Ở thời bao cấp, Có một bác nông dân ở vùng quê xa, một hôm ra phố thấy người ta rồng rắn xếp hàng, chen chen lấn lấn, miệng liên tục “bán cho tôi một bánh... bán cho tôi một bánh...”. Thấy thế, bác nông dân cũng chen vào, quyết mua cho được. Sau một thôi một hồi toát mồ hôi hột, bác ta cũng mua được và sung sướng thưởng thức thứ mà mọi người gọi là bánh ấy. Ăn thứ bánh có mùi vị khác thường, vừa nhạt vừa đắng, chưa nhai đã sùi bọt, nhưng bác nông dân vẫn tự an ủi: Bánh này không ra gì nhưng đã mất công, mất tiền mua thì cố mà ăn cho hết... Bác nông dân không biết, đấy là bánh... xà phòng. Câu chuyện khá thú vị pải k các mẹ, Mỗi người đọc xong câu chuyện này đều có những suy nghĩ, suy diễn, logic và những ý kiến riêng. Và rất có thể sẽ có những người theo "hội chứng đám đông" hehe
Ðề: Một câu chuyện thú vị về HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG! Hình như m cũng hơi hiểu hiểu, kiểu như thấy giá vàng lên thì mọi người đổ xô đi mua vàng, hi vọng ăn được phần chênh lệch, ai dè sau đó một thời gian, nó rớt giá tệ hại...
Ðề: Một câu chuyện thú vị về HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG! Đọc cái này buồn cười quá!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng có thật không nhỉ? làm gì lại có ai không biết đến bánh xà phòng?
Ðề: Một câu chuyện thú vị về HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG! Hix, bạn phải nhìn kỹ ở đầu m có viết la vào thời bao cấp mà, lúc đó đến miếng thịt lợn còn hiếm hoi nữa là bánh xà phòng nhưng mà cái ý nghĩa của câu chuyện nó còn bao quát hơn thế cơ
Ðề: Một câu chuyện thú vị về HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG! Hôm nay đọc bài báo về mua bánh trung thu lại một lần nữa nhìn thấy cái hội chứng này, dân m mắc hội chứng này nặng quá rùi hì
Ðề: Một câu chuyện thú vị về HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG! hihi, bánh xà phòng, thời bao cấp thật là khó khăn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Một câu chuyện thú vị về HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG! chen nhau mua hồ sơ học cho con nữa bạn ạ nói gì htif nói dân mình ai cũng có cái tính tò mò và dễ tin, cứ 1 đồn 10, 10 đồn 100....
Ðề: Một câu chuyện thú vị về HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG! Đúng là thế chị ạ!! Nhà em cũng tò mò thế là con em gái rảnh rỗi cũng đi xếp hàng mua bánh, mất 1 tiếng mới mua bánh xong. Nó bảo chắc họ mua bánh để lấy niềm vui vì khi mua xong ai cũng hớn hở, mà toàn các bác già già mua bánh ý. Em về ăn thì đúng là nhân kiểu ngày xưa, nhưng em thì thấy ngon bình thường hay do em ko thích bánh trung thu sẵn nên không cảm nhận được vị ngon đặc biệt nhỉ hihi!!
Ðề: Một câu chuyện thú vị về HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG! hihi, thế mới buồn, nên mỗi lần như thế m đọc lại câu ch về lão nông dân với cái bánh xà phòng lại thấy thấm thía lắm
Ðề: Một câu chuyện thú vị về HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG! Mấy truyện này thì mẹ nó nên tìm trọn bộ Những người thích đùa của Axit Nezin nhé
Ðề: Một câu chuyện thú vị về HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG! hài thật đấy...........................................