em mà là sản phụkia thì không thể nào mà để cho xử lí nhẹ thế được,như thế rõ là đã giết chết con mình rồi còn gì nữa,sao trên đời lại có cái loại người vô lương tâm thế nhỉ...???
Trời ơi,đọc mà rơi nước mắt,thuơng cho 2 mẹ con nhà chị ấy quá. Đến bao giờ mới có đc những y bác sỹ có luơng tâm???
Đúng là không còn lời nào để comment nữa..hix...Phụ nữ vượt cạn đã là 1 chặng đường gian nan rồi thế mà không ai giúp đỡ...hix.
Thương cho hai mẹ con quá, nhưng theo mình biết nhiều người cũng kiện kiểu y như thế này nhưng đã vụ nào ra ngô ra khoai đâu. Cùng lắm là xin lỗi, và bồi dưỡng một ít tiền cho gia đình gọi là an ủi, mà gia đình nào có quan biết và điều kiện kinh tế thì mới có thể quyết tâm kiện đến cùng, chứ những nguời dân lao động không có tiền, và quen biết thế lực thì lực bất tòng tâm (vì đi kiện cũng cần phải tiền là đầu tiên chứ). Thôi thì cứ an ủi là xã hội đi xuống. Mình đã đi một vài nước phát triển, về chỉ mơ ước hai con lớn lên học giỏi là mẹ cho đi du học và có điều kiện là ở sống ở nước ngoài luôn vì ở đó con người mới thật sự được tôn trọng là con người.
Theo mình thì gia đình phải kiện ra pháp luật, cho bọn nó chừa vì việc làm vô trách nhiệm, khổ thân sản phụ, đứa trẻ và gia đình họ quá.
Thương cho mẹ và bé quá. Cái bọn bác sỹ và hộ sinh đấy chứng nó cũng là phụ nữ sao chúng nó không có quả tim hay sao? Biết kêu ai thấu hiểu được lúc đấy cho người mẹ chứ? Cầu cho chị ấy vượt qua được nỗi đâu này và gặp được may mắn, em bé chưa được cất tiếng khóc chào đời đã vội vã xa rời thế giới. Mong cho linh hồn bé được siêu thoát.
Bẩn thỉu cho cái gọi là bệnh viện :evil: Lũ dã man, lũ làm tiền, mong cho pháp luật lôi chúng nó ra trc vành móng ngựa phạt thật nghiêm minh.
Tàn nhẫn thế là cùng! Em thấy bà mẹ đó cũng rât dũng cảm đấy, kg biết trường gặp em thì em phải làm sao, hic hic... Lạy trời!
Thiệt tình đọc xong em cũng muốn đấm vỡ mõm chúng nó ra! Ở đâu ra có những loại người khốn nạn như thế nhỉ!
Chuyện này Báo Thanh Niên có đăng năm ngoái rồi. Giờ đọc lại mình cũng thấy ớn lạnh và đau lòng cho em bé. Tình người ở đâu mà cô y tá lạnh lùng phán 1 câu "Đứa bé chết rồi nha"
xã hội bây giờ loạn rồi, bà hàng xóm nhà mình cũng thế. ko đút tiền cho nó, thế là vỡ ối, nó để cholúc lâu rồi mới vào sử lí, cuối cùng thì đứa bé bị ngạt chết. cũng chả biết nói thế nào về lương y ngày nay. nói là chữ tiền thì thiệt cho một số người lương y tử tế, mà ko nói thì ko đúng.
đọc những chuyện như thế này thấy căm ghét mấy người bác sỹ vô lương tâm. Hồi mình vào đẻ ở viện C cũng vậy, nghĩ mà tức quá đi. Hồi đó tử cung của mình cũng mở hết cỡ rồi mà k thấy ai vào cả. Mình nghĩ nếu trong vòng 5 phút nữa mà họ k vào thì kiểu gì mình cũng phải rặn vì k thể nhịn hơn được nữa. Nhưng cũng may mà mấy phút sau mấy bà y tá vào và nói tử cung mở hết rồi rặn đi. Tẹo nữa thì cũng chả khác gì chị này. Mình thề chả quay lại cái viện chết tiệt ý nữa. Chả nhẽ lại chửi đổng 1 câu (nhưng quả thật ức lắm ý).
trời ơi !!!!!!!!!!!thật là 1 lũ khốn nạn mà,làm BS gì mà mặt lúc nào cũng vênh váo đến sợ. Thật tội nghiệp cho 2 mẹ con,1 đứa trẻ vô tội lại phải chết oan uổng bởi mấy con BS trời đánh kia(Tại em bức xúc quá). Báng bổ cho XH ta bây giờ lại có những loại vô lương tâm như thế.Oan ngiệt quá
Thật khủng khiếp, thương hai mẹ con và nhất là đứa bé quá. Nhưng người được gọi là bác sĩ, hộ lý đó không biết có phải là người không nhỉ?