Một mình lo công việc nhà , một mình chăm sóc dạy dỗ baby , một mình đối nội đối ngoại... Thậm chí ăn cơm cũng một mình. Buồn không các mẹ ơi?
hi thế bạn là trụ cột của gia đình rồi, chắc xã nhà bạn đi công tác phải hông ? chỉ buồn tạm thời thôi mà
Híc , Ox chẳng đi đâu cả. Mỗi ngày 8 đến 10 tiếng làm việc ở cơ quan thôi( trừ thứ 7 & chủ nhật ). Nhưng vẫn cứ lọ mọ một mình. Là vì Ox quen sinh hoạt tự do rồi , ngay cả bữa cơm cũng không ăn đúng giờ giấc. Mà mình thì rất thích không khí đầm ấm của bữa cơm gia đình. Đôi lúc cố chờ để ngồi ăn chung mâm , nhưng Ox ăn nhanh khủng khiếp. Chưa kịp tận hưởng không khí thì him đã đứng phắt lên rồi. Chán ! Yêu vợ thì có , nhưng chia sẻ công việc với vợ thì nhất định không ! Ai có chồng là " ông kễnh con " mới hiểu nỗi bực dọc của mình :twisted:
chồng vẫn yêu mình là tốt lắm rồi chị ơi, nhưng chị cũng phải cách mạng hóa tình yêu cho mới mẻ chị ơi, lãng mạn 1 chút thì vẫn hơn chứ phải không
Ở chung với gia đình chồng , bố mẹ chồng lại hay để ý thì lãng mạn làm sao được? Thi thoảng 2 vợ chồng muốn đi đâu cùng nhau trong chốc lát là mẹ chồng khó chịu " 1 đứa đi thôi là đủ! ".Cũng có đôi khi muốn rủ chồng đi ăn tối với nhau thì lại ngại , sợ chồng nghĩ mình ích kỷ bỏ bố mẹ đi ăn ngon một mình. Buồn quá !
Đúng là ở chung với BMC thì rất phức tạp nếu BMC lại là những người kỹ tính và vẫn còn cổ hủ. BMC mình cũng y như BMC bạn vậy. Trước mình cũng ở chung với BMC mấy tháng mà đúng là rất bó buộc mọi thứ. Mất hết sự lãng mạn thời còn yêu nhau. Tóm lại phải cam chịu số phận thôi bạn ơi.