Ở Mỹ, có một người phụ nữ bị gặp tai nạn giao thông. Khi đưa vào bênh viện cấp cứu thì phát hiện người phụ nữ đã trở thành người thực vật nhưng bên cạnh đó bác sị phát hiện cô ấy cũng đã mang thai được 3 tháng. Các bác sĩ đã truyền thức ăn nuôi sống đứa trẻ trong khi mẹ của bé vẫn hôn mê. Sau nửa năm thì cũng đến ngày đứa bé chào đời. Nhưng khó khăn lớn nhất ở đây là nếu các bác sĩ mổ để lấy đứa bé ra mà người mẹ tắt thở nửa chừng thì đứa bé cũng sẽ chết. Họ họp với nhau rất nhiều lần nhưng ko thể tìm ra cách tốt hơn. Cuối cùng họ quyết định vẫn mổ bắt bé ra. Trước khi mổ, vị bác sĩ kề vào tai người mẹ thì thầm : " Hôm nay là ngày chúng tôi mổ để lấy đứa con của chị ra . Chị hãy ráng giữ hơi thở để con chị có thể chào đời." và rồi họ tiến hành. Quá trình mổ tiến hành thuận lợi, người mẹ vẫn duy trì hơi thở và may mắn khi đứa bé đã được cất tiếng khóc chào đời nhưng đó cũng là lúc người mẹ trút hơi thở cuối cùng ra đi mãi mãi. Các bác sĩ nhìn chị ngậm ngùi. Họ biết rằng chị đã cố gắng hơi thở cuối cùng vì đứa con bé bỏng của mình và đôi mắt của chị là 2 dòng lệ tuôn trào.... Đó là dòng lệ của sự vui mừng vì con mình chào đời nhưng cũng là dòng lệ đau buồn khi biết rằng mình phải vĩnh viễn ra đi, không một lần có thể ẵm con trong vòng tay, không thể chăm sóc nhìn con lớn khôn nữa.... . Hãy share nếu bạn thấy hay và cmt dòng tâm sự của các bạn nhé
Ðề: Một câu chuyện mà đọc xong tôi đã khóc Chẳng ai đo đếm được tình mẹ, cũng chẳng lời văn nào diễn tả hết... đến khi mình làm mẹ mới thấu được phần nào rất nhỏ sự vất vả, yêu thương, bao dung... của mẹ dành cho mình.
Ðề: Một câu chuyện mà đọc xong tôi đã khóc ĐÚng là các cụ nói không sai mẹ nó nhỉ, khi làm mẹ mới hiểu được lòng cha mẹ, hiểu được nỗi vất vả nhưng nhiều khi hiểu được thì cha mẹ đã không còn nữa. nên những ai còn hãy biết chân trọng nó.
Ðề: Một câu chuyện mà đọc xong tôi đã khóc Tớ cũng được đọc câu chuyện này ở đâu đó rồi! Thiêng liêng và cao quý nhất là tình mẫu tử! P/s: không biết câu chuyện đó có thật không nhỉ? Nếu có thật thì em bé đó giờ như thế nào rùi không biết....
Ðề: Một câu chuyện mà đọc xong tôi đã khóc Có những câu chuyện thực xảy ra như một phép lạ vậy, tình mẫu tử thật thiêng liêng, cao cả
Ðề: Một câu chuyện mà đọc xong tôi đã khóc Mình cũng tìm hiểu nhưng k thấy có thông tin gì, nhưng mình tin là có thật. tình yêu có sức mạnh rất lớn
Ðề: Một câu chuyện mà đọc xong tôi đã khóc Mình đã đọc truyện này lâu rồi ,và thấy rất xúc động đúng là tình mẹ bao la mà ở đó các BS cũng thật đúng với lương y như từ mẫu
Ðề: Một câu chuyện mà đọc xong tôi đã khóc Tội thân quá chị à. Mong sao đứa bé được người khác nuôi nấng tử tế
Ðề: Một câu chuyện mà đọc xong tôi đã khóc Ôi, cảm động quá, rớt nước mắt...................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Một câu chuyện mà đọc xong tôi đã khóc tình mẹ cao thượng thật, có thể hi sinh tất cả vì con, vậy mà giờ có những đứa con đối xử với mẹ ruột m còn kinh khủng hơn người ở.....
Ðề: Một câu chuyện mà đọc xong tôi đã khóc xa hội càng ngày càng tha hóa mà, tình người bây giờ có còn nữa đâu, đau xót lắm
Ðề: Một câu chuyện mà đọc xong tôi đã khóc Nhiều khi mất mát rồi mới thấu trọn bạn ah, híc như mình đó
Ðề: Một câu chuyện mà đọc xong tôi đã khóc Ôi cảm động quá, tình mẹ mà, giờ có con mới hiểu lòng mẹ nhiều hơn, ngày trc cãi mẹ như chém chả