một lá thư cảm động

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hell_Angel, 17/8/2012.

  1. Hell_Angel

    Hell_Angel QuangTit

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    1,209
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    48
    hôm nay mưa gió em ngồi rảnh rỗi, vô tình đọc được 1 lá thư của 1 cô gái có ngừoi yêu luôn đay nghiến quá khứ buồn của mình và muốn bỏ rơi cô,

    Gửi anh của em!
    Anh có biết tại sao em không gọi là anh yêu của em không? Vì em nghĩ anh yêu em và em cũng thế nhưng chưa bao giờ anh chấp nhận tình yêu của em anh chưa bao giờ tin tưởng em 1 lần dù thời gian yêu nhau của chúng ta đã gần 2 năm rồi, em không biết em phải làm gì khi thời gian qua em đã thật sự hạnh phúc bên cạnh anh, em đã cố gắng xây dựng 1 gia đình thật hạnh phúc với anh. Nhưng tất cả em nhận ra được rằng trong thời gian qua em chỉ là “1 người vợ thời vụ của anh” mặc dù vậy em rất biết ơn anh vì anh đã cho em 1 gia đình của em gia đình em luôn cố gắng vun vén và làm tốt vai trò của người vợ, em luôn mỉm cười vì em đang bắt đầu cuộc sống với 1 vai trò khác đó là vai trò của người vợ chăm sóc chồng mình, lo cho anh nhưng bữa cơm khi anh đi làm về. giặt đò cho anh và đùa giỡn với anh làm anh đỡ mệt mỏi, em đã biết hi sinh vì người khác biết âm thầm chịu đựng những nỗi đau 1 mình vì em không muốn nhìn thấy anh lo lắng vì em. Có những lúc em thấy mệt mỏi em mệt lắm, anh lại ôm em em quên hết tất cả và tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, em âm thầm từng đêm không có anh để viết những nỗi buồn của lòng mình mong sao nó vơi bớt đi phần nào,emđã nghĩ sau này chúng ta đi làm về không phải mỗi đứa 1 cái máy tính mà em muốn chúng ta cùng chăm sóc những đứa con. Nhưng khi đó em lại nghĩ về tương lai của bọn mình em thấy nó xa quá mà em không với được em cố gắng chạm tới nhưng tưởng chừng như sắp tới nơi thì em lại thấy nó vụt đi xa hơn. Emđã thấy anh rất đau khổ vì tình yêu của bọn mình do bố mẹ anh không chấp nhận em nhưng em lại vờ như không biết ích kỉ giữ anh bên em nhưng em đâu biết em đang bắt anh phải đau lòng em sợ mất anh em sợ 1 ngày em thấy cô đơn em yêu anh và em đã quá quen với cảm giác có anh ở bên, nếu bây giwof em buông tay an hem sẽ ngã mất và em sẽ không đứng dậy được nưã. Có lẽ em đã quá ích kỉ rồi em sẽ không làm anh đau khổ nữa em sẽ để 1 người thay em mang lại hạnh phúc cho anh và cả gia đình anh. Và em mong anh hãy chọn người nào mà anh có thể cho họ 1 gia đình đừng như em vì em hiểu cảm giác của người mà khi gia đình tương lai tan biến. anh hãy hạnh phúc anh nhé, em luôn yêu anh và nhớ anh rất nhiều dừng yêu em và nhớ tới em nữa, em sẽ sống tốt mà, khi anh quyết định trốn chạy tình yêu như thế này và anh đang ở 1 nơi rất xa thì khi quay về em mong anh hãy coi như chưa từng quen biết với em nếu vô tình có nhìn thấy em thì mong anh hãy bước đi và đừng ngoảnh lại vì em sợ không đủ can đảm xa anh. Điều cuối cùng em xin anh đó là hãy tin tưởng vào tình yêu em dành cho anh vì đó là tất cả những gì em đã xây dựng bằng cả trái tim mình rồi, em cảm ơn anh vì tình yêu của anh cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là 1 người vợ và 1 tình yêu chân thành. Chúc anh hanh phúc
    Em yêu anh
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hell_Angel
    Đang tải...


Chia sẻ trang này