Ðề: Một tháng tổng thu nhập và chi tiêu của gia đình là bao nhiêu? Các cụ có câu có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít thậy đúng. Thu nhập của mình lúc nhiều lúc ít, nói chung là thấp nhưng mình nghic cứ từ từ mà tiến không phải vội. Quan trọng nhất là nhà cửa đầm ấm thôi.
Ðề: Một tháng tổng thu nhập và chi tiêu của gia đình là bao nhiêu? Mn giỏi quá, 2 vc và 1 đứa con mà tháng có 6 triệu. Vc mình sắp có em bé thôi, ở cùng bố mẹ chỉ phải đóng góp 3 triệu/tháng mà tháng nào cũng tiêu hết veo 11 - 12 triệu. Tháng nào mua sắm gì đó còn có thể tốn hơn. Tổng thu từ lương của 2 vc mình khoảng 13 triệu/ tháng. Mỗi tháng các khoản kiếm thêm có thể dao động 5 - 10 hoặc 15 triệu.
Có mẹ nào như mình ko, 1 tháng ko thể căn chi tiêu <10Tr đựoc HIc. EM CŨNG botay rồi, nhà có 2 VC, con 5t + 1 đứa em gái ở cùng . Ko phải thuê nhà
Nếu không có thì vẫn căn được mẹ nó ah. Vấn đề mình xác định gia đình sẽ hưởng thụ ở mức độ nào thôi. Chi phí phát sinh ngoài thì lại quá dễ để tránh. Cứ không chi thì nó làm sao nào hihi.
Híc,e nói hơi phiến diện và quá mẹ nó nhé.Đi nhiều nơi thấy ng ta khó khăn,nghèo khổ.Mà trước khi mua gì cho bản thân,e đắn đo xem có cần thiết ko ấy.Ví dụ mẹ nó chi ăn uống,điện,nước là thứ cần phải chi,nhưng trong cs đã tiết kiệm dùng các thứ đó?
Mình căn luôn tất cả các khoản chi hàng ngày, hàng tháng cố định và chi trong khoản đó thôi (có lẽ là hơi máy móc, điện dùng có chừng mực đó, tắt các thiết bị điện không cần, giặt máy khi có đủ một mẻ, giặt tay những quần áo sáng màu hoặc cần nhẹ tay, nước giặt tranh thủ cọ nhà tắm... chắc chị em khác cũng vậy nhỉ. Tiền nước tháng nào cũng chỉ khoảng trên dưới 100k (phải trả thêm tiền nước hao của chung cư), đi chợ thì cũng đơn giản thôi, chủ yếu phục vụ trẻ con thôi chứ 2vc chắc ăn nhiều rau ít thịt. Thỉnh thoảng bọn cháu lên chơi ngày thứ 7, chủ nhật thì đi chợ hôm đó bằng cả tuần chợ. Quần áo, giày dép cũng ít mua, cần thiết thì mua, mình không dùng mỹ phẩm, nước hoa vì bị dị ứng. Cái khó là phát sinh bên ngoài không thể không chi: việc hiếu hỷ, thăm nom, về quê hic hic dù sau đó mỗi lần lên kiểu gì cũng khuân ít rau, cá, thịt, trứng, gao được cho lên. Cảm giác ở quê mọi người nghĩ mình đi làm ở thành phố lương cao lắm hay sao, về quê nhắc thăm nom người nọ người kia, nhắc họ hàng bề trên vừa ở xa về sang thăm biếu tiền đi..., vay tiền... Nói vậy, mình vẫn thích tình cảm họ hàng, xóm giềng ở quê hơn ở phố (gần gũi, thật hơn).
Nhà em 1 tháng ko dưới 15trieu, tháng nào như tháng đấy cứ trên 15trieu mới ổn dc. nhà em ko phải thuê nhà, 2 vợ chồng, 1 cô giúp việc, 1 baby 1 tuổi.
nhà e 2vc, 1 con 8 tháng, 1 bà chăm cháu, phải đi thuê nhà, 1 tháng e bó buộc trong 7tr. vì lương 2vc đều thấp.
Nhà em 2 vợ chồng mà tháng nào cũng chi trên 10 triệu. Khoản phát sinh tháng nào cũng có nên không thể tiết kiêm được đồng nào. Chán kinh.
Nhà rm 1 tháng khoảng 20M cho 1 bà, 1 cháu, 2 vc. cuối tháng nhìn chi tiêu mà chóng cả mặt. Cần học tập chị chủ top nhiều
Công nhận chủ top chi tiêu giỏi thật. E thì chi tiêu bập bõm lắm. Tháng tiết kiệm được nhiều tháng không. Hy vọng tháng này nở hoa
Ý tưởng này hay đấy. Bên WTT có cả một thớt các mẹ toàn chia sẻ cho nhau các bí kíp nhỏ to liên quan đến chi tiêu để dắt túi mà sống! Mình rất hay ngó nghiêng bên ấy và cũng học hỏi được nhiều điều!
vâng,e sẽ lập hội,hì.Mọi ng tính ra thu nhập cao.Em là nv văn phòng nên...chi tiêu dằn túi.Nhưng chi cho các con là phải thoải mái phải ko các mẹ.