Mình có thai cũng không chăm chút gì nhiều. Lúc mang thai rất chăm chỉ ăn chân giò hầm: hạt sen, cháo, canh..... Đặc biệt là mình siêu mi nhon: mang thai tăng 9kg, sinh xong tụt luôn xuống 44kg, sau 1 tháng sinh trở lại mốc 42kg. Con em lúc sinh 2,7kg thôi ak.... :Khi 7 tháng sữa non của mình đã bắt đầu có....Ngày nào cũng cứ ướt đẫm áo cho đến khi sinh... Đẻ xong là mình có sữa luôn, hai hôm sau sinh thì tắc tia sữa lần 1 (đúng là sinh lần 1, e khóc như trẻ con vì nào thì đau dạ con, đau vết mổ, rồi đau ngực nữa. nghĩ lại em cũng thấy buồn cười ). Ck e phải mua máy hút sữa hút bớt mãi mới đỡ..... Bác sĩ dặn phải cho con bú liên tục 2 bên...con em ti đến no ứ k muốn ti nữa mà sữa vẫn cứ chảy..... cuối cùng cũng khỏi. E bị tắc tổng 4 lần - 10 ngày sau e lại bị tắc tia sữa tiếp: e làm đủ mọi cách: hút sữa ( càng hút càng đau mới chết chứ), luộc trứng lăn vào ngực, chải lược, chườm nước nóng, luộc lá mít....... mà cứ đầu ngày đỡ, tối lại tắc đau nhức.....Em sử dụng thuốc kháng sinh, tiêu viêm sau 5 ngày khỏi. - Tháng 2 sau sinh e lại bị tắc: lang thang trên mạng mãi em tìm được công thức chữa tắc tia sữa từ lá BỒ CÔNG ANH - thứ mà bố mẹ chồng em trồng xen canh trên vườn nhãn làm thuốc bán cho người ta chữa tiệu độc, mát gan, bổ máu. Em lấy về rửa sạch, cắt làm 4 rồi đun lên: nước để uống còn lá non giã nát thì đắp lên chỗ ngực bị tắc lúc lá còn ấm (tránh đầu ti ra cho bé ti) ngày 1.4 lít nước, 3 lần đắp, ngay hôm sau em khỏi luôn... Kỳ diệu lắm các mẹ ạ... Em lang thang đọc tiếp thì thấy BỒ CÔNG ANH có rất nhiều tác dụng. Các mẹ chuẩn bị sinh, đã sinh mà bị kém sữa hoặc tắc tia sữa thì dự trữ lá bồ công anh trong nhà làm thuốc quý nhé. Bản chất BỒ CÔNG ANH là thuốc đông y nên không hề gây hại cho sức khỏe 1 tí ti nào kể cả các bé sơ sinh ạ. Các mẹ cũng có thể dùng đun làm nước tắm cho các bé ngày hè này. Mình đưa một số hình ảnh là Bồ công anh để các mẹ nhận biết, tìm kiếm và mua về sử dụng. Mọi người cần tư vấn gì thêm để chữa tắc tia sữa thì liên hệ mình: Mình hướng dẫn đảm bảo chắc chắn khỏi nhé: 0983881688