Chào các anh chị, các bố mẹ trên LCM, Dạo này em cứ có cảm giác một tuần nó trôi đi rất là nhanh, như tuần này mới nghỉ chủ nhật xong thì loay hoay thế nào hôm nay đã thứ 4 rồi, vèo cái lại cuối tuần rồi hết tuần. Em cảm giác thời gian như rút ngắn lại vậy. Chẳng mấy chốc mà lại tết. Trong khi đó chưa làm ăn, tiết kiệm được gì nhiều. Có bố mẹ nào giống em không?
Tớ cũng thế nè. Thế mục tiêu của mn là tiết kiệm à? Nếu có mục tiêu thì phải lên kế hoạch, rồi mỗi khi đến gần mục tiêu mn sẽ thấy phấn chấn hơn, ko có cảm giác phí hoài thời gian.