Đúng là kinh tế buồn thật rồi, thưởng mùng 2/9 mọi năm cũng đc nửa tháng lương, vậy mà năm nay đc có 1 củ, lĩnh thưởng mà buồn ơi là buồn. Mà năm nay làm thêm làm nếm cũng ì ạch mãi k bằng 1/5 của năm ngoái. Công việc chính thì càng ngày càng nhiều hơn mà lương với thưởng thì càng ngày càng giảm. Nhiều lúc thấy nản quá, người ngoài nhìn vào tưởng mình sung sướng lắm.... Hừm...Xung quanh thấy ai cũng kêu khó, kêu khổ ( Mong là cuối năm nhen nhói tí cho nó đỡ buồn.
Ðề: Một năm kinh tế buồn!!! Ôi, mẹ nó còn đc 1 củ, bên mình đc có 300 thôi ợ, năm nào cũng như năm nào, hic hic.
Ðề: Một năm kinh tế buồn!!! Chủ top thế vẫn còn may mắn đấy đc 1 củ là ngon rồi hìhì. Mức này nhiều mẹ mong ước đấy!
Ðề: Một năm kinh tế buồn!!! Đồng tiền trượt giá mà năm nào cũng như năm nào thì.... chẹp. Thế hóa ra mình vẫn hơn nhiều người à
Ðề: Một năm kinh tế buồn!!! Cả năm trông chờ vào mỗi dịp này với Tết thôi mà giờ thế này, dự báo Tết sẽ thế nào đây???? càng ngẫm càng buồn
Ðề: Một năm kinh tế buồn!!! thế vẫn may mắn rồi bạn ơi, mình còn chưa chắc đã có. Năm nay mọi thứ đều bị cắt hết
Ðề: Một năm kinh tế buồn!!! Đó, 3 năm nay tớ đều được như vậy đó, ngày lễ nào cũng thế (ah trừ ngày tết DL đc 500), chỉ riêng năm nay 30/4, 1/5 tự nhiên lại xông xênh được những 500 cơ. he he
Ðề: Một năm kinh tế buồn!!! Em nhân viên mới nên chưa dám trông mong gì.............................................
Ðề: Một năm kinh tế buồn!!! Hức, khó khăn, nên các cty cũng khó khăn theo. Bên em đang chưa biết sếp í kiến thế nào đây ợ. Hy vọng cũng tàm tạm. Nghĩ cũng thương sếp, lúc nào cũng lo nhân viên đói.
Ðề: Một năm kinh tế buồn!!! Có thưởng là vui rùi mẹ nó ạ. Chỗ em còn chẳng nói gi cơ. Kinh tế quá buồn........
Ðề: Một năm kinh tế buồn!!! ôi em thì chả biết có cái gì ko nữa! mà dự là ko có mất )) 2/9 chẳng qua cũng chỉ là nghỉ thêm 1 ngày....
Ðề: Một năm kinh tế buồn!!! Từ khi đi làm mình chưa bao giờ được tiền 2/9. Nhưng năm nay CT kỷ niệm thành lập năm chẵn, nghe đồn hơn 1 tháng lương, đang chờ đến ngày thóc về bồ để mua ít $ hay chỉ vàng dành cho con đây
Ðề: Một năm kinh tế buồn!!! Chỗ mình 100% là không có gì cho 2/9, Tết Dương lịch, 30/4-1/5 - ngày nghỉ chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần!