Các mẹ ơi, em có dùng facebook, và thỉnh thoảng em nhìn thấy một số hình ảnh, rất đáng cảm phục. Nhưng em cũng chẳng biết những em bé này là ai, và ở đâu cả, em đã thử hỏi google rùi, nhưng không có. Em chỉ biết chia sẻ và cảm phục thôi. Ở trên facebook ghi là Mỗi một Like sẽ là 1 sự cảm phục và yêu thương dành cho em Vậy, em cứ chia sẻ, mọi người đọc và có thể ấn like, hoặc tìm địa chỉ của bé để giúp đỡ nhé. Cảm ơn cả nhà Bé giai này chắc là người Việt Nam rồi, nhưng cũng không biết bé là ai. Dù bé có mất tay đi nữa, nhưng bé cũng vẫn giúp gia đình những công việc trong sinh hoạt hàng ngày.
Ðề: Chia sẻ và cảm phục Nhiều hoàn cảnh và số phận đáng thương quá. Những những em bé này vẫn tiếp tục hành trình cuộc sống của mình! Cảm phục các em!
Ðề: Chia sẻ và cảm phục nhìn những trường hợp như thế này, thì mình luôn tự nhủ là hãy sống tốt, rất nhiều người còn không được như mình cơ
Ðề: Chia sẻ và cảm phục Bạn có thể khóc vì không có 1 chiếc iPhone hoặc 1 chiếc Laptop mới... Còn người đàn ông này đã khóc vì cuối cùng ông cũng có những chiếc bánh mì để mang về cho những đứa cháu của mình.
Ðề: Một góc nhỏ từ facebook Cảnh chia ly nghẹn ngào của hai anh em ở Nam - Bắc Triều Tiên. Họ chỉ được đoàn viên trong 3 ngày kể từ chiến tranh giai đoạn 1950-1953
Ðề: Một góc nhỏ từ facebook Nhìn 2 anh em kìa, trời ơi...................giá như ông trời cho em thêm đôi tay.
Ðề: Một góc nhỏ từ facebook Vậy mới biết chúng ta sống trên đời này còn may mắn hơn vạn người. Những ai đang có ý định tự hủy hoại mình hãy ngồi lại, xem và cảm nhận: Mình có nên tiếp diễn thế không?
Ðề: Một góc nhỏ từ facebook Xem những hình ảnh này mới thấy mình thật hạnh phúc biết bao. Trên tế giới còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương các mẹ à, hy vọng moi người sống tốt là xã hội cũng được vui lây rùi.
Ðề: Một góc nhỏ từ facebook mình không thích like những hình ảnh thương tâm đó thật buồn là với nỗi đau của họ ta lại like cái ảnh đó sao k để lại comment thì ý nghĩa hơn
Ðề: Một góc nhỏ từ facebook Lỗi mạng thế nào mà mình không xem được ảnh Nhưng những suy nghĩ của mình cũng khá giống bạn chủ top. Vừa thương họ, vừa luôn dặn mình là hãy cố gắng thật nhiều khi ông trời cho mình 1 cuộc sống bình thường. Ngay cả khi khó khăn nhất, mình cũng đang may mắn hơn nhiều người, cố gắng lên. Cảm ơn topic này của bạn nhé
Re: Ðề: Một góc nhỏ từ facebook Em có chung suy nghĩ với mẹ này. Với những ảnh như vậy, để lại comment chia sẻ thì hay hơn.
Ðề: Một góc nhỏ từ facebook Cá nhân e thấy hình thương tâm nào của các em thì e ẩn ngay hình đấy đi và có cái nhìn cực xấu đối với page nào post những ảnh đấy. Những câu đại loại như " 1 like = 1 lời cầu nguyện đến người ấy/em ấy " đều là một loại câu like trá hình, PR cho page trá hình. Chắc gì các bạn khi like đã thực sự nghĩ trong đầu rằng: " Mong cho em ấy tốt hơn? ", có khi các bạn chỉ like theo phong trào, like đó rồi quên đó. Nếu thực sự muốn làm cho người đó có một cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn, thì sao không đứng dậy làm cái gì đấy, kêu gọi, quyên góp, từ thiện, san sẻ? Sao không hành động mà lại ngồi like? Like cũng k giải quyết được gì, cũng không giúp gì được người đấy. Đúng là có nhiều người nhìn thấy ảnh đấy thì thấy rất thương tâm và tự nhủ mình còn may mắn hơn nhiều và sẽ cố gắng sống tốt hơn. Nhưng em thiết nghĩ ngay bản thân mình đi so sánh với những người như thế thì đã là không đúng rồi, nếu những người đấy mà biết được người khác nhìn mình rồi so sánh rằng người ta may mắn hơn mình thì người đó đau lòng biết chừng nào, chạnh lòng làm sao, lại càng thấy thêm tủi thân vì sinh ra kém may mắn hơn người khác. Họ mà biết được ảnh của mình được đưa ra trên mạng rồi nhiều người like, nhiều người bình luận như thế chắc họ cũng chạnh lòng lắm ấy... Vì vậy, em cho rằng, đã không giúp được họ thì thôi thì chí ít cũng đừng đưa ảnh họ ra để câu like, câu view, PR ... hay chí ít cũng đừng nên so sánh bản thân mình với họ, để làm cho nỗi đau của họ phần nào nhẹ nhàng hơn 1 tí. Mà chưa kể, nhiều khi đấy còn là ảnh do PTS xử lí để các page câu like nữa. Có thể e có quan điểm khá gay gắt trong vấn đề này, tuy nhiên, mong các mẹ nhẹ tay, đừng gạch đá e quá. E chỉ nêu lên suy nghĩ của mình đối với việc này thôi ạ