Hôm nay mình buồn mà không biết vì sao. Chỉ thấy buồn thôi. Vừa mới phát hiện ông xã có bồ. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Mình cũng nặng lời nhiều với ông xã vì không kiếm ra tiền lại còn không chăm chút việc gia đình và làm mình mất mặt nhiều với kiểu vay mượn lung tung. Ông xã chắc là vừa xấu hổ vì vợ nói đúng lại vừa sĩ diện vì vợ chẳng nể mình nên phải tìm nguồn an ủi khác, nhất là khi vợ đang ở cữ tập 2. Mình cứ bâng khuâng buồn. Nửa thương 2 con nhỏ nếu mình dứt áo khiến chúng nó không có bố. Nửa chẳng muốn níu giữ một người chồng như thế làm gì. Chia tay là nhẹ mình, cho mình cơ hội mới để sắp xếp lại cuộc sống. Nhưng thương 2 con lắm. Mình cứ để lơ lửng thế này, ít ra chúng nó cũng thấy có bóng dáng bố trong nhà.
Ðề: Một chút tâm sự trải lòng Thương chị! cũng chả khuyên chị làm thế nào cho phải ! Như em cũng chẳng đành vì 2 con còn nhỏ lại quấn bố thì mình sao nỡ .
Ðề: Một chút tâm sự trải lòng Bạn ơi, trogn thời gian chúng mình ở cữ, hiếm có ông nào ko tòm tem bên ngoài đâu bạn, có điều các ông ý khôn khéo che đậy thì mình ko biết, còn ông nào vụng che thì chị em chúng mình đau đầu nhiều. Bạn đã biết nhiều khi hơi quá lời làm chồng mất sĩ diện, vậy bạn cố gắng đừng tái diễn chuyện này nữa. Các ông ý nhiều khi bước lạc lối, mình phải biết chấn chỉnh để các ông ý quay về, đừng có hơi 1 chút là nghĩ đến ly dị. Con người ai cũng có lúc sai, bạn hãy tha thứ cho chồng 1 lần, ông ý mà biết nghĩ, biết thương con cái thì sẽ sửa ngay thôi......còn nếu trăng hoa là bản tính thì mới phải nghĩ đến chuyện tiếp tục chung sống nữa hay không. Mình ko có chồng có thể sống tốt, còn các con mà thiếu bố thì khổ thân lắm bạn à. Bạn đang trong thời gian phải chăm con nhỏ, suy nghĩ vừa thôi còn có sức nuôi con bạn nhé! Chúc gia đình bạn sớm trở lại cân bằng.
Ðề: Một chút tâm sự trải lòng chị nên suy nghĩ kỹ mọi việc trước khi quyết định chị ạ. Chú tâm vào sức khỏe và gia đình rồi còn chăm sóc 2 đứa con nữa, lúc buồn bực thì thường nghĩ ngay đến ly hôn nhưng phải bình tĩnh lại mới suy xét hết mọi vấn đề đc