Chào mọi người , mình xin trải lòng một chút với mọi ngừoi về nghê nghiệp của mình. Hiện tại mình 23t, đang làm nvkd BĐS tại côgn ty X. Nói về cái nghề này mình cũng không tự hào gì. Vốn dĩ mình học ngành điện tử -viễn thông , học lực cũng thuộc loại khá, thuộc hàng top trong lớp, nhưng để làm đúng ngành ko dễ chút nào ! Sau khi ra trường mình cũng đã bôn ba nhiều nơi, làm nvkd cũng đã 3 cty rùi. Cái nghề này đồng lương cơ bản chẳng bao nhiêu cả mọi ngừoi ạ. Mình cũng mới làm nvkd có 3 tuần thô. Lương cơ bản chỉ có 3 triệu. Mỗi ngày đi từ nhà đến cty , tiền xăng, ăn sáng, ậy măn trưa, uống nước cũng đã ngốn >70k rùi. Đã vậy mình lại còn chịu chơi, chi 800k mua từ khóa google, mua tên miền , làm website... Ấy vậy mà vẫn chả thấy khách đâu, huhu... Mối ngày đến cty công việc chủ yếu của mình vẫn là đăng tin về các lô đất cty đang bán lên website nhà đất, rao vặt,...i Đăng đủ số lượng yêu cầu thì mình chuyển sang gửi mail, gọi điện khách hàng,... Dù rằng công việc cũng khá là khó khăn để tìm kiếm khách hàng trong thời khì BĐS đóng băng như hiện nay, nhưng vẫn rất lạc quan, vẫn mong 1 ngày bán được 1 miếng đất sẽ có tiền đi chơi, mua đồ, tha hồ ăn uống,.... Hi vọng cái ngày ấy sẽ sớm đến, mình tin như vậy vì dự án hiện mình đang bán ở Bình Dương giá cũng rất rẻ và tiềm năng sinh lời cũng cao, mình tin sẽ sớm bán được thôi. Mình có chút chuyện như vậy để trải lòng vớhi mọi người về người về nghề nghiệp của mình thôi.hjhj