Nhiều khi thấy vợ vất vả quá cũng thương làm giúp việc nhà, chăm con mà con cứ quấn mẹ nó mới khổ chứ
Tình mẹ, ca từ nào nói cho hết. Mẹ mình cũng là siu nhơn khi 1 tay xoay sở vừa chồng, vừa còn vừa công việc, đối nội, đối ngoại... thương mẹ lắm!
mình cứ sáng dậy, có lúc nấu ăn sáng có lúc ko, rồi đi chợ, đi làm, tối về nấu ăn, ăn tối, tắm giặt là hết ngày!
Có thể hình ảnh những người mẹ hiếm khi nào xuất hiện trong ánh hào quang hay lung linh, rạng rỡ; họ thường xuyên đầu bù tóc rối, đi tất cọc cạch, sữa hay đồ ăn dặm của con vương vãi khắp ngườ
lấy ck rồi các mom sẽ bận rộn hơn nhưng phải nhớ làm gì thì làm cũng phải chăm sóc đến bản thân mình nữa !