ko hiểu sau những trường hợp ntn mà về vẫn có thể cười đùa, chăm sóc con cái mình được nhỉ? khốn nạn quá đi T_T
Liệu bọn bác sĩ và y tá ở đấy có phải là người hay là vật nữa không biết? Bọn nó không sợ trời có mắt sao. Lành giữ, nghiệp báo mà.
Vấn đề là họ quá vô trách nhiệm , Chắc mình trong trường hợp ấy mình phải làm nổ tung tất cả vì họ quá coi thường tính mạng con người . Những tận 2 mẹ con mà lại còn sinh thiếu tháng nữa chứ . Khổ thân và tội nghiệp đứa bé Ko biết bây giờ mẹ khỏe , con khỏe chưa ???
Đọc xong bài này mình rùng rợn chân tay. Thật quá đáng. Cái gọi là "Lương y" ấy giờ đâu còn nhiều, hơn nữa có kiện thì kiện củ khoai ý, liệu có được gì không, họ phải bao biện cho nhau chứ. Danh tiếng của cả một tập thể cơ mà. Đạo đức con người ở những nơi như thế chắc = 0 rồi.
Đọc câu chuyện này mình cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, tsao trên đời này, trên 1 đất nước lúc nào cũng có câu truyền thống "thuơng người như thể thương thân" mà lại có thể vô nhân đạo như vậy dc. nhưng mình cũng tự hỏi tại sao trong những dòng miêu tả thai phụ vượt cạn lại kg có bóng dáng của chồng thai phụ, người thân... ? người ngoài đã đành, tại sao đến người nhà cũng kg có ở bên người mẹ trẻ đáng thương ấy... Không dám nghĩ tới cảm giác của người mẹ ấy nữa...
Đọc xong bài này, nình suy nghĩ không biết những con người đó có phải là y, bác sĩ không nữa, mà ngay cả ko phải cũng ko ai lạnh lùng như thế, chắc đó là những nưuời vô lương tâm. Kiểm điểm, hạ hạnh kiểm là quá nhẹ so với 1 mạng người. Theo mình tai nạn nghề nghiệp ko phải là ko có nhưng đó chỉ là nhưng trường hợp đã làm hết sức mình mà ko cứu được, còn đây vì người nhà ko đút lót nên ác độc đến mức "SỐNG CHẾT MẶC BAY". Đã theo ngành Y là phải cứu người nếu ko làm được điều này thì đừng cố....... Hãy kỷ luật những người này bằng chế tài nghiêm khắc hơn vì liên quan đến tính mạng con người (thử nghĩ xem nếu ko chỉ có đứa bé bị chết.....). Những hành vi này cần phải dược đièu chỉnh bởi luật Hình sự.
Đọc xong chả biết dùng từ gì để chửi cái lũ y tá, hộ lý bất nhân đó! Cảnh cáo, kiểm điểm, kỹ luật là quá nương tay. Theo tớ nên tước bằng cấp, đuổi khỏi ngành y tế , và đưa cho tòa án là tốt nhất. Để tránh trường hợp tương tự như thế xảy ra. Hai mạng người chứ có phải 2 con cá, con gà, con heo gì... Đồng thời kỷ luật, cách chức cán bộ trực tiếp quản lý cái lũ y tá hộ lý đó. QUản lý có tồi, họ mới như thế!
Không thể tin được trên đời lại có những việc như thế này xảy ra. Sao lại độc ác thế cơ chứ. K đỡ đẻ cho ng` ta rồi vào tuyên bố xanh rờn là con người ta chết. Thật là không thể tin được. Bác sỹ, y tá kiểu gì mà ác thế là cùng!!!!
trời ơi sao lại có chuyện như vậy đc nhỉ, bác sĩ chết hết rồi hay sao. Đúng là quan liêu wa!!!! Tội nghiệp sản phụ và em bé, thật đau lòng
Lâu rồi mình vào thăm bạn trong bệnh viện C người nhà có nhờ mình đi trả quần áo chăn màn hộ.Chỉ có vậy mà mình "được" chị hộ lý mắng như tát nước là cái j cũng hỏi với thái độ gọi môm na là vô học lắm,mình ráng nhịn cho xong chuyện chứ nếu là mắng mỏ người nhà mình thế mình fight ngay đấy.1 lần mình suýt đánh mụ hộ lý trong bệnh viện Việt Đức đấy,may mà có người túm lại (lý do nhục mạ mắng mỏ bệnh nhân,rồi bảo nằm đấy cho chết" sao khốn nạn thế hả trời..con mụ đó sau hôm mình định đánh chạy mất dép luôn,mấy bác nhà quê tha hồ mở lòng mở dạ..
Đọc xong điên cả người ý chứ, "hạ hạnh kiểm" thì làm cái quái gì không biết, phải truy tố cái lũ cặn bã này mới đúng, từ cái đứa làm trưởng bệnh viện đến cái mấy cái con y tá giời vồ kia, trời ơi cái bọn ăn học cũng bằng thừa, sau vụ này cái bọn này không bị truy tố thị pháp luật có cũng như không.
Khổ thân em bé chưa kịp chào đời . Không biết đời này có luật nhân quả thật ko? Nếu có thì báo ứng của đống TỪ MẪU kia sẽ phải thế nào mới đủ? Em ko muốn điều xấu cho ai, nhưng lại muốn có sự công bằng. Làm điều vô phúc thì truyền đời, truyền kiếp ko bao giờ đuổi tới được cái Phúc!
Hạnh kiểm là cái gì? Hạnh kiểm to bằng mạng sống của một con người sao? đấy là hành động cố ý giết người. Nếu cứ giết người rồi hạ hạnh kiểm và kiểm điểm thôi thì xã hội này sẽ đi đến đâu.....................................................
Cần nghiêm trị thích đáng những con người như thế này. Rõ ràng vừa vô trách nhiệm vừa không có lương tâm. Tớ đã đi đẻ 2 lần rùi, mình không chuẩn bị tư tưởng và phong bì kỹ kỹ thì chắc cũng thế thôi. Ôi, không biết đến bao giờ xã hội này mới thay đổi...
bó tay hoàn toàn với những người máu lạnh như thế này!!! sao họ ko nghĩ đến luật nhân quả nhỉ??? Buồn thay!!!haizzzz