Một ngày con không đạp

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi MẹMúp, 17/9/2011.

  1. MẹMúp

    MẹMúp Guest

    Trở trời mẹ thấy đầu nặng trĩu, mệt mỏi hơn ngày thường. Cả đêm mẹ trằn trọc khó ngủ. Sáng thức dậy, mẹ giật mình khi thấy sữa thấm ra ướt áo. Theo phản xạ, mẹ đưa tay đặt lên bụng để nghe tiếng con. Sao mẹ thấy bụng mình nhẹ tênh. Lo lắng...Mẹ gọi con, không thấy con có phản ứng, mẹ tự nhủ, chắc Mướp con của mẹ đang còn ngủ...
    Tiễn bố đi làm, mẹ vào nhà chuẩn bị bữa sáng. Đột nhiên bụng mẹ đau quặn, mẹ choáng váng, xây sẩm đầu óc. Mẹ vội ngồi thụp xuống. Tự nhiên nước mắt mẹ trào ra. Con của mẹ có sao không..Sao hôm nay mẹ thấy lạ quá...
    Trấn tĩnh lại mẹ cố gắng lên phòng nằm. Mẹ gọi nhưng con vẫn không thưa. Không đạp. Mẹ hoang mang. Mẹ vào nhà tắm kiểm tra xem có bị ra máu hay không..Không..Mẹ tự an ủi, không sao đâu. Con mẹ không sao hết. Chỉ là hôm nay con ngủ muộn hơn mọi ngày thôi..
    Mẹ cố ngủ 1 chút rồi dậy nấu ăn. Bữa trưa mẹ ăn uể oải. Con vẫn không đạp. Bụng mẹ khó chịu quá..Mẹ không dám nt cho bố, sợ bố đang lái xe lại lo lắng...Mẹ muốn khóc lắm rồi..
    Lên phòng mẹ bật nhạc cho con nghe, đọc truyện cho con như thường ngày. Mẹ áp bụng xuống để xem con có di chuyển không. Vẫn không thấy. Mẹ lại lấy máy nghe tim thai ra để nghe tiếng con. Bình thường mẹ vẫn chưa nghe thấy tim con, nhưng Mướp ghét mẹ nghe tim thai hay sao ấy, mỗi lần mẹ nghe Mướp đều đạp đạp chòi chòi ra vẻ phản ứng cơ mà. Sao hôm nay con im lặng thế con??
    Cả buổi chiều con vẫn cứng đầu im lặng. Bố về hỏi xem con có đạp không. Mẹ nói như sắp khóc, Con không đạp gì cả. Mẹ giận Mướp lắm, Mướp làm mẹ lo lắng vô cùng. Có bố an ủi, mẹ nguôi ngoai phần nào. Mẹ lên thắp hương cầu khấn, chỉ mong con được an lành...Bố hứa mai sẽ đưa 2 mẹ con đi khám.
    Cả đêm mẹ lại trằn trọc. Mẹ lắng nghe từng cử động nhỏ. Mẹ ko kìm được nên đã khóc. Mẹ sợ..Mẹ thèm nghe tiếng con, thèm được cảm nhận từng cái đạp của con. Thèm được thấy con cựa quậy ngọ nguậy trong mẹ..1 đêm dài mẹ phấp phỏng chờ mong..Mướp của mẹ ơi..
    Buổi sáng mẹ lại đau bụng. Không có máu..Mẹ cố gắng nằm xuống. Rồi mẹ thấy bụng căng tức, rất khẽ, 1,2 tiếng đạp của con. Mẹ đau thắt bụng dưới. Mẹ lắng nghe, rồi con lại đạp 1 cái thật mạnh. Mẹ trào nước mắt. Con mẹ đạp rồi.. Mẹ đau nhưng hạnh phúc. Chắc con đói quá nên mới đạp mạnh thế. Mẹ ăn vội mấy miếng bánh. Con đạp thêm vài lần rồi thôi. Con ăn no đi để sáng nay mẹ con mình đi khám con nhé.
    1 ngày con không đạp mà mẹ tưởng như 1 ngày trong địa ngục :twisted:. Những lo lắng, sợ hãi khi nghĩ con có chuyện gì làm tim mẹ đau thắt bao lần...Con yêu của mẹ, đừng làm mẹ sợ như thế nữa con nhé...Mẹ yêu con rất nhiều..Con biết không...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MẹMúp
    Đang tải...


  2. Hiền Thanh

    Hiền Thanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2008
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một ngày con không đạp

    . Nhưng bạn ui phai di kham xem sao cho yên tâm .Chúc mẹ tròn con vuông .....
     
  3. MamaChoe

    MamaChoe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/1/2011
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Một ngày con không đạp

    Chắc bà mẹ này hơi nhạy cảm tí thôi mà :)
    Công nhận con không đạp thì cũng sợ thật, nhưng mà phải bình tĩnh mẹMúp nhé
     
  4. mẹ bông_bông

    mẹ bông_bông Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/6/2011
    Bài viết:
    1,377
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Một ngày con không đạp

    e cũng đang chuẩn bị tinh thần để có baby.có nhiều điều rất lo lẵng,hồi hộp không biết sẽ như thế nào?tính e không bình tĩnh được không biết khi giống mẹ nó e có được như mẹ nó không hay là rối rắm lên nhj? :p chúc 2 mẹ con nhà múp luôn khỏe mạnh.nếu lần sau có như vậy nữa mẹ múp nên đi khám cho an toàn,đừng chịu đựng như thế nếu xẩy ra chuyện gi thì ...
     
  5. MẹMúp

    MẹMúp Guest

    Ðề: Một ngày con không đạp

    Cám ơn các mẹ ^^. 2 mẹ con cháu đi khám ngay hôm sau mà. Lạy trời lạy phật, con khỏe, giống bố y xì đúc. Mà chưa biết sinh ra có cứng đầu không, chứ hôm đấy đến tận khi vào phòng SA mới chịu đạp. Hình như bé con nhà này không thích SA hay nghe tim thai gì hết, cứ đưa máy vào gần là đạp rồi chòi chòi liên tục. Thế nên cái hôm con im lặng cả ngày đấy, mẹ cứ mang máy nghe tim thai ra dọa mà chẳng động đậy gì làm mẹ càng hoảng. Chưa gì đã biết dọa mẹ rồi, muốn tét cho vào cái mông lắm mà chưa được đây ạ :D :D
     
  6. thienphu88

    thienphu88 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Một ngày con không đạp

    đọc chuyện của mẹ cảm động quá, em cũng lo lắm khi bé ngủ quên ko máy đó chị, cứ nghĩ....hic
     
  7. Trau xinh xinh

    Trau xinh xinh B.dày QuánGánh-0983985368

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    3,548
    Đã được thích:
    1,030
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Một ngày con không đạp

    y hệt mình luôn... con thường quậy về tối và đêm, thấy mẹ quay ra ôm bố là y như rằng đạp đạp, có hôm bố bảo mẹ ôm bố chặt quá sao mà Bom Bom đạp tưng bừng nè; thế mà có đêm con nằm im, ko máy, ko đạp ko trườn, làm sáng ra mặt mẹ dài như cái bơm, lo lắng quá trời luôn... đợi đợi đợi... đến tận cơ quan, buổi trưa, mới thấy con bùm bụp mấy phát, hic; lo lắng thật đấy...
     
  8. mekhunglong07

    mekhunglong07 THE GARNET SHOP

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một ngày con không đạp

    Tự nhiên làm mình nhớ lại cảm giác những ngày mang bầu. Chúc tất cả các bà mẹ mang thai khỏe, vượt cạn thành công.
     
  9. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Một ngày con không đạp

    Hix đọc bài của mẹ mup mà mềnh thấy mềnh hồi đó sao hồn nhiên thế chả nghĩ gì đến việc con đạp, thỉnh thoảng thấy con trồi bên này bên nọ thôi. Đến sắp ngày sinh vẫn tung tăng cầm lồng đựng cơm mang vào viện cho xã béo bị ngộ độc thức ăn, hazzzzzzz dưng ghét quá mỏi lưng thôi rồi trở mình cũng đau ê ẩm. Lại chẳng ngủ được đêm toàn xem phim đến gần 2h mới ngủ, suốt ngày lượn đi bộ roài đi chơi tưng bừng. Thật may con ra đời rất nhẹ nhàng, chúc mẹ mup đón con yêu với những điều tuyệt diệu nhất nhé, hạnh phúc làm mẹ.
     
  10. gayeuvit

    gayeuvit Gà, Vịt, Chíp, Mun, Bê Family

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một ngày con không đạp

    Giống y tâm trạng của tớ hồi bầu, 1 hôm bà nội ấn tay vào bụng xem đầu con ở đâu (bà làm ở nhà hộ sinh mà), mẹ thấy bà ấn hơi đau, con ko phản ứng gì, cả đêm ko thèm đạp, lo lắm, nghĩ ra bao nhiêu thứ chuyện linh tinh. Bố còn lo hơn mẹ mà ko dám nói, cả đêm ko ngủ mà ko dám trở mình sợ mẹ ko ngủ đc... Sáng ra con đạp bù, chắc đêm qua dỗi đấy, bố mẹ cười mà rớt nước mắt... Ôi hạnh phúc... Giờ con đc gần 8 tháng rồi... trộm vía...
     
  11. shopnhim

    shopnhim Son xách tay chính hãng

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là tâm trạng của các mẹ có bầu không khác gì nhau, lúc nào cũng phấp pha phỏng khi cảm nhận thấy bé yêu không nghịch ngợm trong bụng mẹ, lúc đó tâm trạng rất lo lắng theo dõi rồi lại tự trấn an chắc là con đang ngủ đây rồi thỉnh thoảng lại gọi "con ơi dậy chơi đi nào", đến lúc thấy bé lại bắt đầu cựa quậy đạp thì vui sướng vô cùng. Ban ngày đi làm thì bận công việc, nhưng tối về cơm nước xong là lên giường nằm theo dõi từng nhịp đập, cử động của con. Những khoảnh khắc đó chắc chẳng bao giờ quên được...
     
  12. thegirlwithscarf

    thegirlwithscarf Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một ngày con không đạp

    mẹ Mướp viết cảm động quá, 2 mẹ con mẹ tròn con vuông nhé
     
  13. hoalan90

    hoalan90 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/9/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Một ngày con không đạp

    Cảm giác khi có thai thật kỳ diệu và đôi khi khó tả lắm, nhiều lúc mệt mỏi nhưng nghĩ đến một sinh linh, máu mủ của mình đang sống bên trong lại cười trong vui sướng ;)
     
  14. manhyen

    manhyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hôm qua đi làm về hỏi vợ em bé có đạp không, vợ bảo hôm nay không thấy em bé đạp, tối ngủ không yên, sáng nay bảo vợ đi làm rồi trưa chồng chở đi khám, lo cho em bé quá, lo cho vợ nữa, sáng nay nghỉ làm lọ mọ lên mạng tìm hiểu xem sao, thấy nhiều mẹ cũng gặp trường hợp này, mong cho sáng nay vọ nt về là vợ đi làm em bé đạp rôì, hôm qua cũng cho em bé nghe nhạc mà không phản ứng gì, lo quá các bạn ơi, vợ chồng mình có em bé đầu đó
     
  15. huongntt128

    huongntt128 hàng việt giá rẻ

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    3,251
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    273
    bé không đạp rất là lo lắng, nhưng chúc mừng mn nhé, thế là không sao rồi, chuẩn bị đón con yêu thôi :)
     
  16. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,826
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    thế nào rồi mẹ
     
  17. my_akira

    my_akira Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Bé mà đạp hăng quá mẹ lại mệt, bé ko đạp mẹ lại lo lắng :D.
     
  18. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Chắc bé giận rỗi mẹ không thèm đạp đây mà ^^ chộm vía bé không sao ^^
     
  19. mat_ong_rung_tn

    mat_ong_rung_tn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    3,912
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    223
    đúng là tâm lý chung của các mẹ, chúc cho các con yêu luôn khỏe mạnh :)
     
  20. nguyen.estella2342

    nguyen.estella2342 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2015
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    tâm lý chung của các mẹ, thế nào rồi :)
     

Chia sẻ trang này