc ở công ty đó. Thất vọng và nỗi chán chường đè nặng tâm trí tôi. Tôi đâu có gì sai khi mơ về một hạnh phúc kia chứ? Tôi lao đầu vào công việc mới để quên đi đau khổ, lí trí bảo với tôi rằng tôi nên chấm dứt ước mơ về một gia đình hạnh phúc đi- vì tôi sẽ chẳng bao giờ có được điều đó cả. Rồi tôi đi bar sau giờ làm việc căng thẳng, gặp gỡ vài cô gái ở đó. Chẳng bao lâu sau, cô người tình theo tôi về nhà- sống chung- không ràng buộc. Một, hai, ba, bốn, năm…. Người lâu nhất ở với tôi 5 tháng, còn lại chỉ sau 1 hoặc 2 tháng họ rời đi không một lí do nào. Tôi không có tình cảm với bất cứ trong số họ, họ cũng vậy. Tình yêu và hạnh phúc giờ đây là thứ quá xa xỉ với một thằng đàn ông thất bại như tôi. Rồi một ngày, tôi đăng kí tham gia trên diễn đàn kết bạn. Hai ngày sau, tôi nhận được một email “Xin chào. Chúng ta kết bạn nhé”, xem Profile thì biết đó là một cô bé 18 tuổi, sinh viên đại học. Tôi xin được nick của cô bé rồi nói chuyện mà chỉ nghĩ đó như một trò đùa giỡn cho vui. Bắt đầu câu chuyện là những câu chào hài hước của em, nhưng rồi tôi nhận ra tôi rất thích cô bé này. Em gửi bức ảnh trong chiếc áo dài trắng cho tôi, nhìn gương mặt trong sáng, thơ ngây như học sinh cấp 3. Tôi cũng nhận ra ở em những điều rất chín chắn so với lứa tuổi của mình. Tôi kể cho em nghe về công việc và hôn nhân của mình, và hỏi em “Em có nghĩ một người như anh sẽ chẳng thể có hạnh phúc không?”, “Hạnh phúc được chia đều cho tất cả mà. Chỉ là anh có thật sự muốn có nó không thôi. Với lại ly hôn thì đâu có gì là xấu cơ chứ?”. Rồi em kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe. Em mang thời sinh viên trong sáng ngày nào về với tôi. Lòng tôi đã rất lâu không có cảm giác ấm áp này. Nói chuyện với em được một tuần, tôi quyết định gặp em. Và một buổi chiều mùa hạ, tôi sang trường em, ngồi đợi em trước một hồ sen lớn. Em đến, dịu dàng và giản dị. Em xa lạ mà thật gần gũi cứ như tôi đã gặp em trước đó rồi. Em đưa tôi đi dạo trên con đường có hàng hoa hoàng yến nở rực vàng. …. Sau lần đó trở về, trái tim tôi không thôi gào thét tên em hằng đêm, em là Hoàng Yến, cũng là tên loài hoa quen thuộc ấy. Tôi không muốn thừa nhận rằng mình đang yêu, nhưng sự thực là như thế. Tôi rất sợ mình sẽ làm tổn thương em, tổn thương trái tim thuần khiết ấy. Tôi đã thất bại với tình yêu và hôn nhân, làm sao tôi có thể có hạnh phúc cơ chứ? Còn em, em là cô bé 18 tuổi, em không thể hiểu hết cuộc sống vô cùng này. Tôi vẫn nói chuyện với em, được nghe thấy giọng em là trái tim tôi ấm áp lạ thường. Em kể cho tôi nghe về cuộc sống của em. Em mồ côi cha mẹ và sống với anh trai của mình từ nhỏ. Em không còn người thân nào ngoài anh trai mình. Em từng học trường chuyên và đã từng đi làm thêm để tự lập trước khi vào đại học. Em từng yêu một người, và người ấy lại bỏ em ra đi. Nhưng em chưa bao giờ đánh mất hy vọng về hạnh phúc cả. Tôi lặng người đi khi biết những chuyện về em, tôi thương em nhiều hơn và thầm cảm phục một cô bé đầy can đảm và chín chắn trước tuổi. Mỗi ngày chủ nhật, tôi sang trường thăm em một lần, cùng em đi dạo rồi ngồi bên em, lắng nghe em. Thấm thoắt cũng đã hơn một năm trôi qua, em đã bước sang năm học thứ hai và bước sang tuổi 19. Ngày sinh nhật 19 tuổi của em, tôi mang đến một bó hoa hồng vàng- thứ hoa người ta bảo là màu của phản bội, nhưng lại là thứ hoa em yêu nhất. Em ôm bó hoa, đôi mắt đầy xúc động. Tôi, 35 tuổi, nhưng tôi giống như một chàng trai 20, nhút nhát và ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình. Tôi nắm tay em, “Anh yêu em, từ rất lâu rồi. Làm người yêu anh nhé, Hoàng Yến?”. Và đáp lại tôi là một nụ cười làm tôi phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên “Vâng, em yêu anh! Em đợi câu này của anh lâu rồi.”. 35 tuổi, phía trước vẫn là bầu trời phải không Hoàng Yến của anh?.
Ðề: Một câu chuyện không thể tin Mình nghĩ có gì mà không tin được đâu? Không tin vì anh chàng tuổi 35 tìm thấy 1 TY mới sau 3 lần ly hôn à?
Ðề: Một câu chuyện không thể tin sau thất bại quá nhiều trong chuyện tc mà lại tìm được 1 tình yêu đẹp thế này sao, thật khó tin nhưng vẫn sẽ cố tin, vì đâu đó hạnh phúc vãn quanh ta, hi vọng sẽ có 1 tình yêu đẹp đến với mình.
Ðề: Một câu chuyện không thể tin Bình thường mà có gì đâu, tớ tưởng điều gì giật gân lắm mà ko thể tin nổi ấy chứ
Ðề: Một câu chuyện không thể tin Cũng không đến lỗi tệ, có thể là thật chứ nhỉ, không có gì khó tin ở đây cả
Ðề: Một câu chuyện không thể tin Đọc hay thật ấy, lãng mạng, nhẹ nhàng như chỉ có in flim hàn xẻng ý . hixhix, nếu có thật xin chúc hạnh phúc mãi mãi đến với đôi b này
Ðề: Một câu chuyện không thể tin Xã hội mình quá thành kiến với ly hôn, tất nhiên nó có những lý do chính đáng vì thường đã đến với nhau cả 2 con người đều tự mình ràng buộc với những nề nếp chung của xã hội , đi khác đi một là người đó phải có những lý do riêng, hai là họ phải thực sự mạnh mẽ để dứt khoát. CHủ top đã gặp được người mình yêu, hy vọng đây là người tậm đầu ý hợp với anh, chúc anh hạnh phúc.
Ðề: Một câu chuyện không thể tin Bài viết không có nội dung gì sâu sắc cần chuyển tải ngoài cái giật tít ở tựa đề. Nhảm