Một người vợ tốt cần phải thế nào vậy bà con?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me be mi va mon, 9/7/2009.

Tags:
  1. me be mi va mon

    me be mi va mon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Mình mới cưới chồng được 3 tháng. Mặc dù nhà mình iu nhau được 8 năm. Nhưng từ lúc iu đã 2 đứa 2 nơi cho nên là đến bi giờ làm vợ mình thấy lúng túng quá. Ông xã có nhiều điểm khác so với thời iu nhau. (Có lúc mình nghĩ có khi không cưới mà cứ iu mãi thế thì thích hơn ý. Chậc!). Dù sao thì con gnười ta cũng phải lớn. Mẹ nào chỉ cho mình bí quyết để mình "lớn" hơn chút được không? Ông xã mình tốt tính, yêu thương vợ con nhưng mà hay cáu lắm. Mình lại hay tự ái chứ. Cứ cáu là mình lại xịu mặt xuống. Chẹp! Nhưng làm sao để ông xã "giảm nhiệt" được hả các mẹ? Chẳng nhẽ lần nào ông xã cáu mình cũng phải là người xuống nước trước àh? Mà mật độ cáu của ông xã nhiều hơn mức bình thường mới kinh chứ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me be mi va mon
    Đang tải...


  2. Tepmui

    Tepmui Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Sao mà hoàn cảnh của mẹ nó giống mình thế, nhà mình cũng yêu nhau 10 năm trời, cưới nhau đã được hơn 4 năm rồi cũng sống cảnh 2 ngưới 2 nơi thế, cũng có những nổi buồn không tên, vui buồn không ai chia sẽ (vì chàng có ở nhà đâu), đã có lúc bế tắt muốn chia tay rồi đấy mẹ nó với trăm ngàn lý do mà, nhiều khi tự vấn mình: hình như do mình không biết cách làm người vợ tốt. Mẹ nào có "bí quyết" gi giúp tụi mình đi . Rất cám ơn!!!!!
     
  3. coral

    coral Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Khi naò ông ý cáu thì mình nhăn răng ra cười, chạy đến thơm chụt vào má, khi nào bớt cáu thì nói sau. Tính mình cũng hay tự ái, tùy từng lúc, phần đa số mình làm như trên, một số trường hợp nho nhỏ mình lầm lỳ ít nói, thiểu số mình cũng cáu theo.:cool:
     
  4. cutekidsshop

    cutekidsshop www.cutekidsshop.com

    Tham gia:
    6/2/2009
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Bên cương thì phải có bên nhu thôi, chứ cả hai cùng cương thì......đứt dây đấy các Mẹ. Nói chung từ khi lấy chồng thì học thêm được chữ "Nhẫn", mình biết lúc nào nên, lúc nào không. Người ta bảo yêu thì là thiên đường nhưng nhiều khi lấy nhau xong là vỡ mộng. Nhưng nếu biết cách vun đắp cho cuộc sống thì mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Nếu chồng cáu thì vợ cười, vợ cũng phải học cách bỏ dần tính tự ái đi, vì tự ái cao nhiều khi dẫn đến những việc ko hay. Khi có con nữa mà hay tự ái thì mẹ thiệt đó. Chúc gđ của các Mẹ hạnh phúc.
     
  5. me be mi va mon

    me be mi va mon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Huhu! OX nhà bạn này vẫn còn ở xã hả? Bạn này đã có baby rùi thì đỡ nhớ chồng nhi. Nhà mình OX vẫn đi xa, mình có thai được 3 tháng thì thai lưu bị hỏng. Đau khổ! Suốt 1 tháng nằm thẳng cẳng ở nhà dưỡng bệnh mà buồn đến mức muốn tự tử! Thật đó. Đã nảy ra ý định đó 1 vài lần. OX vì công việc nên vợ chồng trogn thời gian đó vẫn 2 đầu đất nước. Tới lúc OX về mình đâm đơn xin li hôn luôn (chắc vì ức chế quá! - ai bảo để mình 1 mình lâu quá làm mình hết chịu nổi). Thế nhưng mà OX không chịu kí, nói mình trẻ con... chậc! Nghĩ lại cũng thấy mình bồng bột trẻ con thật. Còn yêu nhau sao lại chia tay. OX bảo khi không còn tình yêu thì chia tay mới nhẹ nhàng, tờ giấy kết hôn cũng chỉ là tờ giấy thôi.Ở xa về mà OX vẫn vô tư điện thoại tíu tít suốt ngày với "những cô em gái yêu quý" thì hỏi mình có điên không, có tủi thân không cơ chứ. Hix. Thật chẳng tâm lí gì cả. Các mẹ có cách nào để các ông tâm lý hơn không?
     
  6. me be mi va mon

    me be mi va mon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Vài lần xuống nước, quay đi không nói năng gì sao mình thấy khổ khổ thế nào ấy. Cứ thế thì chồng sẽ quen và cho mình cái quyền vợ không được giận ah? Thế thì ai sẽ sửa tính xấu ấy cho chồng đây? Hậu quả của những lần bạn cáu theo là như thế nào? Còn mình là cảnh OX đóng sầm cửa, xách vali đi 1 mạch 3 ngày mới về. Nói là để có thời gian để 2 đứa nhìn lại mình. Hix! Lúc về lại xin lỗi rối rít. (Thế mới đau chứ!) chả ra làm sao cả! Tổn thọ kinh khủng!
    :evil:
     
  7. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Những OX này toàn là kiếm lý do để ra đường thôi mà. Đàn ông muốn có mái ấm gd nhưng vẫn thích sống cuộc sống bầy đàn ,tụ tập như thời chưa có gd.
    Bằng chứng là lúc giận nhau thì kiếm cách đi khỏi nhà,rất có thể sẽ điện thoại ngay cho vài tên khác,đi nhậu nhẹt bù khú. tất nhiên là anh ta quên luôn việc vừa giận nhau với bạn...
    Sau những giây phút vui vẻ,OX về nhà (có thể là xin lỗi,có thể là vẫn làm mặt giận dữ nếu lỗi lầm tại vợ). Ở mọi tình huổng thì ng vợ vẫn nên là ng hòa giải tháo gỡ mọi nút thắt của c.s .
    Nhưng bạn cũng không nên nuốt tất cả oan ức vào trong lòng khi lỗi không phải do bạn gây ra. OX nóng tính thì hãy lựa lúc 2 vợ chồng vui vẻ trình bày quan điểm của mình.
    Một cách mình thấy rất hay là lúc 2 vợ chồng giận nhau thì đừng nhìn vào mặt nhau mà cố gắng cãi lý. Hãy nhắn tin cho nhau. Vì khi đó, mỗi bạn đều phải suy nghĩ đắn đo rồi mới ấn phím,rồi lại đọc lại trước khi gửi... Vậy là có thể chọn những từ ngữ bớt nóng nảy hơn.
    OX mình cũng rất mải chơi . Lúc này vẫn còn ngồi đánh cờ ngoài đường với mấy cụ già ở ngoài đường mà chưa về ăn cơm. Có nên giận không nhỉ?! :rolleyes:
     
  8. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Tụi mình cưới được hơn 3 năm rồi và đã có 2 nhóc. Hồi còn yêu và trong 1 năm đầu tiên sau khi cưới hai vợ chồng hay giận nhau lắm. Tụi mình yêu nhau có hơn 1 năm là cưới, nên có lẽ sau khi cưới vẫn mất hơn 1 năm nữa mới hòa hợp. Vì về ở với nhau rồi mới biết mình phải "chịu đựng" những "điểm xấu" nào của đối phương ...he he ...
    Bây giờ thì hầu như không bao giờ tranh cãi gì cả. Mình ngẫm ra cũng có một vài lý do : thứ nhất, tụi mình tuy cưới chưa lâu mà đã 2 nhóc, lúc nào cũng tất bật con cái nên không còn thời gian mà cãi nhau nữa...
    thứ hai, cả 2 vợ chồng đều làm cty nước ngoài, việc nhiều, áp lực nhiều nên cũng bảo nhau ít tranh cãi thôi để giành sức mà làm việc ..
    thực ra mình thấy khi mình làm mẹ rồi, thì việc nhịn chồng cũng giỏi hơn. Vì thấy 2 con đáng yêu quá, mình không muốn 2 con phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, hay chia tay gì gì đó ...nên đó là động lực để mình sống tốt hơn và để 2 vợ chồng dễ bỏ qua cho nhau hơn ...
     
  9. me be mi va mon

    me be mi va mon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    thực ra mình thấy khi mình làm mẹ rồi, thì việc nhịn chồng cũng giỏi hơn. Vì thấy 2 con đáng yêu quá, mình không muốn 2 con phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, hay chia tay gì gì đó ...nên đó là động lực để mình sống tốt hơn và để 2 vợ chồng dễ bỏ qua cho nhau hơn ...[/QUOTE]
    Phải 1 năm nữa mình mới có thể có con. Hix. Đang suy nghĩ không biết làm thế nào khi không có "bài thuốc" của mẹ này đây.
     
  10. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Chống mình thì ít nói, hiền lành, chỉ mỗi tội là lười thôi, thỉnh thoảng vợ chồng cũng bất đồng nhưng đều làm lành ngay sau đó, lúc nào chồng chêu vợ hơi quá đà là tìm cách nịnh vợ ngay, vợ cũng thế, nói chung vợ chồng mình lấy nhau 1,5nam rồi có 1 bé gái 9 tháng rồi nhưng vẫn chưa có lời to tiếng nào cả. hi hi
     
  11. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    ông xã nhà mình thì chẳng bao giờ biết nịnh vợ ..nhiều khi cứ trách chồng sao mà khô khan ...vợ mà giận không nói gì chồng cũng làm mặt giận luôn, còn ra vẻ lì lợm hơn cả vợ..híc, vợ lúc nào cũng phải xuống nước trước ..kể cả là vợ đang giận chồng cơ đấy ...
     
  12. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Theo mình người vợ tốt có những đức tính sau:
    - Không lèm bèm, cằn nhằn, nói dai (nhất là hay tua đi tua lại những sai lầm của chồng), biết kiềm chế, túm lại là ít lời thôi
    - Biết thu vén, giật gấu vá vai, tiết kiệm... vì không phải lúc nào cũng dư dả và phải biết dành dụm cho tương lai của con.
    - Biết cách chiều chồng, biết cách "đi theo" chồng mà nghệ thuật ở chỗ không gây khó chịu, không gây cảm tưởng cai ngục...
    - Quan hệ tốt với tất cả các quan hệ của chồng, đặc biệt gia đình chồng

    Thế thôi đã đủ mệt mỏi lém rùi
     
  13. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    ý kiến của bạn hay lắm, nhưng theo mình chỉ là "công thức" thui,
    thời đại này có ai làm được như thế đâu, mà có vẻ cũng không phù hợp nữa roài...he he
     
  14. me be bin

    me be bin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/4/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    ui trời khi yêu và đã cưới là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. bạn mà vẫn còn tự ái giận rỗi như khi yêu thì có mà......nhất là khi bầu bí có con vào nữa. dẹp bỏ hết, ví dụ nhé: khi yêu, chỉ cần zai đến chậm 5 phút là bạn có thể giận rỗi trách móc cả ngày. Nhưng bây giờ đến muộn cả tiếng hoặc tự túc đi xe ôm về cũng ko kêu ca đc 1 câu. ko phải vì ko còn quan tâm hay yêu nhau nữa mà vì cuộc sống gia đình, tự tính cách sẽ thay đổi. bạn cứ nghiệm rồi xem.
     
  15. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Lúc mới cưới, chồng mình muốn thể hiện là "ông vua", mình chỉnh ngay, cái nào đc thì nói là đc, cái nào k đc, góp ý luôn. Sau rút ra kinh nghiệm, lúc nào xã vui sẽ chỉ ra xã như thế là đúng hay sai nhưng phải vui vẻ, chứ đừng nhăn nho, cau có. Chồng thì luccs nào cũng thích vợ nhẹ nhàng, ngọt ngào, mình thì lúc nào cũng chan chát chan chát, nhưng thỉnh thoảng vẫn nịnh ngọt sớt. VD như anh nấu canh ngon hơn e, a bảo e cách nấu nhé! bác mình bảo: đàn ông mà nịnh nó một tý thì có cạo đầu nó, nó cũng nghe! Áp dụng triệt để!
     
  16. sanhdieu_vt

    sanhdieu_vt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    thường thì khi iu nhau, chồng chiều mình nhưng khi cưới rùi thì mình fai chiều lại chị à
     
  17. me be mi va mon

    me be mi va mon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Thế thì quả là bất công nhi. Thế thì bình đẳng nó nằm ở cái chỗ nào ạ? Mình mong muốn 1 cs Gđình có sự tôn trọng của cả vợ và chồng. Tại sao trước và sau cưới lại khác nhau nhiều quá vậy? Cũng chỉ là 1 người thôi mà:confused:
     
  18. me be mi va mon

    me be mi va mon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Bắt tay bạn một cái! Có lẽ chiêu này của bạn hợp lí đấy. Để mình sử dụng xem thế nào. Mới cưới nhau 5 tháng thì cũng đang còn mới mẻ chán bạn nhỉ. Dậy chồng từ thuở bơ vơ đây! Nhưng cái khoán nịnh nọt của mình hơi bị kém. Hix!
     
  19. me be mi va mon

    me be mi va mon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Em đang "nghiệm" đây bác ạ. Hix. Thấm thật đấy. Dưng mà ko tìm được câu trả lời cho cái sự oxy hóa tính cách theo thòi gian của chồng. Tại sao vây? cs hôn nhân đáng nhẽ càng cần phải "bắt tay nhau" hơn chứ ạ? Biết thế này em chả dại mà đi lấy chồng để rồi phải "nghiệm " ra cái định lý đâu buồn này!
     
  20. me be mi va mon

    me be mi va mon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Thế này kể cũng muốn oánh thật bạn nhỉ. Cơ khổ! Ngày trước khi còn iu nhau. Nhà em đố dám giận em đấy. Bi giờ thì mặc kệ. Giận chán thì đi mà tìm ông ấy làm lành. Nhiều lúc uất lắm. Phụ nữ chúng mình bao dung quá chăng?
     

Chia sẻ trang này