Lâu nay lên diễn đàn chỉ để mua bán, hôm nay tớ bắt đầu với kinh nghiệm một mình đến Thượng Hải của mình. Hy vong có thể có ích cho mọi người một ngày nào đó. Hãy bắt đầu seri các bài về Thượng Hải này với lý do mà tớ chọn Thượng Hải là điểm đến mà có một mình tớ vẫn đi. 2 năm gần đây do 1 số lý do nên không ra nước ngoài chơi được. Từ ngày 5/9 đến ngày 9/9, anh xã đi công tác mấy hôm mà lũ trẻ học ở bên bà nên tớ cũng quyết định đi chơi mấy hôm luôn. Mục đích ban đầu là đi Tour Hàn Quốc của các công ty du lịch vừa rẻ vừa đỡ phải tính toán nhưng sau một hồi xem xét các loại tour thì lịch của các tour đều không trùng lịch của mình. Vậy là tớ phải đổi kế hoạch tự sắp xếp lịch đi. Lúc này bắt đầu tính đến các điểm nên đi: 1. Hàn Quốc: Visa khó xin, phải chuẩn bị sổ tiết kiệm trước mấy tháng và tiếng Hàn thì không biết. 2. Cửu Trại Câu: có chút tiếng Trung nhưng mà giao thông khu đó không biết như thế nào nên thôi. 3. Thượng Hải: là thành phố hiện đai nhất TQ, tớ lại biết tí xíu tiếng TQ => cũng nên đi. 4. Đài Loan, cái nước này vísa cũng hơi khó mà đòi chứng minh tài chính như TQ mà hình như cũng ko có gì đặc biệt. Vậy cuối cùng tớ chọn Thượng Hải.
TTuc chủ đề: một mình đi Thượng Hải. Chuẩn bị trước khi đi (phần 1): 1. Mua vé máy bay. Trước đến giờ tớ vẫn luôn tín nhiệm Vietnam airlines nên tớ nhắm tới mục tiêu lấy vé của VNA. Vé bay ngày thường nên cũng không đắt lắm, hơn 6tr là có vé rồi. Xác định tên sân bay của điểm đến và nhà ga cũng là 1 việc quan trọng. Sân bay mà VNA hạ cánh ở Thượng Hải là: Pudong, Shanghai (上海浦东国际机场 - Cái chữ tầu này mọi người cũng nên nhận dạng để chẳng may mà bạn đọc tiếng Latin cho dân họ mà không hiểu thì có thể giơ ra cho người ta nhìn). VNA check-in tại Terminal 2, khu H ở sân bay Pudong. 2. Xin visa: cái này search Google cho rất nhiều kết quả. Nhà tớ ở gần khu Thanh Xuân nên tớ chọn 1 công ty dịch dịch vụ gần nhà cho dễ đi lại. Phí làm Visa 70$, 1 tuần lấy, đặt trước 1tr. Chuẩn bị 1 quyển hộ chiếu cũ có Visa TQ rồi (lần trước tớ đi Bắc Kinh), 1 ảnh 4x6 (cái này, kinh nghiệm của tớ là mọi người nên làm ít ảnh 4x6 mà chụp mặt hơi xa 1 chút trên nền trắng để sẵn ở nhà. Ảnh cần mặt hơi xa 1 chút là để khi cần ảnh 3x4 có thể cắt nhỏ 4x6 thành 3x4. Trong thựa tế cắt thành 4x5 cũng OK mà). 3. Đến chỗ ở: nhà tớ có thói quen ở khu trung tâm cho tiện mua sắm, đi lại, ăn và cả ở. Mọi người tưởng ở ven cho rẻ nhưng lại quên mất việc đi lại và ăn ở cũng mất tiền và cả thời gian nữa. Đi 1 mình không cùng trẻ con tớ cũng xác định ở trung tâm cho tiện. Vậy là tớ lên Agoda check. Thượng Hải cũng là thành phố rất đắt đỏ nhưng dù sao cũng là TQ nên không thể đắt hơn Sing và Hongkong. Vì vậy nên cần chọn 1 chỗ gần trung tâm mà không quá đắt lại phải được rating cao, bữa sáng cũng không cần lắm bởi vì thức ăn của bọn tầu cũng không hợp vị của tớ lắm. Sau một hồi suy tính tớ chọn Shanghai Chunshengjiang Hotel, VND 1,966,851/3đêm trên đườngZhejiang Middle. Tuy chỉ là 2 sao nhưng Wifi free, có bình đun nước nóng, điều hoà, nóng, lạnh, tivi đủ cả. ĐIều quan trọng là cái ksan này rating của khách hàng lên đến 7.8 và sườn trái của nó là đường Nam Kinh. Nam Kinh (Nanjing road - 南京路)là con đường trung tâm của Thượng Hải giống như Orchard hay Nathan của Hongkong và Sing.
e muốn đi hàn quá mẹ ạ mà đi 1 mình thì chả biết phí tổn vs những điểm gì nên đi đi ngắn ngày thôi nên cx phải chọn điểm nào nổi bật vs dễ mua quà về ..
Tớ trở lại sau mấy ngày đi công tác nữa rồi đây. 4. Tìm hiểu tình hình thời tiết: cái này cũng dễ rồi. Lên Google search: thời tiết Thượng Hải là ra luôn bao nhiêu là kết quả: tớ xem weather.com, sau đó đọc các bài khác giới thiệu về thời điểm nên đến Thượng Hải. Tháng 9 thời tiết bên đó tuy là không quá mát mẻ nhưng cũng không tính là nóng so với quê nhà, tầm này nhiệt độ tầm 25-32 độ. => vậy không cần quần áo rét. Tuy nhiên, mấy cái vùng đất hiện đại này hay lạm dụng điều hoà nên cần 1 cái khăn hay cái áo khoác mỏng. 5. Tìm hiểu phương tiện đi lại: cái này cũng là Google trợ giúp. Sau đây là các lựa chọn của tớ: - Đi vào thành phố khi đến: vốn cũng tò mò nên mặc dù đi MRT, Shinkansen ở Nhật, Sing… rồi tớ muốn thử một trong những đoàn tầu đạt tốc độ cao nhất thế giới “Maglev”. Maglev của Thượng Hải có thể đạt tốc độ tới hơn 430km/h nên đi từ Sân bay Pudong vào đến ga ở Trung tâm Thượng Hải cũng mất không đến 10’. Đến sân ga rồi chuyển sang đi Subway, để đến khách sạn cần xác định ga đến, sau khi check “Subway map” thì ga cần đến của tớ là People square Subway station (人民广场) và để đi tới đó cần đi tuyến số 2. - Đi lại trong thời gian bên đó: chủ yếu là di chuyển tầu hoả và xe Bus - Lúc ra sân bay: điểm đến Pudong Airport Terminal 2, subway line 2. Trên Google có thể down rất nhiều loại map nhưng vẫn nên dùng cái loại có cái dòng sông phân chia Shanghai thành 2 vùng mới và cũ. Map of Shanghai subway
Tiếp tục phần chuẩn bị (bài 4): 6. Tiền: cái này cần chút tiền NDT, ra Hà Trung đổi 2000 (có tầm mấy chục tiền lẻ thì tốt hơn). 7. Tìm hiểu cách thức liên lạc: Qua tìm hiểu tớ thấy: không facebook, không Gmail, không Google, và rất nhiều thứ khác bị chặn nên cần suy sét cách khác so với ở VN. Nếu dùng search phải dung Baidu.cn, map thì có thể dùng google.map.cn nhưng mọi người phải biết phiên âm tiếng trung mới search được địa chỉ. Về điện thoại: dùng roaming bình thường nghe, gọi, internet thì khỏi bàn - giá như trên trời luôn. Tớ dùng Mobi nên quyết định đăng ký gói roaming 150k có: 2 phút gọi, 2 phút nghe - tính tròn phút, 10 tin nhắn đi còn nhận tin nhắn free thoải mái. Còn lại dùng Wechat và Zalo với wifi (sau này khi ở bên đó rồi mới thấy rất nhiều mạng Wifi free mà cần scan code mà máy tớ không có chức năng đó nên ko làm gì được, bạn nên trang bị cái phần mềm này sẵn trong máy ĐT của mình) Về mạng internet: tớ quyết định sang đó mua cái sim TQ để có thể 3G, 4G.
Tiếp tục phần chuẩn bị, bài 5: 8. Chuẩn bị thông tin lộ trình 4 ngày. - Ngày 1: đến Shanghai Tới ksan tầm 4-5h rồi nên không đủ thời gian tham quan địa điểm nào cả vậy chỉ còn 1 cách là buổi tối đến Bến Thượng Hải - The Bund (上海外滩)bên bờ sông Hoàng Phố để ngắm Tháp truyền hình Minh Châu, bờ sông Hoàng Phố và những toàn nhà rực rỡ ánh đèn. - Ngày 2: Tham quan Phim trường Thượng Hải. Phim trường này nằm ở Huyện Chedun, ngoại thành Thượng Hải. Để đến được nơi này cần bắt Subway line … tới bến …. Rồi bắt xe bus tuyến Chedun (ra cửa nhà ga rẽ ngay bên trái là bến xe buýt). Buổi chiều quay về tham quan Bảo tàng Thượng Hải. Buổi tối shopping Nanjing road. - Ngày 3: Buổi sáng tranh thủ đi tham quan tháp truyền hình Minh Châu – tầu điện ngầm có 2 bến, line 2. Buổi trưa bắt tàu hoả đi Tô Châu Sozhou (). Đến Tô Châu rồi lại tính tiếp. Dự định quay về Thượng Hải lúc 6-8h tối. Hệ thống tầu hoả của TQ cũng là 1 trong những hệ thống phát triển nhất thế giới, đi Sozhou chỉ mất 30’, giá vé 39 tệ và trong ngày có rất nhiều chuyến. Sozhou map - Ngày 4: phòng phải trả lúc 12h nên sáng có thể đi thăm Yuyuan Garden. Vì đã tham khảo về hệ thống Big bus để tham quan Thượng Hải mà tớ cũng muốn có thể ngồi Big Bus qua Bến Thượng Hải, qua sông Hoàng Phố và ngắm nhìn vòng xoay 4 tầng vĩ đại của Thượng Hải vậy là có thể mua 1 vé Big Bus để đi. Trưa quay về trả phòng để đi sân bay. Kết thúc chuyến đi. Sau đó bắt Line 2 Subway ra sân bay là kết thúc chuyến đi. Quan trọng: trước khi đi phải load map subway, Big bus, Sozhou, kế hoạch… vào trong cái điện thoại và ipad mini. Tớ hay nhét ttin vào Drive nhưng Gmail hay Drive lại không được dùng ở TQ nên phải copy vào ĐT và Tab. Vậy là phần chuẩn bị trước chuyến đi hoàn tất.
Xin được tiếp tục: Trước ngày khởi hành. 1. Hành lý: Tớ vốn không muốn gửi hành lý khi bay nên để đảm bảo không phải gửi hành lý cần 1 cái vali size 20-21inch, 1 cái ba lô có thể nhét vừa cái máy tính và cái ipad, điện thoại, cái khăn, kính, hộ chiếu, tiền… (nếu không qua cửa soi chiếu lại phải mở vali, mệt) - Sắp vali: Quần áo cần 4 bộ cho hợp lý để khỏi phải giặt mất tiền, không quần bò cho đỡ nặng. Để đề phòng cho thêm cái khăn tắm 35x55. Dầu gội, dầu dưỡng, sữa tắm đều dồn vào chai nhỏ (cái này vào mấy shop mỹ phẩm tìm), kem đánh răng, bàn chải ĐR, khăn mặt... tớ nhét vào 1 cái túi nhỏ có khả năng chống thấm để tránh các loại dung dịch này thấm ra ngoài quần áo rồi thả vào vali. - Đến cái balo: đầu tiên là hộ chiếu và 1 cái bút, máy tính, ipadmini, khăn, giấy khô, giấy ướt, các loại lịch trình, bản đồ đã in ra… Riêng cái cục xạc, dây cáp.. nhét ngăn bên ngoài cái vali cho dễ lấy. 2. Túi thuốc chữa bệnh: dân ta luôn coi thực phẩm tầu là nguy hiểm nên Berberin là không thể thiếu. Tiếp đó panadol hay Tippy, ít Amoxiciline, paracetamol, băng cá nhân, nước muối là những thứ cơ bản nhất cần có. Túi thuốc này thả vào balo để luôn sẵn có dùng.
Sau 2 tuần bận rộn chuẩn bị và tiếp đón chuyên gia, tớ lại quay lại đây. Xuất phát. Ngày 1: Ngày đầu đi Thượng Hải. 1. Di chuyển Hà Nội - Thượng Hải. 10’20 máy bay mới cất cánh, mất khoảng 60' để đi sân bay với điều kiện không tắc đường, cộng với ~30' để làm thủ tục, phải có mặt trước 60' ở sbay nữa vậy là để tránh các rủi ro tớ gọi Taxi xuất phát lúc 7:30. Ở HN có nhiều hãng taxi để đi sân bay trọn gói như: Mao Linh, Group, Airport, Nội Bài, Venus... giá thời điểm này là 280k (ko trả thêm bất kỳ khoản nào nữa nhé). Bản thân tớ đi thấy Nội Bài là ổn nhất, ko bị xin thêm tiền, ko bị yêu cầu trả phí cầu đường.... Làm thủ tục xong vào phòng chờ tớ mới mang điện thoại ra đăng ký roaming. Tớ dùng mobi mà đi có mấy hôm nên đăng ký luôn gói B1 theo lệnh ON B1 gửi 9084 (gói B1 có 2 ' gọi, 2' nghe, gửi 10 tin nhắn và nhận tin nhắn miễn phí trong vòng 30 ngày, giá 150K). 2. Đến Thượng Hải. Xuống đến đây việc đầu tiên là nhặt mấy cái bản đồ free. Chú ý, ở sân bay Pudong bạn phải bỏ cả hộ chiếu, cuống vé mbay, tờ khai, tiền xu ra khay để cho vào máy quét. Tên tớ vốn thông dụng, tội phạm trùng tên cũng nhiều nên ở Custom sau hàng loạt câu hỏi đi đâu, ở lại bao lâu?, có đi thành phố khác không?... mà cái máy vẫn không tra ra được thông tin của tớ nên tớ được mời ra khu chờ riêng. Anh custom trẻ dẫn tớ ra tới khu này còn chưa kịp ổn định chỗ đã thấy chị Custom check tớ mang cái hộ chiếu ra trả và mời đi. Người VN mình có thể có nhiều bạn bị vấn đề này giống tớ nên các bạn cũng ko cần lo lắng quá nếu gặp trường hợp tương tự. Ra khỏi khu custom là thấy cái biển chỉ dẫn hướng đi Maglev, bus or Metro trên đầu. Vì đã xác định rõ là đi Maglev nên tớ theo hướng dẫn thẳng tiến đến ga Maglev. Vé Maglev là 50Y/1 chiều, 80y/2 chiều. https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.ne...=d547970ac844e234ec4d8a9775b0a845&oe=5888A534 Sau khi tìm toa, tìm số ghế và ổn định chỗ ngồi tớ bắt đầu ôm cái điện thoại để ghi lại tốc độ tối đa của nó. Rất nhanh, tầu xuất phát https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.ne...=c05c1b5146ac4f0ac00b317486b7481b&oe=58980743 chỉ vài phút sau tốc độ đã đạt 431km/h. Đúng 30' tớ xuống tầu. https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.ne...=4594ed890b6e038bffb9d64c5dd1123b&oe=588F8684 Ga Maglev trong thành phố không gần KS của tớ nên đến ga Maglev tớ phải bắt thêm Metro line 2 để đi tiếp, lại mất 4Y. Nhét 5Y vào cái máy bán vé, chọn điểm đến, máy nhả lại 1Y và cái thẻ xong là theo dòng người vào ga. Điểm xuống của tớ là People Square, việc đầu tiên là vác cái địa chỉ ra tìm người hỏi lối lên phù hợp. Bạn nào đã đi tầu điện ngầm rồi thì biết nếu bạn ra nhầm lối bạn có thể phải đi ngược lại rất xa mới đến điểm bạn cần đến. Khách sạn của tớ ngay góc đường Nanjing East nên tớ phải ra Gate 7, ra khỏi gate 7 là đường Nanjing West rồi. Nhưng khốn khổ thay tớ thấy toàn tòa nhà to mà chẳng thấy cái số nhà nào cũng ko định hướng được mình đang cách KS bao xa. Đợt này SH có hội nghị lớn nên Police đầy đường, giở cái địa chỉ KS đưa ngay cho anh Police hỏi đường cho nhanh. Anh chàng police trẻ chỉ tớ đi qua 2 cái Square rồi rẽ trái là tới. Tớ hăm hở kéo vali đi qua 2 cái ngã tư rồi rẽ trái mà đi sâu vào đến 2-300m mà ko nhìn thấy KS đâu. Lúc này, tớ đành nhìn thấy đúng cậu thanh niên trẻ có vẻ trí thức để hỏi đường tiếp. Lúc đầu bắt đầu với mấy câu tiếng Anh nhưng bạn ấy lắc đầu đành dùng tiếng Trung. Với chút tiếng Trung què cụt của tớ thì tớ hiểu là tớ rẽ nhầm rồi còn phải đi qua mấy trăm mét trên đường Nanjing West mới được rẽ trái. Bạn trẻ rất nhiệt tình mở map trên điện thoại ra chỉ dẫn sau lại thấy thế nào nên bảo là bạn ấy cũng đi về hướng đó nên bạn ấy sẽ dẫn đi. Vì đi cùng nên cũng buôn dưa lê vài câu. Tớ hiểu là bạn ấy 25 tuổi, đang đi làm cho 1 ngân hàng và bạn ấy vừa tan ca (cái này tớ ko hiểu làm ngân hàng mà ko biết tiếng Anh cũng được). bạn ấy hỏi tớ người Nhật à? hay Hàn Quốc?. Tớ bảo Việt Nam, bận ấy rất ngạc nhiên chắc tại SH không có mấy người Việt Nam. Dẫn đến cửa KS bạn ấy tạm biệt rồi rẽ hướng khác đi tiếp.
Xuất phát. Ngày 1: Ngày đầu đi Thượng Hải. Nhận phòng KS, đặt cọc 100Y, nghe hướng dẫn vào Wifi. Wifi vào bằng số phòng và số pasport. Vào đến phòng đã 4:50, việc đầu tiên là mở máy tính ra thử lên mạng. Hic, rất nhiều trang ở nhà vào được đều bị chặn, nhất là google và mấy trang tớ hay phim ảnh, F và yahoo thì đừng bàn. Lúc này tớ đành khuất phục với baidu.cn, may mà tớ cài mấy cái từ điển tiếng Trung vào cái ĐT rồi ko thì câm điếc luôn. Đại khái các điểm tham quan đều đóng cửa lúc 5:00pm, vậy chỉ có thể thăm Bến Thượng Hải vào buổi tối. Phải lo ăn tối trước, tớ đã tha sang 2 hộp mỳ tôm và 2 hộp kim chi nhỏ nên tớ ăn mỳ tôm với kim chi luôn. Bắt đầu hành trình tối đầu tiên: - Đầu tiên phải kiếm cái sim để dùng 3G, lễ tân KS chỉ cho tớ cái chỗ bán ngay đối diện KS. Hic, cái vụ này đúng là kinh nghiệm đây. Sau khi trình bày với ông chủ là cần sử dụng sim 3G cho cái Ipad, ông chủ rất nhiệt tình giới thiệu cho tớ cái sim nào là 4G, mấy trăm phút video call đưa cho tớ xem rồi quay ra tiếp tục bán hàng cho chị khách bên cạnh. Trong lúc ông chủ thao tác cho cái máy của chị khách thì chị khách quay ra hỏi tớ là có phải người TQ ko?, tớ bảo ko phải. Chị khách quay ra bảo ông chủ tớ ko phải người TQ rồi quay lại với cái máy của chị ấy. Lúc này tớ mới bảo ông chủ bao nhiêu tiền cái Sim thì ông bảo là 250Y, tớ ngớ ra "sao đắt vậy!!!". Ông chủ bắt đầu 1 bài dài là 3G bao nhiêu, bao nhiêu phút về các loại dvu bằng tiếng Anh. Tớ chê "tai gui - đắt quá", ông chủ giảm giá 180, 150, cuối cùng tớ bảo chỉ có 100Y, vậy là OK. => kinh nghiệm là trả giá triệt để còn nếu ko cứ mua các thương hiệu quen có treo giá. Tóm lại đến hôm nay tớ vẫn còn cái Sim này, ai đi TQ cần tớ có thể tặng lại (hic, tiếng Trung của tớ nghe nói lởm khởm, đọc thì toi 90% nên tớ cũng chỉ dùng để google map.cn với tra thông tin tầu hỏa thôi nên dung lượng chắc chắn còn nhiều). - Sau khi xong với cái sim, tớ bắt đầu khám phá con phố đi bộ này. Phố East Nanjing (南京东路) có 1 phần từ ga tầu điện ngầm đến tận ngã tư với Middle Henan Road (河南北路, cái này tớ cũng ko rõ sao trên bản đồ tiếng Anh và tiếng Trung lại cái thì trung lộ, cái thì bắc lộ. Phố Hà Nam này có bắc lộ và nam lộ.) được dùng làm phố đi bộ. Buổi tối cũng như ban ngày con phố luôn đông đúc người qua lại đặc biệt là buổi tối mọi người luôn đổ xô ra The Bund (bến Thượng Hải). Cá nhân tớ cảm thấy dòng người trên phố East Nanjing này đặc biệt đông, đông đến mức mà chiều xuôi ra The Bund cảnh sát phải trưng dụng 1/2 lòng đường để cho người đi bộ đi. Tớ đi qua mấy cái ngã tư ra The Bund mà tớ thấy ngã tư nào cũng có tầm 4 anh cảnh sát đứng điều khiển. https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.ne...=4d7eac0d0fd0d9f8ed775957f9103315&oe=589D69AD Mọi người đổ về hướng The Bund vào buổi tối. The Bund là địa danh mà có lẽ không chỉ người TQ mà người Việt ta ai cũng biết nhỉ. Từ bên này sông bạn cũng có thể chiêm ngưỡng Tháp truyền hình Minh Châu rực rỡ ánh đèn bên kia sông, đồng thời cũng có thể nhìn thấy bờ sông Hoàng Phố với những tòa nhà lung linh ánh đèn y như Hồng Kong. https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.ne...=e82bd42b8102b8d65cb96a99e1dc3577&oe=58D3B99B Tháp Truyền hình Minh Châu bên bờ sông Hoàng Phố https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.ne...=a425c51a8d59294cb25b227cc987caf3&oe=588E5CDD Tòa nhà AIA khu vực the Bund
ôi mn nó hay quá hic. Em cũng mê du lịch 1 mình lắm mà chưa đi bao giờ với điều kiện lại ko dư dả gì hic
Ngày thứ 2 (1): 6:30: dậy mở máy tính kiểm tra cách thức di chuyển các điểm định đi trong ngày 1 lần nữa. 7:00, Ăn sáng. 7:30 Quốc bộ ra People Square station. Đi 1 đoạn ra gặp ngay mấy hàng người xếp hàng mua đồ ăn, vốn xem phim của TQ thấy hay nói đến chuyện dậy sớm đi nửa vòng thành phố để mua đồ ăn nên cũng muốn thử cảm giác này tớ cũng kiếm 1 cái hàng ngắn nhất để xếp. Ôi trời, 15' trôi qua mà chỉ tiến thêm có 3 người nên tớ bỏ chạy luôn. Bắt Subway Line 1 để đi Lianhua road station, hết 4 tệ. Ra khỏi subway, tớ rẽ cái cửa hàng mua cái bánh mỳ te, 1 chai Rio, 1 chai nước chanh mật ong, 1 quả chuối hết 35 tệ (cái chai Rio này cũng là bị ảnh hưởng bởi phim tầu đấy ạ). Ngay phía bên trái lối ra của nhà ga là bến xe Bus, để bắt Bus đi Chedun (车墩镇) bạn phải biết chữ Hán vì bến xe Bus không có 1 chữ cái latin nào ngoài mấy con số cả. Phim trường Chedun Thượng Hải ( Shanghai Chedun Film Park) nằm tại vùng Chedun, ngoại thành Thượng Hải. Bus từ Lianhua road station đi Chedun mất 5t, sau khi nhờ cô bán vé nhắc tớ bến Chedun để xuống, tớ bắt đầu mang chai Rio ra uống và nhìn đường. Hì, rất nhiều người nhìn tớ lạ lùng, tớ đoán là tại vì tớ uống rượu buổi sáng mặc dù nó có ga thậm chí nhẹ hơn bia. Đến bến Chedun, xuống xe đi ngược lại ngã tư gần đó rẽ phải vào đường Beisong Hwy. (9:40) Đi theo đường Beisong Hwy. tầm 400m gặp đường Yingcheng Rd., ngay tay phải rẽ vào đó, đi hết đường là Shanghai Chedun Film Park. Vé vào cửa của phim trường có loại 80t và 100t, tớ ko có nhu cầu phim 4d-5d gì đó nên chỉ mua loại 80t, được phát kèm 1 cái map nữa. Hôm nay ở đây đang quay cảnh cho 1 bộ phim cận đại nên có 1 số con đường bị giăng dậy chặn lại nên phải đi phía cuối phim trường trước. Đi 1 vòng hết cái phim trường đã 12h, ra cổng phim trường làm bát há cảo rồi quay về trung tâm tiếp tục địa điểm khác. Sáng xem thời tiết thấy có thể có mưa vào buổi chiều nên đi qua siêu thị ghé vào mua cái ô. Giá ô ở đây ko hề rẻ a, 1 cái tương tự ở VN tầm 80k thì ở đây là 34t, cuối cùng tớ mua 1 cái 46t có vẻ chắc chắc 1 chút. Bắt Bus quay lại Subway mà đường tắc nên chờ hơn nửa tiếng mới được xe. Bus chẳng có số mà tên tuyến lại bằng chữ Hán nên thực ra tớ cũng phải hỏi mấy bạn trẻ đứng chờ ở bến, họ chỉ tớ mấy cái xe có sọc kẻ bảo là cái có sọc xanh là tuyến tớ cần bắt. Vì vậy, khi các bạn bắt xe đi nên nhìn kỹ mầu xe để bắt được xe về.