Đang bão, mưa to các mẹ ạ? Các mẹ đang làm gì? Em thì đang ngồi ngán ngẩm ở văn phòng, các cty khác được về hết, cty e vẫn phải ngồi lại làm việc. Lát nữa về làm sao đây. Thương ông chồng đi ship hàng quá, không biết giờ đã về đến nhà chưa?
mình cũng đang phải ngồi văn phòng mà chả có tâm trạng làm việc, chỉ nghĩ đến làm sao để tí bò đc về nhà
VP mình về hết rồi, sếp cho NV nào làm xong việc thì về, ai thích ở lại thì cứ ở. Mình đang đợi xã đến đón về.
thì trời mưa bão to là tự cho mình cái quyền ngồi tại phòng điều hành, ko đi đâu cả...ko nhỡ ra ngoài....xảy ra chuyện gì...thì ko còn khả năng làm từ thiên giúp người nữa...huống hồ bản chất sợ chết nên dù nhân viên có bảo sếp lười cũng kệ...thế nên nhân nhân vien của mình....cứ có bão là tụi nó tự động nghỉ...hihi..
Ngồi lướt hết các trang mạng xã hội chém gió đến khi nào máy hêt pin thì lại chuyển xem tivi được lúc là lăn ra ngủ vì mỏi mắt hjc nghĩ mình cũng sướng như sếp vậy (được mấy hôm phải tranh thủ hưởng thụ mn ạ )