Gửi Các Mẹ Em đang rất chi là phân vân chuyện đất cát nhà cửa, chẳng là 2 vc em cũng chẳng tích góp được nhiều do mấy năm vừa rồi ông chồng đi Hàn xong cờ bạc chán đời rùi về cũng chẳng có mấy tiền, nướng cả cái nhà bên đó rồi. 2 vc em làm lại từ đầu, tình hình bạn bè đồng nghiệp chúng nó mua nhà chung cư và ổn định hết rồi. Công ty em còn có em, ban lãnh đạo cũng muốn giúp đỡ, nói chung là 2 vc vay mượn cũng chỉ dc tầm 500 triệu. Có chị gái của chồng rất giầu nhưng mà do ng ta cũng đầu cơ làm ăn, chưa thu hồi được, nên chỗ hi vọng nhất thì lại chưa vay được cái gì cả. Tụi em ở dưới Ngũ hiệp, tìm được 1 căn nhà 650 triệu, 50m ở làng Vạn Phúc ( tính ra em đi làm 16-17km, cũng hơi xa, nhưng mà hợp túi tiền), nhưng mà cái này lại hợp túi tiền, còn có mảnh đất chỗ huyện đội thanh trì rất đẹp luôn, 30m, tầm 740 triệu, có 1 đứa cháu nhà ông bà mời thầy tới xem đất và nó quyết mua rồi, xây nhà cấp 4 lên nữa là tầm 850 triệu, nhưng mà tụi em mới vay được có 500 tr, nên cũng phải liều và quyết tâm lắm thì mới làm được. Nhưng mà nhà chồng phản đối quá, bảo là tìm chỗ nào có nhà mà mua, rùi chờ anh chị vài năm nữa làm ăn ổn định thì cho vay nhiều ( mà nói thật là ông anh rể nhà chồng thì vay tiền của ông í khó như là lên trời í, hic hic), nên tụi em cũng chẳng xác định nhờ vả nhiều ở thời điểm này. Còn chồng em thì chẳng dám quyết, cứ lần lữa, chẳng nói gì, đợt trước cũng chỉ vì vậy mà tuột mất căn nhà 30m, 2 tầng, 750 triệu, hic hic. Vì ông í ngày xưa đi Hàn quốc ôm cục nợ 200 triệu, rùi về tay trắng, nên giờ cứ nói tới vay nợ là mặt tái mét. Em thì nói chung là tự lập quen rồi nên chẳng sợ, chỉ cần vợ chồng đồng lòng. Mà chẳng nhẽ vụ nhà cửa mình lại đứng lên, vì cứ cái tình hình tính chồng em thế này thì chắc tới già cũng chẳng làm được việc nhớn quá. Các mẹ cho em lời khuyên với, vì em sợ ko mua ngay thì họ bán ngay thôi. vì có 6 mảnh mà trong vòng 10 ngày đã bán 4 mảnh rồi.
Ðề: Mua đất hay mua nhà quyết alf quyết luôn em ạ, vay mượn mà mua, mua nhà chứ đừng ôm chung cư mà về thêm bực, quyết mua là vay thôi
Ðề: Mua đất hay mua nhà cảm ơn mẹ Thai Anh, em cũng máu mua nhà lắm, em ko thích chung cư vì thấy như con bạn em mua ở Kiến Hưng cũng gần 900 triệu, căn 70m sao í, mà chung cư thì giải quyết khâu ở trong vòng 10 năm, chẳng lâu dài được, chỗ Đại Thanh thì đứa em ở công ty cũng mua, cả sửa sang nữa là tầm 650 triệu, căn 45 m, mà họ không cho mình xây sửa lung tung làm mất mỹ quan tòa nhà, rùi chi phí bao nhiêu khoản nữa, chán lắm, mà phải tội là ông chồng em được em tác động vào thì cũng thích mua lắm, xong hỏi bà chị bà í bảo mua đất mà ngồi nhìn à... là mặt đần thối ra như bánh đa xấp nước , xong lại còn bảo thôi từ từ. Em bực lắm í, chính vì mấy cái câu từ từ, sang năm tính, mà ng ta bán mất cái căn nhà 2 tầng, 30m mà 750 triệu đó, xong rồi mới tiếc, hic
Ðề: Mua đất hay mua nhà Mẹ nó ơi cho mình hỏi miếng đất ở Làng Vạn Phúc ở chỗ nào chỉ cho mình với, mình đang có nhu cầu nên cũng muốn xem. Thanks mẹ nó nhiều
Ðề: Mua đất hay mua nhà Mua đất thôi mẹ nó ạ, mua đất sau này mình thích xây mấy tầng rộng rãi thì xây, còn nhà chung cư, tập thể thì mãi mãi chỉ có diện tích ấy thôi. Tớ cũng ao ước có một căn nhà riêng của vợ chồng con cái tớ quá, dưng mà tiền ít nên khó lại hoàn khó. Giờ thì ở chung với bmc, gd em trai chồng.
Ðề: Mua đất hay mua nhà mình chưa đi xem, chỉ nghe thấy mọi người bảo ở dưới khu vạn phúc, tại vì chưa biết có mua không nên người ta chưa dẫn đi xem, gần bờ đê thì rẻ, có tầm 16,17 triệu thôi. Mẹ nó xác định mua thì hãy đi xem, vì ở khu đó cũng làng quê và đi xa đó
Ðề: Mua đất hay mua nhà cố lên nào, vay mượn mua đất bạn oiư, rồi một vài năm có xiền xây nhà. Công nợ trả dần cháo húp vòng quanh
Ðề: Mua đất hay mua nhà Mình cũng thích nhà đất hơn CC, vì CC nhiều cái phải chung đụng, rồi sửa chữa cũng không được.
Ðề: Mua đất hay mua nhà Nhà mình đang xây ở Tả Thanh Oai. Đằng sau nhà mình họ đang rao bán tầm 1.1 tỷ nhà hơn 30 m2 đã xây 4 tầng đấy. Có 3 căn, hiện đã bán 1 căn. Họ bán để trả tiền Ngân hàng vì khi họ vay Ngân hàng đầu cơ mua đất đã là 39tr/m2 rồi. Giờ bán giá ấy cũng ko đủ tiền mua đất. Bạn nào có nhu cầu Pm mình mình cho địa chỉ nhé. Mình ko phải môi giới, thấy các bạn có nhu cầu mình chỉ giúp thôi. Nếu có duyên thì mình là hàng xóm. Hi.
Ðề: Mua đất hay mua nhà Em nghĩ là nên mua đất trước chị à, nhà chung cư cũng có nhiều cái bất tiện lắm. Bây h mua đất hay nhà cái gì cũng rẻ, rẻ vì nhiều người cũng muốn bán mà ít người mua mà.
Ðề: Mua đất hay mua nhà uh mình cũng quyết mua đất rồi, hơn 600 tí, xây lên là vừa, thế mà đùng cái mẹ chồng bảo mua nhà chứ mua đất thì bà không cho mượn tiền của bà, hụt 1 khoản lớn, đang không biết tính sao. Các cụ ở quê hay bị tác động quá, chẳng nghĩ cho cháu gì cả, mà cháu thì mấy năm chưa được ở gần cả bố và mẹ rồi. Giờ mua nhà thì cũng phải 800 tới 1 tỷ, mà tiền thì bọn mình làm gì có, nhà chồng chưa nhìn thấy khoản nào cả, một mình mình đi hỏi xoay đủ kiểu, nhiều lúc nghĩ nản ghê, mà vẫn phải cố gắng
Ðề: Mua đất hay mua nhà Mua đất ở đâu hơn sáu trăm mách mình mua với, mình cũng đang có nhu cầu mua tầm tiền này mà tìm thì khó quá.
Ðề: Mua đất hay mua nhà Bạn tìm mạn Vân Canh có đấy. CHị họ mình mới mua ở đó 650tr 32m2. Mà Vân Canh thì gần và giáp TỪ Liêm luôn, đi lên mỹ đình có 4km thôi.
Ðề: Mua đất hay mua nhà Nếu xét về lâu dài thì mua đất là hơn bạn ạ. Nhưng mua nhà chung cư có cái hay riêng là hiện đang giá rẻ và có thể vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi. Nếu là mình thì chọn mua đất và xây nhà 1 tầng thôi cũng được. Chúc bạn toại nguyện!
Ðề: Mua đất hay mua nhà mình cũng nghĩ lâu dài thế, thế mà bà mc nhất quyết bảo 5 cây là của bà dưỡng già ( mặc dù mình bảo chồng là về bảo bà là con viết giấy vay nợ, xong lấy sổ đỏ cắm ngân hàng rùi trả bà luôn. thế mà nhất định không nghe. Nói chung là em nản với nhà chồng lắm rồi, trong khi bố mẹ mình thì cắm sổ lương vay hộ cho, còn trả lãi hộ, cậu ruột cũng bắt xe từ hải phòng về thái bình bàn bạc với bố mẹ để cắm sổ lương của cậu vay cho mình, vậy mà nhà chồng, có mà không cho vay, đã ko động viên tinh thần lại còn làm khó nữa
Ðề: Mua đất hay mua nhà Nhà mẹ này giống nhà mình quá. Nhà mình thì mẹ chồng rất tốt. Nhưng mà ô bố chồng thì chán lắm ý ạ, Có tiền mà giữ khư khư cho ng ngoài vay còn hơn cho con trai vay. Bực lắm ý
Ðề: Mua đất hay mua nhà Bạn vào link này và tự mình khám phá cách nào đơn giản và tiện nhất nhé! Chúc bạn thành công http://lamchame.com/forum/showthread.php/1128981-Dùng-kim-cương-bảo-vệ-tài-sản-sao-lại-không-nhỉ
Ðề: Mua đất hay mua nhà Ông bà có giữ tiền sau này ông bà cũng lo chữa bệnh thì mình đỡ phải lo thêm. Bạn thử thêm chút nữa là coi như ông bà gửi ngân hàng mỗi tháng con trả tiền lãi cho ông bà xem ý ông bà thế nào?