Các bà nội tướng ơi, bạn phân chia một ngày làm việc nhà, chăm sóc con cái, web, job,...như thế nào ?, cho mình học hỏi với, đôi khi mình nhập nha, nhập nhằng, rối cả lên :roll: .
Vậy sao? Thế này nhé mẹ Hoa Mai. Sáng mở mắt ra, nhìn thấy gì thì làm cái đấy. Xong xuôi, nhìn thấy cái gì lại làm cái đấy nữa. Xong rồi, nhìn thấy cái gì thì lại làm cái đấy nữa. Cứ thế ...... cho đến đêm thì đi ngủ thôi. Nói tóm lại là việc lớn thì còn kế hoạch được chứ, việc housework thì làm sao mà biết được. Con cái toàn làm đảo lộn kế hoạch của mẹ thôi. Kết luận là PHẢI LINH HOẠT :lol: :lol: :lol:
Thì cũng linh hoạt đấy AE ơi, nhưng nhiều khi thấy lộn xộn quá, muốn hỏi thăm kinh nghiệm bà con xem có cách nào quản lý thời gian tốt hơn không ? .
Bao nhiêu cho con là đủ ? Mình đang làm thêm việc ở nhà, lu bu quá! Mình tính cho con đi nhà trẻ trước tiên là vì bé, thứ hai là để mình tập trung vào công việc hơn. Hiện nay một ngày của mình, ngoài giờ ngủ, giờ ăn ra, trung bình cứ 1 tiếng cho con, 1 tiếng cho công việc, như thế có cho con ít quá không các mẹ?, cho mình lời khuyên với nha .
Chia sẻ với mẹ HM đây. Hóa ra chỉ có mình với mẹ HM không biết sắp xếp công việc thôi nhỉ. Mọi người chẳng ai chia sẻ gì cả. Một ngày của mình như thế này. Sáng 7h dậy, vệ sinh bản thân, cho quần áo vào máy giặt, lau dọn nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn sáng cho con (chồng thì tự túc), chuẩn bị hộp cơm để cho con ăn trưa (nhóc nhà mình vừa tròn 1 tuổi). 8h30 gọi con dậy, thay bỉm, lau rửa mặt mũi rồi 2 mẹ con cùng ăn sáng. 9h30 cả 2 mẹ con bồng bế nhau ra khỏi nhà (mình làm tình nguyện ở nhà thờ). Đến nhà thờ, mình làm việc, còn cu cậu thì ngồi chơi với đồ chơi hoặc với một người nào đó ở văn phòng của nhà thờ. Chiều 1h ăn trưa, rồi ngủ lại hoặc chơi. Đến khoảng 3h thì 2 mẹ con đi về đi chợ mua đồ ăn. Về nhà thì 2 mẹ con vào bếp nấu nướng, rồi tắm cho cu cậu, hoặc cho cu cậu ngủ một tí. Tối 6h30 ăn tối. 7h30 đi nhà thờ. Đến nhà thờ thì con đã có các cô giáo trông, nên mẹ free. 10h30 về nhà, lau rửa mặt mũi cho con rồi cho con uống sữa và đi ngủ. Lúc này mới bắt đầu có thòi gian để nấu đồ ăn cho con. Một ngày của mình giỏi lắm ngủ được khoảng 5 tiếng. Nên lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu ngủ Vì bé nhà mình đi nhà thờ từ lúc tròn 1 tháng nên hắn không cần mẹ chơi, ở nhà thờ có nhiều bạn mà. Hắn chỉ cần mẹ lúc ăn và lúc ngủ thôi. Mình chẳng lấy thế làm áy náy đâu vì cần tập cho hắn tính tự lập. 1 tiếng cho công việc, 1 tiếng cho con của mẹ HM chắc là không ít đâu.
Ðúng là nếu có sắp xếp thì ngon hơn nhiều, và mình đỡ mệt hơn, có một khoảng thời gian để làm việc của mình. Còn làm ntn thì còn tuỳ theo thời gian biểu của bé. Như mình thì cố gắng làm hết vào buổi sáng, kể cả chuẩn bị cho bữa chiều. Đến tầm 1h là ổn ổn, có thể ngủ một chút, chiều bé dậy ăn sữa, mẹ cho chơi dưới sàn đến 4-5h chiều thong thả nấu cơm. Có bỉm thì chuyện xi tè ko lo thì bạn có thể có liền 2-3 tiếng chỉ phải nghía con thôi mà duyệt web hay đọc sách....
Hôm nay mới đọc bài viết này vì mình thấy chủ đề của topic này bằng TA nên mình cứ nghĩ là một bài viết bằng TA nên rất ngại đọc . Hôm rồi đi phỏng vấn mình đã bỏ qua bài dịch TA đấy may mà qua vòng phỏng vấn đó Mình cũng chả biết sắp xếp thời gian như thế nào cho hợp lý đâu vì thế hôm nào cũng bị đi làm muôn. Thường thì mình cũng làm tất cả các công việc vào buổi sáng: Sáng: 6h dậy, chuẩn bị đồ ăn cho con( Nấu cháo, cho thêm rau thịt chuẩn bị cho cả ngày luôn) để bà ở nhà chỉ việc đun lại và cho bé ăn. Sau đó đi chợ mua đồ ăn cho cả ngày rồi mới đến lúc vệ sinh cá nhân và đi làm Tối: 7h về đến nhà, chơi với con 1 tí rồi tắm cho con, nấu ăn cho con, ... các việc còn lại khác Nói chung là mình vẫn thấy chưa ổn, các mẹ khác có kinh nghiệm gì thì chia sẻ nhé để còn có thời gian vào đây 888 với các mẹ nữa chứ nhì :lol: :lol:
Xin chao ca nha! Hom nay minh moi doc bai trong muc nay, no dung la van de ma minh cung dang rat muon chia se. Lam the nao vua quan xuyen duoc viec nha, vua di lam lai vua co thoi gian nghi ngoi danh rieng cho minh nua. Minh cam thay luc nao cung nhu chong chong. Mot ngay cua minh nhu sau: Sang 6h day don dep qua nha cua, danh thuc va chuan bi cho cu lon di hoc lop 1( bo dan ra ben xe buyt cua truong, chau an sang o truong) 6h30 pha sua cho cu be uong buoi sang, nuoc cam cho be mang di hoc, chuan bi com hop cho ban than thuong la com va thuc an nau tu buoi toi hom truoc 7h rua mat, trang diem qua loa mac quan ao de di lam 7h30 danh thuc cu be, cho be uong sua, mac quan ao di nha tre 7h45 dua cu be cho ba noi dua di nha tre, sau do di lam. Chieu 6h Ve den nha 6h15 Vao bep hoan thanh not cac mon an ba noi dang lam hoac don dep chuan bi ban an 6h45 Ca nha an com, cho cu be an sau do don dep bep nuc 8h00 Vua choi voi cu be, vua kem cu lon lam bai tap 9h00 Tam rua cho con, sau do di tam 10h00 Cho cac con di ngu 10h30 Khi cac con da ngu, tro day don dep nha cua, thuong la mot bai chien truong do choi, cho quan ao ban vao may giat sang mai ba noi se phoi ho 11h30 di ngu Vay day nhieu khi cu phai 10h 30 moi lua duoc bon tre di ngu vo tuyen hau nhu chang duoc xem may, chi doc bao qua mang trong gio nghi o co quan thoi. Nhieu khi thoi gian noi chuyen voi ong xa cung it luon vi buoi toi ong xa lai hay ngoi lam viec. :wink:
Ðề: Một ngày của mẹ Topic này hay quá, mình nhiều khi cũng ko phân chia nổi công việc cho rõ ràng, hic... Các mẹ chia sẻ thêm nhé...