Chàng- vừa 5 tuổi mấy ngày- mải mê làm bánh Trung Thu với Mẹ và Bà trẻ đến tận 11h đêm. Vốn tính Chàng đã mải chơi là sẽ... QUÊN một cách có chủ ý việc ... ĐI TÈ nên Mẹ liên tục phải nhắc nhở và thúc giục Chàng. Đến khi bánh trái đã được cho vào lò và giao lại nhiệm vụ cho Bà, hai mẹ con lên nhà đi ngủ thì mẹ nhìn thấy Chàng đã ... zỉn ra quần mà vẫn hăm hở và tươi tỉnh kể chuyện làm bánh cho bố nghe. Mẹ xẵng giọng quát Chàng thì nhận được giải thích không thể hợp lý hơn bằng cái giọng tỉnh bơ thế này: "Con có tè zỉn đâu! Đấy chỉ là mồ hôi thôi mà!" Dạ vâng, mẹ U40 mới biết hiện tượng... Mồ hôi thú vị này đấy ạ! )))) p/s: đã xin phép tác giả để đăng bài!
Cảm ơn bác Admin, như mình biết thì mẹ kể một câu chuyện thật. Có nhiều câu chuyện rất hay xin phép post sau nhé
câu chuyện khá vui thực ra định hỏi lại là sau đó bé còn bị mắng nữa không nhưng thấy chữ "xin phép tác giả" nên thôi.
Share code giảm giá Multilogin 50% - 60% Không bị Google, Meta, Amazon ban – nhờ dùng Multilogin 1-st antidetect browser on the market! / No bans from Google, Meta, Amazon – thanks to Multilogin 1-st antidetect browser on the market! Khách hàng Multilogin sẽ nhận thêm tool tự động hoá miễn phí từ mình (Multilogin customers will receive an additional FREE Automation Tool from me!) Exercise in the rain can really make you feel alive.