mình chẳng biết mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu nữa vì k có kế hoạch , cứ có tiền là tiêu thôi, hết thì thôi còn vẫn tiêu, thichs gì thì ăn, thì mua, thấy bố mẹ ,anh em cần gì thì giúp ngay vì vậy mà mãi mãi k giầu được heeeeeee
Lương mình 7 triệu. Hàng tháng vào ngày lĩnh lương thì gửi tk góp 3 triệu. Từ tháng vừa rồi liều gửi 5 triệu xem có sống qua đc hết tháng 6 ko. Nhg suy cho cùng thì cất lương của mình thì lại tiêu lương của chồng ý mà
Uh mn nói đúng này. Mình cũng phải làm như thế. Cứ lấy lương xong là đem qua bank nộp. Có muốn tiêu cũng ko còn. Chứ có tiền là bao nhiêu đam mê cám dỗ nó cuốn đi hết. Vì ngày trc mình nhớ lúc chưa tk, có khi hứng lên thấy màu son đẹp đẹp lấy luôn 2 cây đã mất 1,5 triệu rồi, còn nếu trong túi chỉ có 2 tr thì chắc sẽ phải cân não để mua đấy
tớ lại k gửi TK mà cứ để tiền trong TK khổ là cứ ngồi trên này mê mẩn đủ thứ rồi ok cái là CK online luôn haaaaaaa nếu tính ra thì đúng là mỗi tháng đi đứt lương của mình cho những cái tặc lưỡi này mất rồi.
Cứ có lương là mang ra bank gửi góp luôn. Nếu để là nó cũng bốc hơi ngay ý mà. Mn thử đi khá hiệu quả
các mẹ ơi sao nhà em chả tiết kiệm được gì hết ah (. nhà em có 2 vợ chồng và 1 con nhỏ mà tháng nào cũng 20 triệu là sao đây? có ai chỉ cho em cách tiết kiệm hơn không ah?
Có kiểu gửi online ah mn. mình ko tiết kiệm theo tháng, mà khi nào có dôi 1 khoản thì ném vào bank thôi.
Nhà mình chẳng tiết kiệm được gì cả. Một năm mua 4 hd bảo hiểm hết 20 triệu còn không tích được gì hic