em sinh bé xong mới đi làm lại được 6 tháng, lúc chuẩn bị đi làm cứ thích mua một cái túi đi làm có quai sách và nhỏ gọn cho tiện bỏ tiền, điện thoại, giá tầm 150-200k thôi, vào các cửa hàng thì những túi mình ưng toàn 3-400k, rồi ngồi ở nhà chông con, lúc cho con ngủ cứ vào shopee xem onlie, thấy có chỗ thanh lý - dọn kho túi, người ta chụp hình nhìn cũng ổn, lại có cửa hàng bán túi, nên em nghĩ chắc túi cũng ổn. Cái túi thanh lý nhìn hình cũng vừa ý em, giá tiền lại khá rẻ - em cứ nghĩ vì thanh lý nên rẻ. thế là đặt mua, rồi mua thêm cho đủ 180k để fs, vì nếu không đủ thì mất 30k tiền ship. Lúc nhận hàng thì em lại không có nhà nên nhờ nhận hộ. Hai hôm sau bóc đồ, éo ôi, buồn thể thảm. Đúng là túi chưa sử dụng nhưng để lâu bị cũ lắm rồi, da thì có một vài chỗ bị nổ, một số chỗ keo nó còn bị nhả ra theo thời gian. hây za, em xin chừa tội tham rẻ, tội tiếc tiền, tội mua online các mẹ ạ. chỉ tâm sự giải nỗi buồn thôi. hu hu, các chị đừng mắng em nhé, em não ruột lắm rồi, tại nhìn hình cứ háo hức, nên thất vọng nhiều
Mua online nhiều người bán tốt mà em. Chị là người bán cũng là người hay mua trên đó. Không may em mua phải cái đó thôi. Trên shopee hay có chương trình giảm này nọ là thật đấy và nó cũng rẻ hơn nhiều so với mua bình thường.