Một người mẹ 'dạy' con đến mức chấn thương não Nghe tiếng trẻ kêu la, anh Bùi Quốc Trung, thợ sửa xe tại ấp 4, xã Bình Hưng, Bình Chánh (TP HCM) xông vào thì thấy Phạm Huy Hoàng, 5 tuổi, bị mẹ ruột đánh bất tỉnh. Cháu nhập viện trong tình trạng hôn mê với những vết bầm tím trên đầu, vai. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ chụp CT sọ não chẩn đoán, Hoàng bị máu tụ dưới màng cứng bán cầu bên trái với biểu hiện phù não. Hoàng được mổ cấp cứu và sáng nay, cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng còn hôn mê sâu, phải thở máy qua nội khí quản. Ông Mai Thống Nhất, Trưởng công an xã Bình Hưng, cho biết, tại cơ quan chức năng, mẹ bé Hoàng là Phạm Thị Mai khai, chiều ngày 21/12, khi đi làm về, thấy bé Hoàng mải chơi và đánh nhau với trẻ hàng xóm nên chị gọi con vào nhà để dạy. Trong cơn bực tức người mẹ này đã dùng bình xịt muỗi và nồi inox đánh tới tấp vào đầu và người Hoàng. Công an huyện Bình Chánh đã thụ lý vụ án. Chị Mai được phép chăm sóc con đến khi cháu Hoàng khỏe hẳn. Sau đó, chị phải đến trình diện cơ quan chức năng để giải quyết tiếp vụ việc. Những người hàng xóm của mẹ con Hoàng cho biết, Hoàng sống với mẹ, không thấy cha em. Cậu bé này khá hiếu động và đã nhiều lần bị mẹ đánh vì không ngoan. Theo một người từng qua lại nhà chị Mai, sau khi phẫu thuật vì tai biến do sinh nở, bà Mai thường xuyên cáu gắt. Thiên Chương VNEXPRESS
Cháu bé bị mẹ đánh chấn thương não đã qua đời Cháu bé bị mẹ đánh chấn thương não đã qua đời Dù đã được mổ cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ở bán cầu bên trái, 12h20 trưa 26/12 bé Phạm Huy Hoàng đã qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau 5 ngày bị mẹ ruột đánh đập dã man. Sau khi được mổ cấp cứu, tuy thoát khỏi nguy kịch tức thời nhưng khả năng qua khỏi của Hoàng vẫn được các bác sĩ Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh tiên đoán khá dè dặt vì vết thương quá nặng. Phần bán cầu trái của bé Hoàng bị dập quá nặng, tiếp tục có dấu hiệu xuất huyết. Hiện, thi hài của cháu bé 5 tuổi đã được chuyển đến nhà xác bệnh viện để chờ người nhà làm thủ tục nhận xác. Bà Phạm Thị Mai, người mẹ đã đánh đập Hoàng không xuất hiện. Chị Hoàng Thị Lan Hương, vợ của người hàng xóm đã đưa cháu bé vào viện cấp cứu là người đến xin nhận tử thi. Chị Hương cho biết, vợ chồng chị làm điều này vì thấy Hoàng đáng thương chứ họ không có họ hàng với Hoàng. Thiên Chương VNEXPRESS
Bắt người mẹ đánh chết con rồi bỏ trốn Bắt người mẹ đánh chết con rồi bỏ trốn Sau hơn 10 ngày lẩn trốn, Phạm Thị Mai, bà mẹ dùng vật cứng đánh vào đầu con trai dẫn đến tử vong, đã bị công an huyện Bình Chánh, TP HCM bắt, ngày 9/1. Theo trung tá Nguyễn Văn Quý, Phó công an huyện Bình Chánh, sau một thời gian phát lệnh truy nã, biết mình không thể trốn thoát, cuối tháng 12/2007, Mai đã gọi điện tới công an huyện hẹn ngày ra đầu thú. Tuy nhiên, tới hạn, Mai không xuất hiện. Ngày 9/1, lực lượng trinh sát công an huyện đã phối hợp với công an quận Tân Phú bắt giữ Mai khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Tân Sơn Nhì. Trước đó, cháu Phạm Huy Hoàng, 5 tuổi, bị mẹ ruột Phạm Thị Mai dùng bình xịt muỗi và nồi inox đánh bất tỉnh, nhập viện trong tình trạng hôn mê với những vết bầm tím trên đầu, vai. Hoàng bị máu tụ dưới màng cứng bán cầu bên trái với biểu hiện phù não. Sau khi được mổ cấp cứu, tuy thoát khỏi nguy kịch, nhưng vì vết thương quá nặng cháu Hoàng đã qua đời 5 ngày sau đó. Trong thời gian bé Hoàng nằm viện, Mai xin cơ quan công an về chăm sóc. Nhưng sau khi được thả, Mai tới thăm con một, hai lần. Đến khi thấy cháu Hoàng vẫn hôn mê, người mẹ này đã biến mất. Đức Quang VNEXPRESS