Mình thấy gửi sổ tiết kiệm có vẻ an toàn nhất, gửi tài khoản cũng tiện cơ mà dạo này hay nghe đồn mất mát nhiều nên cũng kinh. Không thì mẹ nó xem giá vàng độ này thế nào mua cũng đc, nhưng ngại nhất là khoản cất nhà rủi ro trộm cắp, ko an toàn nữa
nguyên thuê nhà 15tr + mua điện thoại 14.8tr + trả lãi 4.5tr +chơi họ 20tr >> hết khoảng 54tr rồi, còn lại chi phí vẫn trong hạn mức cho phép khoảng 16-17tr mà. Nếu liệt kê như này thì tháng này nhà mình cũng ko mua sắm gì nhưng tổng cũng hết 50tr rồi Thật ra có nhưng thứ gọi là chi tiêu thì quanh quanh việc ăn uống chi phí điện nc cáp xăng xe con cái sữa bỉm quần áo thôi chứ nhỉ
Tháng này mẹ nó đã mua điện thoại đã phát sinh 14 triệu rồi còn gì, có phải tháng nào cũng mua đâu :3
Em đang ước có cái list chi phí hàng tháng như bác, em lương văn phòng 3 cọc 3 đồng, nghĩ thêm nản. Chúc mn sớm tìm được giải pháp, rất cám ơn mn đã show list để e có thêm động lực
Em hỏi ngu tí: không hiểu nhà mẹ nó tiền nhà 15tr và tiền lãi là 4,5tr là sao ạ? Nếu với mức chi tiêu này thì hẳn gđ mẹ nó thu nhập cao, mà sao lại có khoản chi tiền nhà và lãi cao thế ạ ^^ có gì không phải mẹ nó bỏ qua nha!
Nhà mn chắc thu nhập rất khủng. Thu nhập khủng như vậy thì mua nhà đi mn ơi, khỏi phải đi ở trọ tốn kém phết ấy.
Nhà bạn này chắc tháng phải kiểm khoảng hơn 100 củ. Thu nhập phải khủng lắm thì mới có mức chi tiêu này được.
Mình nghĩ nhà bạn chắc kiếm nhiều tiền lắm lắm. Lời khuyên: Cứ xõa mạnh tay vào, không phải tiết kiêm đâu. Kích cầu thì dân mới giàu, nước mới mạnh. Mà giàu thế ở biệt thự nhà mình rồi thì cần gì mất tiền nhà. Nghe có vẻ---MÔNG LUNG NHƯ MỘT TRÒ ĐÙA
Vẫn tiêu mạnh tay mà, sống ở HN cũng khó kích cầu, ở ngoài này tư tưởng để dành cao quá. VC mình đi lên từ 2 tay trắng, k mơ mộng mua biệt thự làm gì cả, nhà nào mới đến thuê ở 4-5 năm rồi chuyển nhà khác, sống 1 chỗ mãi cũng k thích.
dạ , 1 tháng 2 vc em làm đc 7tr tổng nhà điên nc tổng 2tr . 2tr ăn còn 3tr trả nợ ạ em gần tiết kiệm đc
Làm ra nhiều thì tiêu nhiều thôi. nhưng hâm mộ vc chủ thớt quá. không biết là bao giờ em mới có thể làm ra nhiều tiền như thế để mà tiêu. Em thấy cuộc sống làm ra thì cũng phải sống cho thoải mái, có của để ra là được rồi.
Em lại cứ nghĩ với mức chi tiêu đó thì thu nhập sẽ cao và dư sức để mua nhà. Cơ mà nhiều người bây giờ thich đi thuê nhà hơn ạ. E cứ ăn chắc mặc bền, tâm niệm theo các cụ là "an cư lạc nghiệp" ạ
Đúng là nhìn nhà các mẹ tiêu tiền cũng choáng mà kiếm tiền cũng khủng luôn. Đúng là mọi người bảo có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu đúng chẳng sai. Trung bình tháng lương tớ khoảng 4 triệu thôi nhưng cháu còn nhỏ nên về quần áo không phải mua gì. Mình chỉ chi tiêu ăn uống còn các chi khác bố cháu lo, bé ốm đau thì mẹ chi tiền mua thuốc. Đấy là chưa kể mình mà ốm đau cần tới tiền thuốc thì lại vay rồi trả sau.
Làm việc hết mình, thái độ đúng đắn thì đời sẽ trả đúng công sức của mình mn nhé. VC mình cũng từ đôi bàn tay trắng luôn, tự góp tiền cưới hỏi và lập nghiệp, sau 5 năm cật lực làm việc mới đc 1 ít như ngày hôm nay.