Một con là đủ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi support, 27/7/2014.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Vợ chồng con đã bàn tới bàn lui, thống nhất sẽ chỉ sinh một đứa, trong hoàn cảnh hiện tại lương công nhân viên thấp. Chúng con tự lượng sức thấy nếu sinh thêm sẽ nằm ngoài khả năng nên quyết dừng lại, chẳng nhất thiết phải cố.

    [​IMG]

    Mẹ giận dữ khi nghe tin đó, mẹ nói: “Người bình thường không bao giờ đưa ra suy nghĩ xuẩn ngốc như thế”. Mẹ gay gắt mắng chửi chúng con là dốt nát, không nghe lời người lớn, là ích kỷ, bạc bẽo rồi sau sẽ trắng mắt ra... Sinh đông con để “dưỡng nhi đãi lão”, về già còn có chỗ dựa mà vui vầy con cháu. Con cũng mong là thế song mẹ ơi, thiếu gì cảnh ba bốn con cãi cọ, chẳng nuôi nổi một mẹ, thà tự lo cho mình từ sớm còn hơn.

    Khoan nói đến chuyện vĩ mô, sâu xa, mà chúng con chỉ nghĩ rất đơn giản, sinh một đứa sẽ có nhiều thời gian để chăm nó, dành được thêm sự quan tâm đến bố mẹ già. Hai nữa, xét đi xét lại, giờ kinh tế nhà con chỉ gọi là đủ ăn chứ chưa thể coi là vững, cố thêm đứa nữa để bạc mặt lo cho chúng, rồi với binh tình này chẳng biết là có được đến nơi đến chốn hay không. Mà để nheo nhóc thiếu thốn, hoặc anh em nó phải đùm dúm lo cho nhau thì còn tội hơn. Đẻ con ra nghĩa là có trách nhiệm trực tiếp với nó, đâu thoái thác cho ai được.

    Đang khó khăn, sinh thêm thì lấy gì mà ăn, xin mẹ đừng nói câu cũ kỹ như “Trời sinh voi sinh cỏ, đói thì cả làng cùng chết chứ phải mình mình đâu”. Con vẫn nhớ lần đi đẻ, phải cấp cứu tưởng chết, liều mạng lần nữa con mà nằm xuống thì chỉ con con côi cút là khổ nhất… Giờ làm gì con cũng phải nghĩ cho nó trước tiên.

    Một đứa trẻ ra đời là nảy sinh đủ kiểu lo lắng, áp lực, lúc nào cũng căng ra tính toán, lo lắng và sợ hãi. Hình ảnh nuôi con mọn luôn lởn vởn trong đầu dọa con, từ tốn kém thuê người giúp, cho đến bế con đến nhờ người ta trông hộ, quay cuồng xây xẩm mặt mày giữa hổ lốn các công việc. Có bà nào đến đỡ con một tay đâu, con không trách mà chỉ nêu ra để giải thích khi bà cứ hối thúc con phải đẻ thêm.

    Mười lăm tháng thằng bé đi trẻ, từ đó hay ốm, đêm quấy khóc chẳng ai ngủ nổi, sáng hôm sau hai vợ chồng ngật ngưỡng, mặt xanh nanh vàng đi làm. Dăm bữa nửa tháng lại thay nhau nghỉ trông con, công việc dồn lại, sếp không hài lòng, những lúc đó thể nào cũng cãi vã, đổ lỗi cho người kia, nghĩ lại mà mồ hôi, nước mắt ròng ròng. Giả sử đứa thứ hai cũng khó nuôi thế, vợ chồng không khéo lại tiếp tục lục đục, rồi con cái bơ vơ, có đáng không ạ?

    Người ngoài nói thế nào con không quan tâm, nhưng con không thích cách mẹ nhất nhất lăn giãy, yêu cầu con phải đẻ thêm, kẻo lúc nào cũng sống trong sợ hãi, mỗi lần trẻ về khuya, hoặc nó chỉ ra đường thôi đã thấy nơm nớp. Rồi kêu rằng thời nay loạn, nhiều việc bất trắc xảy ra, có thế nào lúc ấy già chả đẻ được nữa... Nói thật, con sợ nhất cái quan niệm đẻ nhiều để mất đứa này còn đứa khác. Cứ như bác hàng xóm nhà mình, đẻ được ba đứa, chết đuối tất cả ba đấy thôi, nếu thế chỉ có thể đổ cho số phận.

    Bản thân con đôi lúc không đồng tình với quan điểm khác mình, song chưa bao giờ con chế giễu, phản đối, thế nên suy nghĩ của con, có thể ai đó ngứa mắt song cũng không cần nhạo báng, bài xích và trù ẻo. Vì vợ chồng con biết mình sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định này.

    N.H
    Nguồn: Dân Trí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,981
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Một con là đủ

    Em thấy 1 con là hơi ít.bây giờ kinh tế cũng khá hơn xưa rồi.
     
  3. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Một con là đủ

    mình nghĩ cứ 2 con nếu đủ nếp đủ tẻ càng tốt :)
     

Chia sẻ trang này