hayzzzzzzzzzz, hôm trước thì đọc tin em bé sinh non còn thở mà Bác sĩ gửi về lo hậu sự...Nhưng may mắn còn được cứu sống. Nay lại đọc tin này, đau lòng lắm các mẹ ạ. mạng người rẻ rúng hơn vài trăm tiền ABC...đút lót cho mấy cái loại được gọi là lương y như từ mẫu!
khổ thân mẹ con nhà chị đấy,bọn bác sĩ đấy vô lương tâm quá, nhìn thấy người chết mà vẫn tỉnh bơ như ko ý, có kiểm điểm thì người cũng đã chết rồi. Tóm lại chỉ khổ dân đen không có tiền thôi.
khổ sở làm sao cho người mẹ và em bé. chắc chị ta nghe cô hộ sinh ấy nói cũng ngất đi ngay sau đó. đau lòng quá! xã hội bây giờ như 1 hồ nước, nếu có nước thì người ta mới gọi là hồ, còn k thì đó k là gì cả... hey... k biết mẹ con em như thế nào, bấp bênh, trôi nổi quá!... "người ta đi biển có đôi còn tôi đi biển với tôi là mình!"
trời đất ơi, thai ngược thì sinh thường làm sao được lại gặp nhưng "lương y" như thế này nữa.Kiểm điểm, cảnh cáo, xin bồi thường làm sao bù được những ngóng trông, tình thương dành cho con yêu kia chứ...
đọc đoạn trích có câu nói "con cô chết rồi nghen..." mình lại ngẫm trường hợp mình, "con cô ngủ rồi kìa..." câu trả lời của y tá nghe nhói tim, thắt lòng lẫn sợ hãi trong lúc mình đang nằm trên bàn sinh vì đã vỡ ối từ 3h sáng đến tận 7h tối tử cung chỉ nở 2phân. Nghĩ lúc đấy cầm gì trên tay chắc chọi luôn nhưng...đã lên thớt rồi đành nhịn. Tất cả cũng vì con.
Sao bây giờ bác sĩ y tá vô lương tâm thế không biết.Họ nhìn cảnh người ta đau đớn mà vẫn bình thản như không,nhìn một sinh mạng mất đi mà như chuyện dĩ nhiên- chẳng có gì lạ như thế được nhỉ? Họ được học hành là để cứu người vậy mà ko cứu thì thôi lại gián tiếp giết người như thế.Đau lòng quá,một vài trăm bạc bây giờ to hơn lương tâm bác sĩ,y tá nhiều quá.Có lẽ bác sĩ tốt và tận tâm của nước mình giờ tuyệt chủng hoặc xếp vào "sách đỏ" hết rồi các mẹ nhi?
Hạ hạnh kiểm là quá nhẹ cho những người trực ca đẻ của hai mẹ con chị,những người này phải bị xử lý và truy tố bằng pháp luật, vĩnh viễn không được làm bác sĩ hay y tá. Xin chia buồn cùng gia đình chị.
đọc chuyện này thấy bất công quá. lương tâm nghề nghiệp, lương tâm con ng ở đâu, phúc đức tại mẫu đó nhé
Đọc mà thương quá, mình đây mang tiếng quen biết hẳn hoi, đút tay bác sỹ 1,5tr (đẻ thường) mà không nhanh còn bị đẻ rơi, bác sỹ còn bận ngồi buôn dưa lê, thật là quá đáng.
đọc xong chỉ muốn đc tát vào cái mồm mấy đứa hộ lý hay y tá gì đấy ở cái bệnh viện đấy mấy chục phát cho phù mỏ chúng lên,chưa biết bé bị sinh non sống đc hay ko nhưng ít nhất phải có chút trách nhiệm là chăm lo cho ng mẹ trước,mẹ có khỏe con mới khỏe theo mà
cái bọn này phải truy tố trước pháp luật ấy chứ. Là giết người rồi còn gì ? Nhưng dân đen thì kiện ai ? Tòa mà k có phong bì thì cũng đâu có giải quyết. Kiểm điểm và hạ hạnh kiểm chẳng khác nào trò trẻ con trong trường học phổ thông cả. Mà mấy cái hạnh kiểm ấy đến cả học sinh cấp 2 chúng nó cũng coi thường. Bất bình quá. Ngày đẻ đứa đầu, em cũng đau đớn trong phòng đẻ, hai chân để trên hai cái máng cao ngất ngưởng (bàn đẻ ấy), nhưng chưa mở nên chưa ai vào. Y tá hộ lý hay bác sĩ gì đó thì đang bổ xoài ăn với nhau ở gian ngoài. Trò chuyện vui đáo để . Lúc ấy mới 10h tối chứ đã phải thức đêm mệt mỏi gì . Đến lúc mình đau quá kêu to thì có một bác sĩ trẻ (thấy mặc blue trắng) vào mắng là "kêu to nữa thì mặc kệ, không ai thèm quan tâm" . Đến lúc vỡ ối, vẫn chưa mở phân nào, tay bác sĩ và y tá vẫn còn cầm miếng xoài, miệng nhai ngon ngon là. Có bà bác sĩ lớn tuổi đồng ý cho sinh mổ, mình đau quá không ký nổi cũng bị mắng thậm tệ. Lại trèo từ bàn đẻ kinh hãi kia xuống để vào phòng mổ, vịn nhờ tay vào cô y tá hay hộ lý trẻ gì đó thì bị hất tay ra. Khốn nạn quá, đến đời chúng nó đẻ thì chẳng biết thế nào ? Đành van vỉ: "chị ơi, chị thương em cho em bám nhờ em xuống, em đau quá chị thông cảm". Đi đẻ, mất tiền trả lương cho họ mà nhục thật
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện trường hợp của mẹ đó gần giống với tình cảnh mình mắc phải, nhưng bé của mình bị lưu trước đó 1 ngày, mình được chỉ định vào A2 PSHN để cho bé ra ở 26w, lúc sắp chuyển dạ mình có nói với bs và được bảo là tìm 1 bàn sinh nằm chờ, sau đó họ kt tử cung mở được bao nhiêu, rồi bỏ mặc mình ở đó. Đi đẻ mới biết là họ ko cho ng nhà vào khu sinh nên mình cố chịu chứ ko biết kêu ai. Đau và mất nhièu máu nên mình hoa hết mắt, ko kêu la như các mẹ khác, có bs đi qua chỗ mình bảo mất máu quá, ai đó ktr huyết áp xem, cũng ko ai làm, bs đó cũng làm việc khác chứ ko để ý. Một hồi ko chịu nổi, có anh BS đứng gần chỗ mình, mình nhờ anh ta kiểm tra độ mở tc, thấy anh ta gọi mấy cô y tá bảo được 6cm rồi, cũng ko ai ra đỡ cho mình hay kiểm tra gi hết. Mình chịu ko nổi vì có cg buồn rặn, lúc ấy cũng sợ nhỡ tc chưa mở hết rặn non thì có thể rách ctc, minh đỡ bé bằng cái vải thấm, xong thì gọi mấy mấy bà y tá lúc đó mới chạy ra lấy rau. Mà ko phải mình ko phong bì đâu, vì đây là con đầu lòng của mình, mẹ con mình lại ko may như vậy nên lúc vào viện tiền phong bì phong bao cho bs với yta từ làm xét nghiệm cho nhanh, rồi để được phòng dv, rồi y tá , bs cũng khá nhiều chỉ mong mình được care tốt. À, đúa em họ mình chỉ mình đi bs tên Ng (trưởng khoa) vì trước nó sinh mổ với bs này rồi, gọi điện cho bs này từ tối hôm trước, hôm sau đến viện, nó lót tay cho bs này luôn, tiền thì cầm, nhưng ko giúp gì luôn, hoặc là quên. Mình mất con đã đau khổ, tuyệt vọng cùng cực. Nhưng lúc trong bệnh viện thì mình nghĩ chắc mình chết đến nơi, hoặc chết đi cho xong. Hay họ nghĩ những trường hợp sinh non quá, hoặc bị lưu thì trươc sau gì những sinh linh ấy cũng ko có kết cục tốt đẹp, nên ko cần quan tâm !?
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện đúng là thất đức quá nếu có lương tâm thì hãy học làm bác sĩ
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện ôi dào xã hội là vậy, vào viện mà ko có tiền thì chỉ có chết. mà có tiền ko biết cho đưa cho bác sỹ thì nó cũng hành cho đến chết. em sợ nhất là vào viện..........
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Suốt ngày điệp khúc phê bình kiểm điểm mai lại vưỡn thía, chuyện muôn thủa rùi, bây h vào viện mà ko có tiền thì chỉ có chết thôi. Nên trong lúc còn khoẻ cố mà kiếm xiền để phòng thân.
Ðề: Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện Bệnh viện nào cũng trương to khẩu hiệu " lương y như từ mẫu " , từ bé đến giờ mình chưa gặp người bác sĩ nào xứng đáng với lời dạy cao cả đó của Bá Hồ cả